Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng TPHCM sắp khởi động lại

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Khu Mả Lạng (khu vực tứ giác vàng Nguyễn Cư Trinh) nằm giữa trung tâm Quận 1, điểm sinh sống của hàng trăm hộ dân đang được TPHCM lên kế hoạch đấu thầu, đầu tư khởi động lại dự án chỉnh trang.

 Tại hội nghị kiểm tra kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 (hôm 2.3), bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết đang phối hợp các sở, ngành để sớm đấu thầu, đầu tư dự án, chỉnh trang khu vực tứ giác vàng Nguyễn Cư Trinh (quận 1).
Tại hội nghị kiểm tra kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 2.3, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết đang phối hợp các sở, ngành để sớm đấu thầu, đầu tư dự án, chỉnh trang Khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Quận 1).
 Theo bà Mai dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh khá phức tạp, nhiều nội dung vướng mắc và trải qua nhiều thời kỳ. Dự án này đã được thu hồi và hiện tại, thành phố đang triển khai các khâu để làm thủ tục đấu thầu mới.
Theo bà Mai, dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh khá phức tạp, nhiều nội dung vướng mắc và trải qua nhiều thời kỳ. Dự án này đã được thu hồi và hiện tại, thành phố đang triển khai các khâu để làm thủ tục đấu thầu mới.
 Có mặt tại khu Mả Lạng (Quận 1) ngày 3.3, phóng viên ghi nhận có khoảng hơn 530 ngôi nhà có diện tích dưới 20m2, thậm chí có căn chỉ rộng khoảng 3-4m2, siêu nhỏ, xuống cấp. Các hộ dân nơi đây sống qua nhiều thế hệ trong cảnh chật chội, ẩm thấp và thiếu ánh sáng
Có mặt tại khu Mả Lạng (Quận 1) ngày 3.3, phóng viên ghi nhận có nhiều căn nhà siêu nhỏ, xuống cấp. Người dân cho biết, khu nơi đây có khoảng hơn 530 ngôi nhà có diện tích dưới 20m2, thậm chí có căn chỉ rộng khoảng 3-4m2. Các hộ dân sống qua nhiều thế hệ trong cảnh chật chội, ẩm thấp và thiếu ánh sáng.
 Đa phần người dân ở khu Mả Lạng là lao động nghèo làm xe ôm, hàng rong, phụ hồ, nhặt phế liệu... Họ cho biết nhiều lần nghe tin giải tỏa nhưng rồi lại im lặng suốt mấy chục năm qua. “Tôi nghe tin giải tỏa khu Mả Lạng từ lúc còn bé cho đến đầu mọc hai thứ tóc vẫn chưa thực hiện, nhà xập xệ cũng không dám sửa vì sợ di dời”, một người phụ nữ bán tạp hóa tại khu Mả Lạng thốt lên khi gặp phóng viên.
Đa phần người dân ở khu Mả Lạng là lao động nghèo làm xe ôm, hàng rong, phụ hồ, nhặt phế liệu... Họ cho biết, nhiều lần nghe tin giải tỏa nhưng rồi lại im lặng suốt mấy chục năm qua. “Tôi nghe tin giải tỏa khu Mả Lạng từ lúc còn bé cho đến đầu mọc hai thứ tóc vẫn chưa thấy thực hiện, nhà xập xệ cũng không dám sửa vì sợ di dời”, một người phụ nữ bán tạp hóa tại khu Mả Lạng cho biết.
 Những căn nhà ổ chuột nằm lọt trong khu Mả Lạng hay còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh (quận 1), cách chợ Bến Thành chưa đến một km. Trước 1975, nơi này là nghĩa địa với hàng chục ngôi mộ nằm xen lẫn nhà dân. Những năm 1977-1982, các ngôi mộ được dời đi nhường chỗ cho những người đi kinh tế mới trở về.
"Những căn nhà ổ chuột" nằm lọt trong khu Mả Lạng hay còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh (Quận 1), cách chợ Bến Thành chưa đến 1 km. Trước năm 1975, nơi này là nghĩa địa với hàng chục ngôi mộ nằm xen lẫn nhà dân. Những năm 1977-1982, các ngôi mộ được dời đi nhường chỗ cho những người dân sinh sống.
 Ông Trương Tuấn Kiệt (61 tuổi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cho biết gia đình ông có 8 người cùng sống trong căn nhà khoảng 7m2 với một gác lửng trên. “Cuộc sống ai ở đây cũng vậy chật vật. Tôi thì thất nghiệp, vợ bị u não nằm một chỗ giờ sống dựa vào con. Nghe tin dự án mở lại tôi vừa mừng vừa lo vì không biết chỗ ở mới ra sao, mình sống ở đây chật chội thật nhưng quen rồi”, ông Kiệt nói.
Ông Trương Tuấn Kiệt (61 tuổi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) cho biết gia đình ông có 8 người cùng sống trong căn nhà khoảng 7m2 với một gác lửng trên. “Cuộc sống ai ở đây cũng chật vật. Tôi thì thất nghiệp, vợ bị u não nằm một chỗ giờ sống dựa vào con. Nghe tin dự án mở lại tôi vừa mừng vừa lo vì không biết chỗ ở mới ra sao, mình sống ở đây chật chội thật nhưng quen rồi”, ông Kiệt nói.
