Gói bánh tét, lặn lội hái rau, bắt cá gửi các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Những đòn bánh tét, con cá trong ao, mớ rau ngoài ruộng... đã được người dân ở Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) gửi gắm tất cả nghĩa tình, dành tặng các chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Trường Quân sự TP.Cần Thơ...

Người dân Cồn Sơn gói bánh tặng các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu cách ly chống dịch COVID-19.
Hoạt động này do chị Lê Thị Bé Bảy - một người dân ở Cồn Sơn khởi xướng -, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bà con xung quanh. Họ mong muốn chia sẻ những khó khăn vất vả của những người chiến sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng dịch COVID-19.
người dân Cồn Sơn dành tặng hơn 100 đòn bánh tét được gói và nấu trong ngày 28-3. Nếp, dừa, đậu, chuối… đều là “của ít lòng nhiều” của bà con đóng góp.
Những ngày qua, người dân Cồn Sơn cùng nhau gói hơn 100 đòn bánh tét từ các nguyên liệu dân dã như, nếp, dừa, đậu, chuối… Tuy chẳng đáng là bao, nhưng bà con hy vọng gửi gắm những nghĩa tình với những người đang làm nhiệm vụ
Những ngày qua, người dân Cồn Sơn cùng nhau gói hơn 100 đòn bánh tét từ các nguyên liệu dân dã như, nếp, dừa, đậu, chuối… Tuy chẳng đáng là bao, nhưng bà con hy vọng gửi gắm những nghĩa tình với những người đang làm nhiệm vụ
Những ngày qua, người dân Cồn Sơn cùng nhau gói hơn 100 đòn bánh tét từ các nguyên liệu dân dã như, nếp, dừa, đậu, chuối… Tuy chẳng đáng là bao, nhưng bà con hy vọng gửi gắm nghĩa tình tới những người đang làm nhiệm vụ.
chị Lê Thị Bé Bảy, một người tâm huyết với du lịch Cồn Sơn chia sẻ, Xem trên báo đài thấy các anh, các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly chống dịch COVID-19 rất cực khổ, vất vả nên muốn góp một phần quà nho nhỏ để động viên các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Chị Lê Thị Bé Bảy chia sẻ: Chúng tôi xem trên báo đài thấy các anh, các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly chống dịch COVID-19 rất cực khổ, vất vả nên muốn góp một phần quà nho nhỏ để động viên các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Các rau tự nhiên ở trên Cồn Sơn đều được các bạn trẻ đi hái để đem tặng cho các chiến sĩ Quân đội.
Các rau tự nhiên ở trên Cồn Sơn đều được các bạn trẻ đi hái để đem tặng cho các chiến sĩ Quân đội.
Ngoài gói bánh, người dân Cồn Sơn còn ra vườn hái rau, với hơn 30kg được dành tặng các chiến sĩ.
Anh Lê Thành Tâm, chủ nhà vườn Thành Tâm, cũng lội xuống ao cá nuôi sau nhà, bắt hơn chục ký cá lóc loại nhất để gửi tặng bộ đội. Tổng cộng số cá bà con xứ cồn tặng đợt này hơn 50 ký.
Anh Lê Thành Tâm cũng lội xuống ao cá nuôi sau nhà, bắt hơn chục ký cá lóc loại nhất để gửi tặng bộ đội. Tổng cộng số cá bà con xứ cồn tặng đợt này hơn 50kg.
Sau hơn 1 ngày chuẩn bị sáng ngày 29.3 các thực phẩm đã dành tặng các chiến sĩ tại Trường quân sự TP.Cần Thơ.
 
Sau hơn 1 ngày chuẩn bị sáng ngày 29.3 các “món quà ý nghĩa” đã được gửi đến các chiến sĩ tại Trường quân sự TP.Cần Thơ
Sau hơn 1 ngày chuẩn bị, sáng ngày 29.3, các “món quà ý nghĩa” đã được gửi đến các chiến sĩ tại Trường quân sự TP.Cần Thơ.
TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong phòng chống COVID-19

. |

Ngày 28.3, theo Thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ: Khu khám bệnh vắng hoe giữa mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Những khu khám bệnh tại các bệnh viện ở Cần Thơ vốn chật kín người vào mỗi sớm, giờ đã vắng hoe, do người dân sợ đến nơi đông người vì dịch bệnh COVID-19...

Từ biên giới đến thôn quê, các chiến sĩ ngày đêm căng mình chống dịch

TRẦN LƯU |

Xa gia đình, vợ con, ngày đêm túc trực bên các chốt, lán trại; đội nắng dầm mưa tuần tra kiểm soát... các chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân đã thầm lặng cống hiến, giúp đồng bào phòng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong phòng chống COVID-19

. |

Ngày 28.3, theo Thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ: Khu khám bệnh vắng hoe giữa mùa dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Những khu khám bệnh tại các bệnh viện ở Cần Thơ vốn chật kín người vào mỗi sớm, giờ đã vắng hoe, do người dân sợ đến nơi đông người vì dịch bệnh COVID-19...

Từ biên giới đến thôn quê, các chiến sĩ ngày đêm căng mình chống dịch

TRẦN LƯU |

Xa gia đình, vợ con, ngày đêm túc trực bên các chốt, lán trại; đội nắng dầm mưa tuần tra kiểm soát... các chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân đã thầm lặng cống hiến, giúp đồng bào phòng dịch COVID-19.