Đến trường từ tờ mờ sáng, nhiều học sinh tiểu học quên bạn, quên lớp

Vân Trang - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày đầu trở lại trường sau 9 tháng ròng rã học online, nhiều học sinh tiểu học hồ hởi đến trường từ tờ mờ sáng.

Sáng nay (10.2) học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành Hà Nội đến trường học trực tiếp sau gần 10 tháng học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sáng nay (10.2) học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành Hà Nội đến trường học trực tiếp sau gần 9 tháng học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Tờ mờ sáng, em Nguyễn Đình Phát - học sinh lớp 4A4 Trường Tiểu học Tân Hội A (Đan Phượng) đã có mặt tại cổng trường. Ảnh: Vân Trang.
Là học sinh đến sớm nhất trường, cậu học trò nhỏ vui mừng nói: “Em rất vui khi được đi học trở lại. 7h30 mới vào học nhưng hôm nay buổi học đầu tiên nên bà đưa em đến sớm để được gặp các bạn. Sáng nay, em đã thức dậy từ 5h30 phút để chuẩn bị đi học.  Học trực tuyến lâu quá, em chỉ nhớ mặt các cô, không nhớ được hết các bạn.“.
Là học sinh đến sớm nhất trường, cậu học trò nhỏ vui mừng nói: “Em rất vui khi được đi học trở lại. 7h30 mới vào học nhưng hôm nay buổi học đầu tiên nên bà đưa em đến sớm để được gặp các bạn. Sáng nay, em đã thức dậy từ 5h30 phút để chuẩn bị đi học. Học trực tuyến lâu quá, em chỉ nhớ mặt các cô, không nhớ được hết các bạn"- Phát bồi hồi nói.
 
Để đảm bảo an toàn, nhiều gia đình đã chuẩn bị bình xịt khuẩn cá nhân, dặn dò các em học sinh tự bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Vân Trang.
 
Phụ huynh đưa đón con đến trường trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dù còn rất nhỏ nhưng các em học sinh rất ý thức trong công tác phòng, chống dịch. Các em tự giác xát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Dù còn rất nhỏ nhưng các em học sinh rất ý thức trong công tác phòng, chống dịch. Các em tự giác xát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các trường học bố trí giáo viên tại khu vực cổng trường, đo thân nhiệt, dẫn các con về từng lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các trường học bố trí giáo viên tại khu vực cổng trường, đo thân nhiệt, dẫn học sinh về từng lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều phụ huynh đứng đợi ngoài cổng trường, đợi đến khi con vào lớp mới yên tâm trở về. Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Hội A (Đan Phượng) chia sẻ, hôm nay con đến trường rất vui nhưng có chút bỡ ngỡ vì lâu nay học trực tuyến lâu quá. Bố mẹ cũng vậy, mừng vì con được đến trường nhưng cũng lo lắng vì dịch bệnh. “Tôi đứng đợi con ở cổng trường, đợi khi nào con vào được lớp học mới yên tâm đi làm” - chị Hoa nói. Ảnh: Vân Trang.
Nhiều phụ huynh đứng đợi ngoài cổng trường, đợi đến khi con vào lớp mới yên tâm trở về. Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Hội A (Đan Phượng) chia sẻ, hôm nay con đến trường rất vui nhưng có chút bỡ ngỡ vì lâu nay học trực tuyến lâu quá. Bố mẹ cũng vậy, mừng vì con được đến trường nhưng cũng lo lắng vì dịch bệnh. “Tôi đứng đợi con ở cổng trường, đợi khi nào con vào được lớp học mới yên tâm đi làm” - chị Hoa nói. Ảnh: Vân Trang.
Em Lê Minh Hoàng học sinh lớp 1A6 trường Tiểu học Vân Canh - Hoài Đức  háo hức và vô cùng vui mùng trong ngày đầu đến trường. “Con thích đi học hơn. Học trực tuyến suốt thời gian qua nhưng con mới chỉ quen 1 bạn và nhớ tên cô giáo” - em nói. Ảnh: Hải Nguyễn.
Em Lê Minh Hoàng học sinh lớp 1A6 trường Tiểu học Vân Canh - Hoài Đức háo hức và vô cùng vui mùng trong ngày đầu đến trường. “Con thích đi học hơn. Học trực tuyến suốt thời gian qua nhưng con mới chỉ quen 1 bạn và nhớ tên cô giáo” - em nói. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên Trường Tiểu học Vân Canh (Hoài Đức) dắt tay học sinh lớp 1 vào lớp vì hôm nay là ngày đầu các em đến lớp, chưa biết trường, biết lớp và còn nhiều bỡ ngỡ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên Trường Tiểu học Vân Canh (Hoài Đức) dắt tay học sinh lớp 1 vào lớp vì hôm nay là ngày đầu các em đến lớp, chưa biết trường, biết lớp và còn nhiều bỡ ngỡ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Trong buổi đầu đến trường, một số em học sinh đến nhầm lớp do lâu ngày chưa được tới trường. Các thầy cô nhanh chóng đưa các em về đúng lớp học, ổn định sĩ số và bước vào tiết học đầu tiên.  Ảnh: Hải Nguyễn.
Trong buổi đầu đến trường, một số em học sinh đến nhầm lớp do lâu ngày chưa được tới trường. Các thầy cô nhanh chóng đưa các em về đúng lớp học, ổn định sĩ số và bước vào tiết học đầu tiên. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
 
 
 
Các em học sinh lớp 1 đã có tiết học đầu tiên với thật nhiều niềm vui, tiếng cười. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh đều đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Vân Trang - Hải Nguyễn.
Các em học sinh lớp 1 đã có tiết học đầu tiên với thật nhiều niềm vui, tiếng cười. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh đều đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Vân Trang - Hải Nguyễn.

Vân Trang - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tha thiết mong trường học tổ chức bán trú

Thiều Trang - Tường Vân |

Bước sang ngày thứ 2 đến trường học tập trực tiếp sau 9 tháng ròng rã học online, học sinh, phụ huynh ai nấy đều mừng rỡ và phấn khởi. Nhưng, niềm vui bỗng chốc đứt đoạn khi nỗi lo mang tên "không bán trú" dần hiện hữu.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.

Giáo viên, học sinh Hà Nội vỡ òa trong niềm vui được đến trường

Thiều Trang - Tường Vân |

Với nhiều giáo viên và học sinh Hà Nội, được đến trường học trực tiếp là tin vui lớn nhất đầu năm mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh tha thiết mong trường học tổ chức bán trú

Thiều Trang - Tường Vân |

Bước sang ngày thứ 2 đến trường học tập trực tiếp sau 9 tháng ròng rã học online, học sinh, phụ huynh ai nấy đều mừng rỡ và phấn khởi. Nhưng, niềm vui bỗng chốc đứt đoạn khi nỗi lo mang tên "không bán trú" dần hiện hữu.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.

Giáo viên, học sinh Hà Nội vỡ òa trong niềm vui được đến trường

Thiều Trang - Tường Vân |

Với nhiều giáo viên và học sinh Hà Nội, được đến trường học trực tiếp là tin vui lớn nhất đầu năm mới.