 Khu Mả Lạng dày đặc ngõ ngách hun hút, ngoằn ngoèo như mê cung, xe máy di chuyển vào cũng khó khăn.
Khu Mả Lạng dày đặc ngõ ngách hun hút, ngoằn ngoèo như mê cung, xe máy di chuyển vào cũng khó khăn.
Bà Hường ngày làm tạp vụ, tối nhặt ve chai nuôi em trai bị khuyết tật ngồi bên trong ngôi nhà lỉnh kỉnh đồ dung sinh hoạt. Bà cho biết sống ở đây từ nhỏ, khi nơi này từng là khu nghĩa địa, mồ mả, rác thải nhưng cũng có nhà tạm, nhà tường đan xen. “Tôi chỉ mong dự án giải quyết nhanh để bà con được ổn định cuộc sống“, bà Hường nói.
Bà Hường ngày làm tạp vụ, tối nhặt ve chai nuôi em trai bị khuyết tật ngồi bên trong ngôi nhà lỉnh kỉnh đồ. Bà cho biết sống ở đây từ nhỏ, khi nơi này từng là khu nghĩa địa, mồ mả, rác thải nhưng cũng có nhà tạm, nhà tường đan xen. “Tôi chỉ mong dự án giải quyết nhanh để bà con được ổn định cuộc sống“, bà Hường nói.
 Nhà bà An thuê có chiều rộng chừng 2m sống cùng với 4 đứa cháu. Bà cho biết người dân ở đây phải để xe máy trước hiên vì nhà chỉ đủ chỗ cho người ngồi.
Nhà bà An thuê sống cùng với 4 đứa cháu. Theo bà An, người dân ở đây phải để xe máy trước hiên vì trong nhà chật hẹp. “Tôi nghe giải tỏa từ chục năm trước rồi nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhà tôi dột tùm lum mà không dám sửa“, bà An phản ánh.
 Những ngày thời tiết TPHCM oi bức và nắng gắt người dân lại lấy ghế ngồi bên ngoài cho thoáng vì bên trong nhà quá chật chội.
Những ngày thời tiết TPHCM oi bức và nắng gắt, người dân lại lấy ghế ngồi bên ngoài cho thoáng vì bên trong nhà quá chật chội.
 Khu Mả Lạng có vị trí đẹp giữa trung tâm TPHCM, được bao quanh bởi 4 tuyến đường gồm Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu. Với việc nằm giữa khu vực sôi động, đông đúc, nơi đây được mệnh danh là “tứ giác vàng” của TPHCM.
Khu Mả Lạng có vị trí đẹp giữa trung tâm TPHCM, được bao quanh bởi 4 tuyến đường gồm Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi - Nguyễn Cư Trinh - Trần Đình Xu. Với việc nằm giữa khu vực sôi động, đông đúc, nơi đây được mệnh danh là “tứ giác vàng” của TPHCM.
 Năm 2000, UBND TPHCM đã có chủ trương giải tỏa khu vực này để xây dựng khu phức hợp gồm nhiều công trình như văn phòng, thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, căn hộ... Đến năm 2006, Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) được chấp thuận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên từ đó đến nay, khu vực triển khai dự án vẫn gần như bất động.
Năm 2000, UBND TPHCM đã có chủ trương giải tỏa khu vực này để xây dựng khu phức hợp gồm nhiều công trình như văn phòng, thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, căn hộ... Đến năm 2006, Công ty Sản xuất kinh doanh - Xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) được chấp thuận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên từ đó đến nay, khu vực triển khai dự án vẫn gần như bất động.
 Năm 2021, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành rà soát pháp lí, tham mưu việc thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Đến năm 2022 vừa qua, UBND quận 1 đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị sớm thực hiện các thủ tục thu hồi chủ trương đối với dự án này. Khu “tứ giác vàng” này nằm trong số 26 dự án lớn đang phải quây tôn tại địa bàn quận 1. Tất cả công trình, dự án nói trên đều phải ngưng thi công vì vấn đề pháp lý và nhiều nguyên nhân khác.
Năm 2021, UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ngành rà soát pháp lí, tham mưu việc thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Đến năm 2022, UBND Quận 1 đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị sớm thực hiện các thủ tục thu hồi chủ trương đối với dự án này...
Anh Tú - Minh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Bên trong những căn nhà siêu nhỏ, hộ dân sống giữa dự án treo hơn 2 thập kỷ

