Cơ quan của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Tiếng nói của Công nhân Viên chức lao động Việt Nam
Cửa ngõ Sài Gòn tái diễn kẹt xe khi nhịp sống trở lại bình thường
LĐO |
Sáng ngày 13.5, đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, dòng xe ken kín mặt đường, nhích từng chút để vào trung tâm thành phố.
Sáng ngày 13.5, hàng chục nghìn người và phương tiện từ quận Thủ Đức (TPHCM), tỉnh Bình Dương đổ vào trung tâm TPHCM qua cầu Bình Triệu 2. Ảnh: Minh quânTrên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), lượng phương tiện đổ vào trung tâm thành phố của người đi học và đi làm rất lớn nên kẹt cứng xe cộ. Ảnh: Minh QuânDòng xe ken đặc, có lúc phải dừng hẳn trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn gần cầu Sơn. Ảnh: Minh QuânChị Nguyễn Thị Bình (23 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) chia sẻ: “Nhà tôi ở trong một con hẻm tại quốc 13, công ty thì ở quận 3, sáng nay như mọi khi tôi đến công ty bằng xe máy cá nhân. Nhưng nay di chuyển chậm hơn vì xe đông đúc, bình thường chỉ mất 15 phút để đến công ty nhưng nay mất đến 45 phút“. Ảnh: Minh QuânDòng xe chen cứng kéo dài hơn 1km, nhiều người đi đường tỏ ra mệt mỏi vì phải nhích từng chút một. Ảnh: Minh QuânXe cộ đông đúc, di chuyển chậm khiến nhiều người sốt ruột vì sợ trễ giờ làm. Nhiều xe máy chạy lên vỉa hè để di chuyển nhanh hơn. Ảnh: Minh QuânMột chiếc xe cứu thương cũng “chôn chân” trên đường Đinh Bộ Lĩnh vì kẹt xe. Ảnh: Minh QuânXe buýt hoạt động bình thường trở lại khiến đường phố càng nhộn nhịp, đông đúc hơn. Ảnh: Minh QuânCảnh kẹt xe, đường phố đông đúc tái diễn ở TPHCM sau nhiều ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Minh Quân