Có một thú vui mang tên "Cà phê ngày 30 Tết"

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Đối với nhiều người, 30 Tết là thời điểm đúng nhất để nhâm nhi một ly cà phê và nhìn lại 365 ngày đã qua, xem mình đã làm được gì mà còn gì vấn vương.

 
Sáng 30 Tết, lang thang dọc phố cổ Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những cặp đôi, những nhóm bạn, hoặc một người nào đó ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng. Với tiết trời Hà Nội như hiện tại, thật thích hợp để đan tay vào nhau, ôm ly cà phê và nhớ lại những niềm vui, nỗi buồn của năm 2019.
 
Không tiếng còi xe chồng chéo, không tiếng thở dài vì tắc đường,... khoảng không bình yên của Hà Nội khiến ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
 
 
Nhâm nhi ly cà phê, ngắm đường phố và nói với nhau đôi ba câu chuyện về cuộc sống.
 
Đôi vợ chồng cùng nhau tận hưởng không khí ngày cuối năm tại một quán cà phê nhỏ.
 
Anh Phạm Duy Anh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi và vợ thường cố gắng hoàn thành hết công việc gia đình trước ngày 29 Tết để ngày 30 Tết có thể cùng nhau tận hưởng cái yên bình của Hà Nội. Thường thì 2 vợ chồng sẽ nói về những dự định trong năm tới chứ không ôn lại những điều của năm cũ. Những gì đã qua rồi thì để nó qua, mình cứ nhìn về tương lai thôi".
 
Còn anh Việt Trung (Long Biên, Hà Nội) cho biết anh thích đi cà phê một mình vào ngày cuối năm hơn là hò hẹn với bạn bè. Anh muốn dành trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng để tự mình nhìn lại những điều đã làm trong quá khứ và những điều cần phấn đấu trong tương lai. "3 năm nay tôi luôn đi cà phê ngày 30 Tết một mình. Tôi rất thích Hà Nội yên bình như thế này. Không ồn ào, không chen chúc", anh Trung nói.
 
Tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cũ để bắt đầu một năm mới - năm 2020 một cách vui vẻ và hạnh phúc.
HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

30 Tết: Giày da giảm giá cực sốc vẫn "ế xưng ế xỉa"

Trung Đạt |

Những đôi giày da ngày thường có giá cao ngất ngưỡng, đến giáp Tết chỉ còn khoảng hơn 100.000 đồng/đôi nhưng cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng đến.

Chuột xanh, chuột đỏ xuất hiện khắp nẻo đường thủ đô đón Tết Canh Tý 2020

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

30 Tết, thủ đô Hà Nội được trang hoàng bằng hoa mai, hoa đào, đèn đường rực rỡ và những chú chuột đủ màu sắc - linh vật của năm 2020.

Tờ mờ sáng, người dân đội mưa đi mua gà ngậm bông hồng

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Dù Hà Nội có mưa nhỏ vào lúc tờ mờ sáng, song người dân vẫn xếp hàng mua gà ngậm bông hồng để cúng giao thừa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

30 Tết: Giày da giảm giá cực sốc vẫn "ế xưng ế xỉa"

Trung Đạt |

Những đôi giày da ngày thường có giá cao ngất ngưỡng, đến giáp Tết chỉ còn khoảng hơn 100.000 đồng/đôi nhưng cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng đến.

Chuột xanh, chuột đỏ xuất hiện khắp nẻo đường thủ đô đón Tết Canh Tý 2020

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

30 Tết, thủ đô Hà Nội được trang hoàng bằng hoa mai, hoa đào, đèn đường rực rỡ và những chú chuột đủ màu sắc - linh vật của năm 2020.

Tờ mờ sáng, người dân đội mưa đi mua gà ngậm bông hồng

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Dù Hà Nội có mưa nhỏ vào lúc tờ mờ sáng, song người dân vẫn xếp hàng mua gà ngậm bông hồng để cúng giao thừa.