Đoàn người dài chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Lưu không giấu được cảm xúc tiếc thương người cộng sản kiên trung khi tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người trào nước mắt trong Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người trào nước mắt trong Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân đổ về Nhà tang lễ Quốc gia ngày càng đông dù trời bắt đầu tối.
Người dân đổ về Nhà tang lễ Quốc gia ngày càng đông dù trời đã tối.
Đoàn thanh niên cũng được tăng cường để hỗ trợ người dân vào viếng.
Đoàn thanh niên cũng được tăng cường để hỗ trợ người dân vào viếng.
Nhiều người ngồi nghỉ trên vỉa hè chờ đợi đến lượt vào viếng.
Nhiều người ngồi nghỉ trên vỉa hè chờ đợi đến lượt vào viếng.

Ghi nhận đến 18h ngày 25.7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) còn rất đông người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, từ 18h ngày 25.7, người dân xếp thành hàng khoảng 300m trên đường Hàn Thuyên chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thời tiết Hà Nội chiều 25.7 khá oi bức, nhiều người dân phải chuẩn bị quạt giấy để xua bớt cái nóng. Ảnh: Hữu Chánh
Thời tiết Hà Nội chiều 25.7 khá oi bức, nhiều người dân phải chuẩn bị quạt giấy để xua bớt cái nóng.
Người dân xếp thành 2 hàng hướng từ đường Hàn Thuyên vào Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân xếp thành 2 hàng hướng từ đường Hàn Thuyên vào Nhà tang lễ Quốc gia.
Sáng ngày 25.7, ông Lưu theo dõi từng giờ, từng phút diễn biến Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến chiều, ông mặc lại chiếc áo từng chiến đấu tại tỉnh Tây Ninh, xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư. Ông Lưu nhập ngũ năm 1965, trong cuộc chiến đấu khốc liệt của Cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông bị mất đi cánh tay phải. “Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là tổn thất của tôi, gia đình tôi mà còn là của toàn dân tộc Việt Nam. Các thế hệ sau luôn phải khắc ghi công ơn của những người đi trước” - ông Lưu xúc động, nói.
Từ sáng 25.7, ông Nguyễn Hữu Lưu (sinh năm 1948, quê Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội) theo dõi từng giờ, từng phút diễn biến Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Lưu nhập ngũ năm 1965, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, ông bị mất đi cánh tay phải. “Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là tổn thất của tôi, gia đình tôi mà còn là của toàn dân tộc Việt Nam" - ông Lưu cũng cho rằng,các thế hệ sau luôn phải khắc ghi công ơn của những người đi trước.
Người dân phải
Người dân được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân trước khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên kỳ đài cao nhất của Tổ Quốc

Đinh Đại |

Lào Cai - Tại đỉnh Fansipan (Sa Pa), nơi được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", nghi thức treo cờ rủ và phút mặc niệm đã được thực hiện nhằm tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tình cảm làng quê Lại Đà trong lễ tang của Tổng Bí thư

Nhóm PV |

Người dân thôn Lại Đà mang quạt, nước phục vụ dòng người dài cả cây số xếp hàng vào lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguồn VTV |

Vào lúc 13 giờ chiều nay (26.7), Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại Nhà tang lễ Quốc gia; Lễ an táng diễn ra lúc 15 giờ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Thành phố Hà Nội.

Quân, dân Trường Sa tiếc thương, theo dõi trực tiếp lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoài Luân - Hữu Long |

Ngày 26.7, cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân khu vực quần đảo Trường Sa tiếc thương, theo dõi trực tiếp truyền hình Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ bác sĩ quân y 90 tuổi chống gậy tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Trải qua nhiều sự kiện lớn của dân tộc, bà Trần Thị Thục Oanh (Hà Nội) nay đã 90 tuổi. Nữ bác sĩ quân y đi từ sáng sớm ngày 26.7 đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công nhân, cán bộ công đoàn tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong những ngày quốc tang, công nhân và các cán bộ Công đoàn bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng bào tiếc thương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Nguyên - Mai Dung - Nhật Hồ |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân.

Tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên kỳ đài cao nhất của Tổ Quốc

Đinh Đại |

Lào Cai - Tại đỉnh Fansipan (Sa Pa), nơi được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", nghi thức treo cờ rủ và phút mặc niệm đã được thực hiện nhằm tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tình cảm làng quê Lại Đà trong lễ tang của Tổng Bí thư

Nhóm PV |

Người dân thôn Lại Đà mang quạt, nước phục vụ dòng người dài cả cây số xếp hàng vào lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.