Đã sắp hết tháng 7 âm lịch, tức vượt qua thời khắc “Tháng 7, nước nhảy khỏi bờ” theo quy luật trăm năm, nhưng hiện nay những cánh đồng, con sông ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long vẫn khát nước giữa mùa lũ.
Dù đang vào mùa lũ, nhưng An Giang, nơi đầu nguồn lũ vẫn trong cơn khát nước. Huyện An Phú, nơi đón nhận lượng nước đầu tiên từ thượng nguồn sông Mê Kong đổ về, nhưng mực nước vẫn ở mức thấp so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Hiện lượng nước trên đồng lẫn dưới sông đều ở mức thấp nhiều so với mức báo động I. Ảnh: Mực nước lũ cuối tháng 7 âm lịch trên đồng đất xã Nhơn Hội, xã ven biên của huyện đầu nguồn An Phú. Người dân vùng lũ này cho biết: Đây là điều bất thường, bởi lâu nay, mỗi khi bước vào mùa lũ, những đồng đất ở Nhơn Hội bị nước từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm và biến những cánh đồng lúa thành biển nước. Giờ thì bờ ruộng vẫn còn khô ráo, người dân tự do đào bới bắt chuột. Trên hai nhánh sông chính của đầu nguồn sông Cửu Long là sông Tiền, sông Hậu nước lũ cũng ở mức thấp, lưu tốc không mạnh. Theo số liệu của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh An Giang, tính đến ngày 14.9, mực nước cao nhất trên sông Tiền và sông Hậu đều ở mức dưới báo động I. Cụ thể, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,64m. Tương tự trên sông Hậu, tại Châu Đốc là 1,71m. Điều này không chỉ khiến nước lũ không đủ năng lượng để chuyển tải nguồn lợi thủy sản mùa lũ mà còn gây khó khăn trong việc đi lại cũng như việc cung cấp phù sa, vệ sinh đồng ruộng. Do bất ngờ nên trước đó nhiều nông dân đã đầu tư, triển khai các phương tiện đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, đến nay nhiều nơi, mực nước chưa đủ ngập phương tiện đánh bắt nên nhiều khả năng người đầu tư phải đối mặt với thua lỗ. Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh An Giang, đỉnh lũ năm 2020 tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long chỉ có khả năng xấp xỉ mức báo động I (Tân Châu 3,5m và Châu Đốc 3,0m).
Từ tháng 7 âm lịch, khi con nước ở các vùng thượng nguồn ĐBSCL lên cao, cũng là lúc cư dân miền Tây chuẩn bị đón mùa nước nổi. Những con nước nặng trĩu phù sa, đã rửa sạch ruộng đồng, mang lại nguồn lợi thủy sản dồi dào để người dân đánh bắt, tạo thêm kế sinh nhai. Đây cũng là thời điểm, những làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các ngư cụ tất bật vào mùa làm ăn, rộn rã...
Không chỉ đối mặt với cảm giác thiếu thốn... do vị trí đóng quân đặc thù, những người lính phòng chống COVID-19 vùng biên mùa lũ càng vất vả hơn khi năm nay nước đổ về ở mức thấp.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Từ tháng 7 âm lịch, khi con nước ở các vùng thượng nguồn ĐBSCL lên cao, cũng là lúc cư dân miền Tây chuẩn bị đón mùa nước nổi. Những con nước nặng trĩu phù sa, đã rửa sạch ruộng đồng, mang lại nguồn lợi thủy sản dồi dào để người dân đánh bắt, tạo thêm kế sinh nhai. Đây cũng là thời điểm, những làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các ngư cụ tất bật vào mùa làm ăn, rộn rã...
Không chỉ đối mặt với cảm giác thiếu thốn... do vị trí đóng quân đặc thù, những người lính phòng chống COVID-19 vùng biên mùa lũ càng vất vả hơn khi năm nay nước đổ về ở mức thấp.