Con hẻm nhỏ có đến 3 đám tang trong vụ chìm cano ở Quảng Nam

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Chỉ cách nhau vài chục mét, con hẻm nhỏ trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM có đến 3 đám tang. Đó là 4 nạn nhân trong vụ chìm cano trên biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam làm 17 người chết.


 
Trưa 28.2, đoàn xe từ Quảng Nam đưa thi thể 4 nạn nhân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
Người thân khóc ngất khi nhận thi thể được bàn giao
 
Thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thu L., vợ ông Nguyễn Tấn Hiệp được đưa vào nhà riêng để thực hiện nghi thức tang lễ.
 
Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Tấn Hiệp - chồng nạn nhân Nguyễn Thị Thu L.
 
“Tôi là người lấy khăn lau mặt từng người, đất cát bám đầy. Có lẽ nhìn cảnh tượng thi thể xếp hàng, không phải ai cũng có tinh thần để mà trụ vững” - ông Nguyễn Tấn Hiệp nói trong tiếng nấc. 
 
"Chị Lan định sau chuyến đi này về sẽ ở nhà chăm cháu ngoại sắp chào đời nhưng không ngờ đây là lần cuối..." - Chị Nguyễn Thị Thu Hương (bên trái), em gái nạn nhân Nguyễn Thị Thu L. chia sẻ.
 
Đứa con trai 8 tuổi của nạn nhân Nguyễn Thị Thu H. chỉ vừa mới biết tin mẹ mất khi thi thể về đến nhà.
 
"H. nó rất hiền, suốt ngày chỉ lo làm nuôi 3 đứa con đang ăn học nhưng nó không được may mắn..." - ông Nguyễn Trọng Tân, anh ruột nạn nhân Nguyễn Thị Thu H. khóc nghẹn.
 
Sau chuyến du lịch, con hẻm nhỏ chỉ còn cảnh tang thương và nước mắt khi đoàn du lịch 8 người giờ chỉ còn 4 người sống sót.

Trước đó, ngày 26.2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông đang vận chuyển hành khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ bị lật.

Lúc gặp nạn, cano đang chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TPHCM, Bình Dương.

Tính đến chiều ngày 28.2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được tất cả 39 nạn nhân, trong đó có 17 người tử vong.

Trưa nay (28.2), Đoàn xe đưa thi thể 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu H. (48 tuổi); Nguyễn Thị Thu L. (44 tuổi); Nguyễn Thị Kh. (69 tuổi) và Nguyễn Thị Kim L (48 tuổi) về nhà tại TPHCM. Chuyến du lịch gồm 8 người là hàng xóm với nhau tại một con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM, không may gặp nạn trên biển, chỉ có 4 người may mắn sống sót. Trong số 4 người tử vong có bà Nguyễn Thị Kh. và chị Nguyễn Thị Kim L. là 2 mẹ con ruột.

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Vụ chìm cano ở Quảng Nam: 4 thi thể đã được đưa về TPHCM

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật cano tại biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được đưa về nhà tại TPHCM vào trưa nay.

Chìm cano ở Quảng Nam: Chết nhiều người có thể do tàu kín mui

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Hội An) được người dân và TP.Hội An cho rằng việc thiết kế cano kín mui khiến du khách không thể thoát ra được khi bị lật nên mới có nhiều người chết đến như vậy. Bởi theo thiết kế loại tàu cũ thông thoáng nên khi xảy ra tình trạng chìm thì người dân mặc áo phao sẽ nổi lên và lực lượng chức năng sẽ cứu vớt.

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng khẳng định không phải mắc cạn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Là người sống gắn bó với nghề biển và thông thạo luồng lạch ra vào biển Cửa Đại (Hội An), thuyền trưởng Lê Sen khẳng định cano khi bị lật không phải do mắc cạn.

Động viên, chia buồn với các gia đình gặp nạn trong vụ chìm cano ở Cửa Đại

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã động viên, chia buồn với các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ chìm cano ở Cửa Đại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vụ chìm cano ở Quảng Nam: 4 thi thể đã được đưa về TPHCM

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thi thể 4 nạn nhân trong vụ lật cano tại biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được đưa về nhà tại TPHCM vào trưa nay.

Chìm cano ở Quảng Nam: Chết nhiều người có thể do tàu kín mui

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng Nam - Vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Hội An) được người dân và TP.Hội An cho rằng việc thiết kế cano kín mui khiến du khách không thể thoát ra được khi bị lật nên mới có nhiều người chết đến như vậy. Bởi theo thiết kế loại tàu cũ thông thoáng nên khi xảy ra tình trạng chìm thì người dân mặc áo phao sẽ nổi lên và lực lượng chức năng sẽ cứu vớt.

Chìm cano ở biển Cửa Đại: Thuyền trưởng khẳng định không phải mắc cạn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Là người sống gắn bó với nghề biển và thông thạo luồng lạch ra vào biển Cửa Đại (Hội An), thuyền trưởng Lê Sen khẳng định cano khi bị lật không phải do mắc cạn.

Động viên, chia buồn với các gia đình gặp nạn trong vụ chìm cano ở Cửa Đại

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã động viên, chia buồn với các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ chìm cano ở Cửa Đại.