Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động từ lúc 22h khuya trở đi, tại những con đường thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều người dân miệt mài với công việc mưu sinh.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ 22h khuya trở đi, tại những con đường thành phố Cần Thơ vẫn còn nhiều người dân miệt mài với công việc mưu sinh.
Với họ, những nơi đặt các túi nilon ve chai, giấy vụn được bỏ đi là nguồn thu nhập để họ trang trải cuộc sống.
Với họ, các túi đựng ve chai hay giấy vụn được bỏ đi là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.
Chiếc xe đạp được họ đạp khắp nơi trên phố và cứ thấy ve chai hay giấy vụn được bỏ đi thì họ đều tấp vào thu gom.
Đạp xe khắp nơi trên những con phố, mỗi khi thấy ve chai hay giấy vụn được bỏ đi thì họ đều tấp vào thu gom.
Theo PV ghi nhận. Người dân xung quanh biết cụ bán vé số tại đây nhiều năm, hằng ngày đẩy xe khắp các quán cà phê, đường phố để mời mọi người mua. Rất nhiều người biết đến chiếc xe vé số của Dì Tám.
Nhiều người dân tại khu vực Bến Ninh Kiều đã quen thuộc hình ảnh bà Tám bán vé số hằng ngày đẩy xe khắp các quán cà phê, đường phố.
Thân hình bà cụ gầy gò, lom khom đẩy chiếc xe chứa những bọc ve chai và vé số đi bán từng nơi đến nỗi người dân xung quanh nhớ mặt và tên.
Thân hình bà cụ lom khom đẩy chiếc xe chứa những bọc ve chai và vé số đi bán từng nơi đến nỗi người dân xung quanh nhớ mặt và tên.
Theo PV ghi nhận. Người dân xung quanh biết Dì Tám bán vé số tại đây nhiều năm, hằng ngày đẩy xe khắp các quán cà phê, đường phố để mời mọi người mua.  Dì Tám chia sẻ: “Tôi bán ở đây lâu rồi, cả ngày bán 200 tờ vé số với người ta cho ve chai nữa. Hồi trước bán với bà chị mà bả bệnh mất mấy tháng nay nên giờ còn có mình ên tôi bán.”
Bà Tám chia sẻ: “Tôi bán ở đây rất lâu rồi, cả ngày bán 200 tờ vé số với người ta cho ve chai nữa, bán hết vé số thì về nhà. Mấy nay vô mùa mưa nên ế, mà người ta thương cũng mua ủng hộ từ từ hết."
Có những người chỉ vừa mới bắt đầu công việc của mình vào khung giờ này.
Vào thời gian này, có những người chỉ mới vừa bắt đầu công việc của mình.
Vào ban đêm, lúc ai cũng đều nghỉ ngơi thì những công nhân vệ sinh chỉ mới bắt đầu công việc mưu sinh của mình.
Đêm buông xuống, lúc ai cũng đều nghỉ ngơi thì những công nhân vệ sinh chỉ mới vừa mặc đồng phục, mang dụng cụ và bắt đầu ngày làm việc của mình.
Được biết, họ thường bắt đầu công việc theo ca đêm từ 10h đến lúc xong. Chia nhau các khu vực để làm. Công việc kết thúc sớm thì 3h đến 4h sáng. Có khi xe rác đến muộn thì về trễ.
Được biết, họ thường bắt đầu công việc theo ca đêm, chia nhau các khu vực để làm. Công việc kết thúc sớm từ 3h đến 4h sáng, có khi xe rác đến muộn thì về trễ.
Tiết trời lạnh dần trong những ngày mưa đầu mùa. Vì mưu sinh, người dân lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm mưa rét.
Tiết trời lạnh dần trong những ngày mưa đầu mùa. Vì mưu sinh, người dân lao động vẫn miệt mài làm việc trong đêm mưa rét.
Theo anh Vũ (44 tuổi) chia sẻ: “Tôi bán vé số ở đây hơn chục năm rồi, hằng ngày tôi đi bộ khắp nơi để bán. Một ngày tôi bán 150 tờ, người ta thương thì người ta mua nhiều được về sớm. Còn ế thì có khi 4h, 5h sáng mới về tới nhà.”
Theo anh Vũ (44 tuổi) chia sẻ: “Tôi bán vé số ở đây hơn chục năm rồi, hằng ngày tôi đi bộ khắp nơi để bán. Một ngày tôi bán 150 tờ, người ta thương thì người ta mua nhiều được về sớm. Còn ế thì có khi 4h, 5h sáng mới về tới nhà.”
Một bên tay của anh bị liệt do bệnh và để lại di chứng đến nay.
Một bên tay của anh bị liệt do bệnh và để lại di chứng đến nay.
Trên khắp nẻo đường, không khó để nhận ra những người này, một chiếc xe, chở nhiều túi nilon đựng ve chai và giấy vụn. Kiếp mưu sinh không bao giờ là dễ dàng với bất kì ai.
Trên khắp nẻo đường, không khó để nhận ra những người này, một chiếc xe, cùng nhiều bao đựng ve chai và giấy vụn được chở cồng kềnh trên chiếc xe đạp. Kiếp mưu sinh không bao giờ là dễ dàng với bất kì ai.
Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TP. Cần Thơ: Nhiều người "lơ" khẩu trang, sở y tế nói sẽ chấn chỉnh

Tạ Quang - Thành Nhân |

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhưng theo ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc Sở Y Tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại Cần Thơ vẫn chưa xử lý trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại CDC Cần Thơ: Người dân vô tư ra vào không có khẩu trang

Tạ Quang - Thành Nhân |

Sáng 25.4, theo ghi nhận của PV Lao Động tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ nhiều người dân vô tư ra vào không đeo khẩu trang, không có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà không bị nhắc nhở.

Cần Thơ: Hơn 100 y, bác sĩ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tạ Quang |

115/250 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ.