Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Thái Lan) - Chỉ để thủng lưới 3 bàn trong suốt cả giải đấu (7 trận) cùng với những pha cứu thua xuất thần trước chính đối thủ Indonesia ở cả vòng bảng và trong 2 trận chung kết. Kawin xứng đáng hơn ai hết khi là thủ môn hay nhất của giải. |
Hậu vệ phải: Tristian Do (Thái Lan) - Lên công về thủ nhịp nhàng, cầu thủ sinh ra tại Pháp đã được HLV Kiatisuk tín nhiệm giao cho anh hàng lang cánh phải và những gì Tristian đã làm không khiến bất cứ ai đặt niềm tin vào anh phải thất vọng. |
Trung vệ: Tanaboon Kesarat (Thái Lan) - Tanaboon được mệnh danh là "Busquets Thái Lan" và những gì anh làm đã thể hiện được hết điều đó. Không quá to con và sử dụng lối chơi ưa va chạm, thế nhưng khó có tiền đạo nào có thể dễ dàng vượt qua anh. |
Trung vệ: Fachrudin Aryanto (Indonesia) - Một phần lý do Indonesia có thể đi đến trận đấu cuối cùng cũng nhờ chàng trung vệ cao 1m85 này. Màn trình diễn trong trận lượt về với Việt Nam tại Mỹ Đình đã thể hiện hết được chất thép trong cầu thủ này. |
Hậu vệ trái: Vũ Văn Thanh (Việt Nam) - Những gì Văn Thanh làm được bên cánh trái thậm chí còn được đánh giá cao hơn màn trình diễn của Tristian Do làm được ở cánh phải. Không chỉ thi đấu như "máy chạy" đúng nghĩa, những cú sút thần sầu từ ngoài vòng cấm chính là điểm để người ta nhớ đến chàng trai trẻ này. |
Tiền vệ phải: Stefano Lilipaly (Indonesia) - Dù thi đấu chủ yếu ở cánh phải nhưng Lilipaly vẫn thường xuyên bó vào giữa để thi đấu như một tiền vệ đánh chặn dũng mãnh. Bàn thắng vào lưới Singapore ở vòng bảng và pha kiếm penalty trong trận bán kết lượt về với Việt Nam là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. |
Tiền vệ trái: Sarach Yooyen (Thái Lan) - Cầu thủ đá cặp ăn ý nhất với Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Ở Sarach, người ta nhận thấy được sự hi sinh thầm lặng đến tuyệt vời. Chính anh là cầu nối giữa tuyến phòng ngự và người đá cặp cùng với mình ở trung tâm hàng tiền vệ Thái Lan. |
Tiền vệ trung tâm: Chanathip Songkrasin (Thái Lan) - Nhạc trưởng số 18 chính là cầu thủ quan trọng nhất của Thái Lan trong giải lần này. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng sự chững chạc, kĩ thuật điêu luyện cùng nhãn quan chiến thuật xuất sắc đã làm nên một tiền vệ tổ chức hoàn hảo như anh. Không ngoa khi nói rằng Chanathip chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan ở thời điểm hiện tại. |
Tiền đạo trái: Boaz Salossa (Indonesia) - Nhiều năm qua, Indonesia chỉ biết trông chờ vào lão tướng 30 tuổi này. Và cứ mỗi lần như vậy, anh chưa lần nào khiến các CĐV nhà cảm thấy thất vọng. 3 bàn thắng và luôn là điểm tựa tinh thần tuyệt vời cho các đồng đội, Boaz Salossa xứng đáng được vinh danh. |
Tiền đạo phải: Lê Công Vinh (Việt Nam) - Cuộc chia tay với màu áo ĐTQG trong nước mắt chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Vinh. Anh khép lại hành trình với ĐT Việt Nam với tư cách là chân sút vĩ đại nhất của bóng đá nước nhà. |
Trung phong: Teerasil Dangda (Thái Lan) - Dangda trong gần 10 năm qua là chân sút không thể thay thế của Thái Lan cho vai trò cao nhất trên hàng công. AFF Cup 2016 khép lại cũng là lần thứ 3 anh giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Năm nay Dangda mới 28 tuổi và cơ hội cho anh xô đổ mọi kỷ lục của giải đấu này vẫn vô cùng rộng mở. |