Cụ bà 80 tuổi "làm bạn" với vỉa hè hơn 5 thập kỷ

Tạ Quang - Hồng Lan - Tùng Giang |

Ở độ tuổi gần đất xa trời, bà Nguyễn Thị Ái Liên đã sống ở rất nhiều nơi trên các con phố của Hà Nội. Bà Liên chia sẻ, trong hơn 5 thập kỷ rong ruổi khắp các ngõ ngách thủ đô, vỉa hè chính là "ngôi nhà" của bà.

 
Trên con phố Phan Đình Phùng (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Ái Liên (80 tuổi) với mái tóc bạc phơ ngồi thu mình trong một góc vỉa hè gần Bốt Hàng Đậu.
đó chính là “ngôi nhà” suốt 4 năm nay của bà  Nguyễn Thị Ái Liên
Vì không có nhà nên bà Liên sống tại đây trong suốt 4 năm nay.
 
Trước đó, bà Liên ở vỉa hè của một quầy ki-ốt tại số 2 phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhưng vì cứ đến sáng sớm, chủ ki-ốt sẽ mở cửa bán hàng, bà đành gồng gánh đồ đạc chuyển ra vỉa hè khu nhà công vụ trên phố Phan Đình Phùng do chưa ai sử dụng.
 
Bà Liên coi vỉa hè này là nhà, mọi đồ dùng đều được tối giản, đựng trong túi nilon và chiếc đài cát-sét bầu bạn.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Liên cho biết,
Chia sẻ với chúng tôi, bà Liên cho biết, từ khi còn rất nhỏ, vì nghèo đói mà bà bị đem cho một gia đình ở Hà Nội. Sống tại đây vài năm, do chiến tranh ác liệt mà bà bị thất lạc gia đình từ đó đến nay.
Cách đây hơn chục năm, khi còn khoẻ bà vẫn đi bán hàng rong quanh thành phố này, đến khoảng 4,5 năm năm nay khi sức khoẻ đã yêu bà không còn đi bán hàng được nữa.
Cách đây hơn chục năm khi còn khỏe, bà vẫn đi bán hàng rong quanh thành phố. 5 năm trở lại đây, sức khỏe yếu dần, bà không còn đi bán hàng được nữa.
“Số mình cũng may, trời thương mình. Ngày xưa chiến tranh thì không bị bom đạn, bây giờ nắng mưa thì không bị ốm đau bệnh tật, cứ thế này mà sống qua ngày“.
“Số mình cũng may được trời thương. Ngày xưa chiến tranh thì không bị bom đạn, bây giờ nắng mưa thì không bị ốm đau bệnh tật, cứ thế này mà sống qua ngày“, bà Liên nói.
 
Hơn 5 thập kỷ sống trên vỉa hè, bà cứ lặng lẽ nhìn ngắm sự thay đổi của thủ đô Hà Nội.
 
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Liên đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Điều làm bà lo sợ duy nhất là tuổi già nhỡ có mệnh hệ gì thì chẳng ai lo.
 
Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà được nhà nước đưa vào khu cách ly ở 3 tháng, đến hết thời hạn cách ly các cô các chú ở đó hỏi bà có muốn ở lại không thì bà nói cho bà về lại “ngôi nhà” của mình để sinh sống vì đã quen ở đó rồi...
Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà Liên được đưa vào khu cách ly ở 3 tháng. Đến hết thời hạn cách ly, các cán bộ muốn bà ở lại để có chốn đi về. Tuy nhiên, bà Liên ngỏ ý từ chối và trở lại khu vực này.



Tạ Quang - Hồng Lan - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.

Những giấc ngủ ‘‘chập chờn’’ của người vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội

Kim Anh - Trần Thùy |

Một tấm chăn mỏng, một chiếc dù che mưa che gió cùng manh chiếu đã rách,... đó là tất cả những gì mà người vô gia cư dùng để sửa ấm trong thời tiết đầu đông lạnh giá. Những giấc ngủ ‘‘chập chờn’’ thi thoảng lại bị thức giấc bởi những cơn gió đầu mùa lạnh buốt đến tê tái.

Cô bé vô gia cư tự phối đồ "cực chất" gây bão tại Tuần lễ thời trang

HOÀI ANH - SƠN TÙNG |

Hoàng Anh - cô bé vô gia cư từng gây bão mạng xã hội vì tự phối đồ và có gu thời trang như một fashionista đã chạm được đến ước mơ làm người mẫu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương |

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai.

Những giấc ngủ ‘‘chập chờn’’ của người vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội

Kim Anh - Trần Thùy |

Một tấm chăn mỏng, một chiếc dù che mưa che gió cùng manh chiếu đã rách,... đó là tất cả những gì mà người vô gia cư dùng để sửa ấm trong thời tiết đầu đông lạnh giá. Những giấc ngủ ‘‘chập chờn’’ thi thoảng lại bị thức giấc bởi những cơn gió đầu mùa lạnh buốt đến tê tái.

Cô bé vô gia cư tự phối đồ "cực chất" gây bão tại Tuần lễ thời trang

HOÀI ANH - SƠN TÙNG |

Hoàng Anh - cô bé vô gia cư từng gây bão mạng xã hội vì tự phối đồ và có gu thời trang như một fashionista đã chạm được đến ước mơ làm người mẫu.