"Dòng sông hoa đăng" tưởng nhớ hơn 23.000 người mất do COVID-19

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tối 19.11, lễ thả đèn hoa đăng tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) đã diễn ra trong không khí lắng đọng và đầy xúc động.

 
Tối 19.11, cùng với tất cả chùa, cơ sở tự viện trên cả nước, chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) đã thỉnh chuông, thắp nến, dâng hương, tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19.
 
Nhiều phật tử, người dân đã có mặt từ sớm, chắp tay cầu nguyện ở bên kia bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
 
Đúng 20h35 nghi thức thả đèn hoa đăng chính thức được bắt đầu.
 
 
Ông Trương Quang Diệu – có một người thân đã mất vì COVID-19 vào ngày 22.9.2021- nghẹn ngào khi tham dự buổi lễ  tưởng niệm tại chùa Pháp Hoa. Ông Diệu cho biết đã mong đợi buổi lễ này rất lâu. “Tôi đến đây muốn gửi một lời cầu nguyện cho người anh đã mất của tôi và hơn 23.000 đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong dịch COVID-19. Tôi mong rằng những người còn lại sẽ nén đi nỗi đau, vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống bình thường. Những người mất đi người thân như chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính quyền chăm sóc chế độ chính sách thì còn được tổ chức một buổi lễ có ý nghĩa, xoá dịu nỗi đau này”, ông Diệu chia sẻ.
 
"Khi mẹ tôi ra đi, 18 người con không một ai có thể ở bên cạnh hay tổ chức tang lễ cho mẹ được. Nên hôm nay chị em tôi đến đây, thắp lên 18 ngọn đèn hoa đăng gửi đến mẹ, tôi mong mẹ tôi sẽ siêu thoát ở bên kia thế giới thật nhẹ nhàng, thanh thản", bà Nguyễn Thị Thu Hà (63 tuổi, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ.
 
Thả đèn hoa đăng mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu cho chư vị hương linh nương nhờ ánh sáng đó mà vãng sanh về cõi lành. Mỗi ngọn đèn hoa đăng tựa như ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, một lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành, ấm no và mở ra một tương lai tốt đẹp.
 
Dòng người xếp hàng bên kênh Nhiêu Lộc với những chiếc hoa đăng trên tay chờ đến lượt được vào bên trong chùa làm lễ.
Để tránh chen lấn do đông người, chùa Pháp Hoa bố trí người hỗ trợ nhận hoa đăng của mọi người rồi xếp vào mâm để đưa xuống sông
Để tránh chen lấn do đông người, chùa Pháp Hoa bố trí người hỗ trợ nhận hoa đăng của mọi người rồi xếp vào mâm để đưa xuống sông
 
 
Những ánh đèn hoa đăng trôi trên dòng nước mang theo ước nguyện của mọi người sáng rực lên tạo thành không gian ấm cúng, đầy xúc động.
Những chiếc hoa đăng nối đuôi nhau chạy dài trên mặt nước dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Những chiếc hoa đăng nối đuôi nhau chạy dài trên mặt nước dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
 
Nhiều người đứng trên kênh chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh huyền ảo trong buổi lễ tưởng niệm và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Mỗi ngọn đèn hoa đăng tựa như ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, một lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành, thế giới hòa bình và nhân loại được ấm no mở ra một tương lai tốt đẹp.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Những giọt nước mắt lăn dài của người trở về từ ranh giới sống - chết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đau thương và mất mát, song cũng đã có không ít người được trở về từ sau ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhờ sự nỗ lực và hy sinh không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ... Với họ những giờ phút vượt qua COVID-19 sẽ là những thước phim không bao giờ quên.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Nhớ để mạnh mẽ sống tiếp

KHÁNH LINH |

Tối ngày 19.11, lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19 sẽ diễn ra tại TPHCM nhằm tưởng niệm những người đã mất, đồng thời chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những giọt nước mắt lăn dài của người trở về từ ranh giới sống - chết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đau thương và mất mát, song cũng đã có không ít người được trở về từ sau ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhờ sự nỗ lực và hy sinh không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ... Với họ những giờ phút vượt qua COVID-19 sẽ là những thước phim không bao giờ quên.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Đi qua đau thương

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo thống kê đến hết ngày 16.11, số người đã tử vong vì COVID-19 của cả nước là 23.270 người, trong đó TPHCM có 17.263 người, chiếm 74% tỉ lệ tử vong cả nước. Chia ly, mất mát... COVID-19 đã để lại trong lòng mỗi người ở lại một vết hằn sâu, dai dẳng chưa thể nào nguôi.

Tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19: Nhớ để mạnh mẽ sống tiếp

KHÁNH LINH |

Tối ngày 19.11, lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì COVID-19 sẽ diễn ra tại TPHCM nhằm tưởng niệm những người đã mất, đồng thời chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương của gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.