Giờ giới nghiêm của những em nhỏ ven con đường nguy hiểm nhất Thủ đô

Phan Anh - Tô Thế |

Trẻ con ở đây cứ 19h là giờ giới nghiêm, tự thân chúng nó biết nguy hiểm ập đến, có tiếng còi báo hiệu là tất cả chạy vào trong nhà.

Nghe những điều này chắc hẳn nhiều người mường tượng ra khung cảnh chiến tranh trong nhiều bộ phim truyền hình, nhưng nó lại là cuộc sống thường nhật của người dân tại phố đường tàu giữa lòng thủ đô.
Nghe những điều này chắc hẳn nhiều người nghĩ đến khung cảnh chiến tranh trong nhiều bộ phim truyền hình, nhưng nó lại là nhịp sống thường nhật của người dân tại phố đường tàu giữa lòng thủ đô.
Phố đường tàu từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội. Đây là nơi mà dân cư mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm ngay trước hiên nhà, với tiếng tàu inh ỏi và một không gian sinh hoạt chật hẹp…
Phố đường tàu từ lâu đã không còn xa lạ với người dân Hà Nội. Đây là nơi mà dân cư mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm ngay trước hiên nhà, với tiếng tàu inh ỏi và một không gian sinh hoạt chật hẹp…
 
Không gian chật hẹp nên mọi sinh hoạt từ nấu nướng, giặt giũ, rửa bát ... đều được người dân thực hiện bên đường tàu chạy. Tất cả đã trở thành thói quen bình thường trong cuộc sống của họ.
Mọi sinh hoạt từ nghỉ ngơi, nấu nướng, giặt giũ ... đều được người dân thực hiện bên đường tàu chạy. Tất cả đã trở thành thói quen rất đỗi bình thường trong cuộc sống của họ.
 

 

Chật hẹp là vậy, nhưng không khó để bắt gặp những loài vật nuôi nơi đây. Từ chó, mèo, gà… tất cả như cũng đã quen với cuộc sống ven đường tàu.
Không khó để bắt gặp những loài vật nuôi nơi đây. Từ chó, mèo, gà… cũng như quen với cuộc sống ven đường tàu.

Bà N.T.H, một người sống ở ven đường tàu chia sẻ: “Tôi đã ở đây lâu lắm rồi, nên đã quen. Còn riêng trẻ con ở đây cứ 19h là giờ giới nghiêm, tự thân chúng nó biết nguy hiểm ập đến, cứ có tiếng còi báo hiệu là tất cả chạy vào trong nhà”.Bà N.T.H, một người sống ở ven đường tàu chia sẻ: “Tôi đã ở đây lâu lắm rồi, nên đã quen. Còn riêng trẻ con ở đây cứ 19h là giờ giới nghiêm, tự thân chúng nó biết nguy hiểm ập đến, cứ có tiếng còi báo hiệu là tất cả chạy vào trong nhà”.
Đáng ngạc nhiên nhất, khi hỏi những đứa trẻ sống tại nơi đây: “Có sợ tàu chạy qua không”? Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “ Cháu không sợ!”.
Đáng ngạc nhiên nhất, khi hỏi những đứa trẻ sống tại nơi đây: “Có sợ tàu chạy qua không”? Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “Cháu không sợ!”.
Đường tàu cũng chính là không gian vui chơi của trẻ em nơi đây.
Đường tàu cũng chính là không gian vui chơi của trẻ em nơi đây.
 
Thời gian gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé tới chụp ảnh, tham quan.
Thời gian gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước thường xuyên ghé tới chụp ảnh, tham quan.
19h hàng ngày, tàu vẫn đi qua và còi vẫn báo hiệu, nhưng những đứa trẻ không sợ hãi, chúng chỉ đơn giản vào nhà chờ đoàn tàu đi qua. Phải chăng “ở lâu trong nguy hiểm, chúng đã quen với nguy hiểm rồi”?
19h hàng ngày, như thường lệ đoàn tàu réo còi inh ỏi chạy qua, những đứa trẻ chẳng  tỏ ra sợ hãi, chúng chỉ đơn giản vào nhà chờ đoàn tàu đi qua.
Phan Anh - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".