Dọn dẹp ngọn núi thi ca giữa trung tâm Hạ Long để chuẩn bị mở cửa đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngay sau khi TP.Hạ Long quyết định mở lại núi Bài Thơ để đón khách, người dân, đại diện các cơ quan đoàn thể phường Hồng Gai đã dọn dẹp đường lên để chuẩn bị đón khách.

Sau nhiều năm đóng cửa, đường lên xuống núi Bài Thơ nhiều rác và cỏ dại. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
Sau nhiều năm đóng cửa, đường lên xuống núi Bài Thơ nhiều rác và cỏ dại. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
Lực lượng thanh niên tham gia dọn dẹp. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
Lực lượng thanh niên tham gia dọn dẹp. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
 
Thu gom rác trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
Thu gom rác trên đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: UBND phường Hồng Gai
Nhiều công trình, di tích trên núi đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều công trình, di tích trên núi đã xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Di tích của bưu điện Quảng Ninh trên núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Di tích của bưu điện Quảng Ninh trên núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Núi Bài Thơ cao khoảng 200. Đường lên xuống có đoạn đã có những bậc thang xây từ trước, nhiều đoạn phải bám đá leo qua. Ảnh: Nguyễn Hùng
Núi Bài Thơ cao khoảng 200. Đường lên xuống có đoạn đã có những bậc thang xây từ trước, nhiều đoạn phải bám đá leo qua. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vịnh Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dọc đường lên xuống, có nhiều điểm ngắm vịnh Hạ Long tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dọc đường lên xuống, có nhiều điểm ngắm vịnh Hạ Long tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một góc thành phố Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một góc thành phố Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế leo lên đỉnh núi Bài Thơ chiều 2.3.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách quốc tế leo lên đỉnh núi Bài Thơ chiều 2.3.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường ven biển trung tâm Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường ven biển trung tâm Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Núi Bài Thơ nằm ở phường Hồng Gai, giữa trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được ví là ngọn núi thơ ca vì có 12 bài thơ được khắc trên vách núi đá này. Trong đó có 2 bài thơ nổi tiếng của vua Lê Thánh Tông được vua cho khắc vào năm 1468 khi đi tuần qua đây và của chúa Trịnh Cương được ông cho khắc vào năm 1729 cũng khi đi tuần qua đây, để họa lại bài thơ của vua Lê Thánh Tông.

Núi Bài Thơ bị đóng cửa vào cuối năm 2017 sau một vụ cháy rừng, nhưng du khách, nhất là khách quốc tế vẫn tìm cách vượt hàng rào thép gai để lên núi trải nghiệm, ngắm cảnh.

Do bị đóng cửa nhiều năm nên hiện nay rác, cỏ cây dại…kín lối đi ở nhiều vị trí. Các công trình trên núi Bài Thơ đang bị xuống cấp, hoang tàn; hệ thống điện, nước không có...

Dưới đây là những hình ảnh người dân, đại diện các đoàn thể dọn dẹp, làm vệ sinh đường lên xuống núi Bài Thơ để chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long quyết tâm mở núi Bài Thơ để phục vụ du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (7.2), dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về phương án khai thác, tổ chức tuyến tham quan núi Bài Thơ.

Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu mở lại núi Bài Thơ, thêm bãi tắm giữa vịnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu mở một loạt các sản phẩm du lịch đặc biệt để phục vụ, thu hút du khách. Trong số này có một số sản phẩm từng được du khách sử dụng và rất ưa thích nhưng sau đó bị dừng hoạt động.

Du khách quốc tế tìm cách leo rào để lên núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Núi Bài Thơ ở trung tâm TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được coi là núi có nhiều bài thơ khắc trên vách núi đá nhất Việt Nam, với 12 bài, trong đó có 1 bài của vua Lê Thánh Tông (viết năm 1468) và 1 bài của chúa Trịnh Cương (năm 1729). Dù các lối lên bị chặn bằng hàng rào thép gai từ năm 2017 sau một vụ cháy rừng trên núi, nhưng du khách, nhất là du khách quốc tế vẫn vượt rào leo lên đỉnh núi Bài Thơ.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nắng qua kẽ lá

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi:

Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai. Chị ôm bụng bầu năm tháng, ngã quỵ ngay trước sảnh. Lần thứ ba chị nghe tin dữ về đứa con của mình. Năm tháng, bụng đã rất to, đứa trẻ cũng đã cứng cáp nhiều. Chị cứ ngỡ lần này, mọi việc sẽ êm xuôi, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị đón thiên thần đầu lòng. Nhưng ông trời, có lẽ đã không thương chị, không cho đứa trẻ được chào đời trong ngôi nhà ấy. Chị không thể khóc được nữa, hai đầu gối rung lên bần bật.

Dự báo thời tiết 4.3: Miền Bắc tiếp tục chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.3, miền Bắc đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C. Trong ngày trời nắng tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất khoảng 25 - 27 độ C. Nam Bộ duy trì thời tiết nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ.

Chủ nhà vi phạm xây dựng nhốt cán bộ kiểm tra bị phạt hơn 52 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ông Đào Chí Tâm, chủ công trình xây dựng không phép ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu bị phạt hơn 52 triệu đồng.

Bóng cười tràn ngập trong tụ điểm giải trí tại Thái Nguyên

NHÓM PV |

Bóng cười (khí N2O) thuộc danh mục hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp nhưng tại các quán bar, pub... trên địa bàn TP Thái Nguyên, việc kinh doanh, sử dụng vẫn diễn ra công khai.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.