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 2 thập kỷ, người dân sinh sống trong khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng, quận 1) đã phải chờ đợi, chịu cảnh sống tạm bợ như “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất vì vướng dự án quy hoạch treo. Mới đây, dự án khu Mả Lạng vừa được UBND TPHCM giao quận 1 khẩn trương thực hiện thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư.

Người dân ở khu quy hoạch treo hơn 2 thập kỷ sẽ được thoát... treo

Gia Miêu |

TPHCM - Nằm lọt thỏm trong các tuyến đường “đất vàng” Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhưng hơn 20 năm qua, người dân sinh sống trong khu vực Mả Lạng vẫn phải chịu cảnh “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố hoa lệ vì quy hoạch treo.

TPHCM: Một hẻm của khu dân cư Mả Lạng được gỡ phong toả chiều mùng 4 Tết

Thanh Vũ |

Được gỡ phong toả vào chiều mùng 4 Tết, người dân khu vực hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) cùng ra đường hò reo, vui mừng.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên trong những căn nhà siêu nhỏ, hộ dân sống giữa dự án treo hơn 2 thập kỷ

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 2 thập kỷ, người dân sinh sống trong khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng, quận 1) đã phải chờ đợi, chịu cảnh sống tạm bợ như “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất vì vướng dự án quy hoạch treo. Mới đây, dự án khu Mả Lạng vừa được UBND TPHCM giao quận 1 khẩn trương thực hiện thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư.

Người dân ở khu quy hoạch treo hơn 2 thập kỷ sẽ được thoát... treo

Gia Miêu |

TPHCM - Nằm lọt thỏm trong các tuyến đường “đất vàng” Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Trãi thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhưng hơn 20 năm qua, người dân sinh sống trong khu vực Mả Lạng vẫn phải chịu cảnh “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố hoa lệ vì quy hoạch treo.

TPHCM: Một hẻm của khu dân cư Mả Lạng được gỡ phong toả chiều mùng 4 Tết

Thanh Vũ |

Được gỡ phong toả vào chiều mùng 4 Tết, người dân khu vực hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) cùng ra đường hò reo, vui mừng.