Gạo và vật tư y tế “vượt sông” Sê Pôn hỗ trợ cho nước bạn Lào

HƯNG THƠ |

02 tấn gạo của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cùng vật tư y tế của Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã được trao tặng cho người dân nước bạn Lào vào ngày 15.4. Ông TengOn Chathalanong – Phó Chủ tịch huyện Mường Nòng (tỉnh Savanakhet, Lào) nói với thượng tá Trần Tuấn Anh – Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị rằng: “Trong tình hình khó khăn chung vì dịch COVID-19, nhưng các bạn vẫn nhớ đến và giúp đỡ chúng tôi. Món quà “vượt sông” Sê Pôn lần này chúng tôi sẽ mãi khắc ghi”.
Thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Văn Gia 68 đã ủng hộ 02 tấn gạo. Số gạo này được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến cho Biên phòng Quảng Trị.
Thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Văn Gia 68 đã ủng hộ 02 tấn gạo. Số gạo này được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến cho Biên phòng Quảng Trị.
Sáng 15.4, nhận được tin Biên phòng Quảng Trị sẽ hỗ trợ cho huyện Mường Nòng (Lào) gạo và vật tư y tế, chính quyền huyện Mường Nòng đã đến đợi sẵn ở biên giới ở khu vực sông Sê Pôn.
Sáng 15.4, nhận được tin Biên phòng Quảng Trị sẽ hỗ trợ cho huyện Mường Nòng (Lào) gạo và vật tư y tế, chính quyền huyện Mường Nòng đã đến đợi sẵn ở biên giới ở khu vực sông Sê Pôn.
Một số người trong đoàn của huyện Mường Nòng chưa có khẩu trang, nên Biên phòng Quảng Trị ra giữa dòng sông hỗ trợ đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch COVID-19.
Một số người trong đoàn của huyện Mường Nòng chưa có khẩu trang, nên Biên phòng Quảng Trị ra giữa sông hỗ trợ đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch COVID-19.
02 tấn gạo, 1.000 trang y tế, 100 khẩu trang vải, 36 chai sát khuẩn, 100 bộ bảo hộ phòng dịch, 100 đôi găng tay được trao cho chính quyền và người dân huyện Mường Nòng.
02 tấn gạo, 1.000 trang y tế, 100 khẩu trang vải, 36 chai sát khuẩn, 100 bộ bảo hộ phòng dịch, 100 đôi găng tay được trao cho chính quyền và người dân huyện Mường Nòng.
Nước sông cạn, đá lởm khởm, nên thuyền chất nặng không di chuyển được. Vì vậy, phải huy động xe bán tải để sang tải.
Nước sông cạn, đá lởm khởm, nên thuyền chất nặng không di chuyển được. Vì vậy, phải huy động xe bán tải để sang tải.
Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ đẩy thuyền chở gạo và vật tư y tế qua vùng nước cạn.
Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ đẩy thuyền chở gạo và vật tư y tế qua vùng nước cạn.
Thiếu tá Lê Văn Thảnh - phụ trách Trạm Cửa khẩu Thanh - Đồn Biên phòng Thanh hỗ trợ đẩy thuyền chở hàng sang giữa dòng sông thì quay trở lại.
Thiếu tá Lê Văn Thảnh - phụ trách Trạm Cửa khẩu Thanh - Đồn Biên phòng Thanh hỗ trợ đẩy thuyền chở hàng sang giữa dòng sông thì quay trở lại. "Ở ngay bên kia sông là chốt phòng dịch COVID-19 của bạn. Bây giờ, hỗ trợ cho bạn cũng như hỗ trợ cho mình. Bạn làm tốt thì bên mình cũng nhẹ nhàng" - thiếu tá Thảnh, cho biết.
Ông TengOn Chathalanong – Phó Chủ tịch huyện Mường Nòng (bìa phải ảnh) nói rằng, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị để làm tốt việc xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới.
Ông TengOn Chathalanong – Phó Chủ tịch huyện Mường Nòng (bìa phải ảnh) cảm ơn về món quà kịp thời. Thời gian tới, cơ quan chức năng huyện sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng "cây ATM" gạo miễn phí cho người nghèo Ban Mê

Hữu Long |

Từ ngày 13-30.4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo tại đường sách ở TP.Buôn Ma Thuột giữa dịch COVID-19.

Gạo của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục đến với đồng bào nghèo

HƯNG THƠ |

Dù khó khăn về đường đi, nhưng trong chiều 13.4, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã mang 3 tấn gạo và tiền mặt đến trao cho 3 đồn biên phòng ở biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Cụ bà chắt chiu tiền tiết kiệm, gạo, trứng ủng hộ xã chống dịch

Mai Dung |

Ngày ngày nghe thông tin về tình hình dịch COVID-19, thương chiến sĩ, đồng bào ngày đêm chống “giặc” dịch, cụ bà Phạm Thị Mính, 85 tuổi, là vợ liệt sĩ ở xã Nam Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) dành toàn bộ số tiền tiết kiệm, gạo, trứng của gia đình ủng hộ địa phương chống dịch.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ấm lòng "cây ATM" gạo miễn phí cho người nghèo Ban Mê

Hữu Long |

Từ ngày 13-30.4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo tại đường sách ở TP.Buôn Ma Thuột giữa dịch COVID-19.

Gạo của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục đến với đồng bào nghèo

HƯNG THƠ |

Dù khó khăn về đường đi, nhưng trong chiều 13.4, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã mang 3 tấn gạo và tiền mặt đến trao cho 3 đồn biên phòng ở biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Cụ bà chắt chiu tiền tiết kiệm, gạo, trứng ủng hộ xã chống dịch

Mai Dung |

Ngày ngày nghe thông tin về tình hình dịch COVID-19, thương chiến sĩ, đồng bào ngày đêm chống “giặc” dịch, cụ bà Phạm Thị Mính, 85 tuổi, là vợ liệt sĩ ở xã Nam Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) dành toàn bộ số tiền tiết kiệm, gạo, trứng của gia đình ủng hộ địa phương chống dịch.