Cuộc sống trong căn phòng trọ chật chội của nữ công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Cuộc sống tha hương khó khăn khiến nữ công nhân Hoàng Thị Huy phải chắt chiu từng đồng, nhất là khi đang chuẩn bị sinh cháu thứ 2. Dù khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt nhất cho các con.

Chị Huy
Chị Hoàng Thị Huy (25 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đang làm CN tại một công ty điện tử, thuê trọ cùng chồng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong ảnh: Chị Huy tất tả đi mua một chút hoa quả cho bữa ăn tối. Ảnh: Bảo Phương
Chị Hoàng Thị Huy (25 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đang làm CN tại một công ty điện tử, thuê trọ cùng chồng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Chị đang trong thời gian nghỉ chuẩn bị đẻ. Trong ảnh: Chị Huy sắp bữa cơm tối đạm bạc chờ chồng đi làm về cùng ăn. Ảnh: Bảo Phương
Chị đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị sinh cháu thứ 2. Chị Huy sắp bữa cơm tối đạm bạc chờ chồng đi làm về cùng ăn. Ảnh: Bảo Phương
Trong mâm cơm tối của 2 vợ chồng, có 1 đĩa đậu phụ luộc, 2 bát canh rau, 1 ít thịt xào rau. Chị Huy bảo, nhiều khi nghén, thèm ăn món ngon nhưng tiếc tiền, nghĩ đến con ở quê thiếu thốn, cô đành nhịn. Ảnh: Bảo Phương
Trong mâm cơm tối của 2 vợ chồng, có 1 đĩa đậu phụ luộc, 1 bát canh rau, 1 ít thịt xào rau. Chị Huy bảo, nhiều khi nghén, thèm ăn món ngon nhưng tiếc tiền, nghĩ đến con ở quê thiếu thốn, chị đành nhịn. Ảnh: Bảo Phương
Chị Hoàng Thị Huy (25 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đang làm CN tại một công ty điện tử, thuê trọ cùng chồng tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Chị Huy đang mang bầu 6 tháng con thứ 2. Con thứ nhất của chị mới 2 tuổi đang được gửi về quê nhờ ông bà trông hộ. Trong ảnh: Những lúc rảnh rỗi, chị lại gọi video về quê để được nhìn thấy con. Gọi là trò chuyện, nhưng chỉ là để chị ngắm con chơi đùa, chạy nhảy cho nguôi đi nỗi nhớ. Ảnh: Bảo Phương
Con thứ nhất của chị mới 2 tuổi đang được gửi về quê nhờ ông bà trông hộ. Những lúc rảnh rỗi, chị lại gọi video về quê để được nhìn thấy con. Ảnh: Bảo Phương
Gọi là trò chuyện, nhưng chỉ là để chị ngắm con chơi đùa, chạy nhảy cho nguôi đi nỗi nhớ. Ảnh: Bảo Phương
Gọi là trò chuyện, nhưng chỉ là để chị ngắm con chơi đùa, chạy nhảy cho nguôi đi nỗi nhớ. Ảnh: Bảo Phương
Chị Huy cho biết, căn phòng hai vợ chồng thuê có mức giá 600.000 đồng mỗi tháng. “Hai vợ chồng chịu khổ một tí thì con mới có thêm hộp để sữa uống“, chị Huy nói. Ảnh: Bảo Phương
Chị Huy cho biết, căn phòng hai vợ chồng thuê có mức giá 600.000 đồng mỗi tháng. “Hai vợ chồng chịu khổ một tí thì con mới có thêm hộp để sữa uống“, chị Huy nói. Ảnh: Bảo Phương
Căn phòng nơi hai vợ chồng thuê đã xuống cấp, luôn trong tình trạng ẩm thấp. Những ngày này, thời tiết độ ẩm cao khiến căn phòng càng thêm ẩm thấp, khó chịu. Ảnh: Bảo Phương
Căn phòng nơi hai vợ chồng thuê đã xuống cấp, luôn trong tình trạng ẩm thấp. Những ngày này, thời tiết độ ẩm cao khiến căn phòng càng thêm ẩm thấp, khó chịu. Ảnh: Bảo Phương
Căn phòng trọ chật chội của hai vợ chồng nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bảo Phương
Căn phòng trọ chật chội của hai vợ chồng nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bảo Phương
Video: Chị Hoàng Thị Huy tâm sự về cháu lớn hiện đang được gửi ở quê. Thực hiện: Bảo Phương
Khu trọ công nhân nơi hai vợ chồng chị Huy đang ở. Ảnh: Bảo Phương
Khu trọ công nhân nơi hai vợ chồng chị Huy đang ở. Ảnh: Bảo Phương
Bảo Hân - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Mong ước trong ngày 8.3: Nữ công nhân không chỉ cần mỗi thu nhập

Nhóm phóng viên |

Đi làm, đặc biệt là làm công nhân lao động trong các khu công nghiệp thì ai cũng cần và ưu tiên số một là có thu nhập cao để cuộc sống đỡ khó khăn vất vả, nhất là trong thời buổi người nhiều việc ít do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID trong năm qua. Nhưng cũng có rất nhiều nữ công nhân ở miền Trung, khi được hỏi về một điều ước trong mùa 8.3, họ lại ước, lại bảo “chúng em không chỉ cần mỗi thu nhập”...

Nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh thần, cần được quan tâm

Bảo Hân |

Cuộc sống của nhiều nữ công nhân (CN) khu công nghiệp (KCN) hiện nay gần như chỉ xoay quanh hai hoạt động, đi làm ở công xưởng và… nằm ngủ trong phòng trọ. Họ có rất ít những phương tiện giải trí, cải thiện đời sống tinh thần của mình.

Bắt được kẻ cướp đâm nữ công nhân bị thương nặng ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Sau khi tan ca làm, nữ công nhân ở Quảng Nam chạy xe máy về nhà thì bị một người chặn đường, yêu cầu đưa tiền. Đe dọa bất thành, kẻ cướp liền lấy dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người phụ nữ rồi bỏ trốn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mong ước trong ngày 8.3: Nữ công nhân không chỉ cần mỗi thu nhập

Nhóm phóng viên |

Đi làm, đặc biệt là làm công nhân lao động trong các khu công nghiệp thì ai cũng cần và ưu tiên số một là có thu nhập cao để cuộc sống đỡ khó khăn vất vả, nhất là trong thời buổi người nhiều việc ít do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID trong năm qua. Nhưng cũng có rất nhiều nữ công nhân ở miền Trung, khi được hỏi về một điều ước trong mùa 8.3, họ lại ước, lại bảo “chúng em không chỉ cần mỗi thu nhập”...

Nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh thần, cần được quan tâm

Bảo Hân |

Cuộc sống của nhiều nữ công nhân (CN) khu công nghiệp (KCN) hiện nay gần như chỉ xoay quanh hai hoạt động, đi làm ở công xưởng và… nằm ngủ trong phòng trọ. Họ có rất ít những phương tiện giải trí, cải thiện đời sống tinh thần của mình.

Bắt được kẻ cướp đâm nữ công nhân bị thương nặng ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Sau khi tan ca làm, nữ công nhân ở Quảng Nam chạy xe máy về nhà thì bị một người chặn đường, yêu cầu đưa tiền. Đe dọa bất thành, kẻ cướp liền lấy dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người phụ nữ rồi bỏ trốn.