Cô gái Tây Đô bỏ việc văn phòng vì đam mê "biến hình" đất sét

THANH SƠN - AN NHIÊN |

Từ sự đam mê làm đồ thủ công, qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ chị Mai Thị Cẩm Tú (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), đã sử dụng đất sét tạo thành những sản phẩm đẹp ngỡ ngàng.

Từ là một nhân viên văn phòng có công việc ổn định, nhưng trong chị luôn thao thức làm những món đồ thủ công biết đến hoa đất sét chị mua về làm thử sau một thời gian thấy yêu thích nghề chị quyết định nghỉ việc tập trung vào làm hoa đất sét.
Từng là một nhân viên văn phòng có công việc ổn định, nhưng chị Tú thích thú với những món đồ thủ công. "Biết đến hoa đất sét tôi mua về làm thử sau một thời gian thấy yêu thích công việc này, tôi quyết định nghỉ việc tập trung vào làm hoa đất sét" - chị Tú chia sẻ.
Mới đầu, chị Tú gặp nhiều khó khăn do không tìm được công thức phối trộn đất và màu cũng có nhiều lần thất bại. Nhưng bằng sự quyết tâm kiên trì mài mò, cuối cùng chị đã tìm ra công thức riêng cho mình.
Mới đầu, chị Tú gặp nhiều khó khăn do không tìm được công thức phối trộn đất và màu cũng có nhiều lần thất bại. Nhưng bằng sự quyết tâm kiên trì, cuối cùng chị đã tìm ra công thức riêng cho mình.
Những chậu hoa rất đẹp và tinh xảo với nhiều loại hoa, kiểng, cây ăn trái như: hoa sen, lan, hồng, huệ, dừa, bon sai, mãn cầu… rất giống thật.
Ngoài những sản phẩm khách đặt hàng, chị cố gắng tạo ra những sản phẩm khác biệt. Tuổi thọ của hoa đất sét lên đến hơn 5 năm, bảo quản dễ dàng nên đang được rất nhiều người quan tâm.
Chị Tú kể: “Để tạo ra một sản phẩm chân thật nhất phải giữ được “hồn” của sản phẩm, có những sản phẩm tôi phải đi mua đồ thật về ngắm hoặc vẽ ra làm sao cho giống nhất có thể“.
Chị Tú kể: “Để tạo ra một sản phẩm chân thật nhất phải giữ được “hồn” của sản phẩm, có những sản phẩm tôi phải đi mua đồ thật về ngắm hoặc vẽ ra làm sao cho giống nhất có thể“.
Chị Tú kể: “Để tạo ra một sản phẩm chân thật nhất phải giữ được “hồn” của sản phẩm, có những sản phẩm tôi phải đi mua đồ thật về ngắm hoặc vẽ ra, rồi làm cho giống sản phẩm thật nhất có thể“.
Tùy theo mỗi sản phẩm, chị Tú có thể mất thời gian từ 1 - 2 ngày, thậm chí vài tuần để làm sản phẩm. Giá của mỗi sản phẩm cũng tùy vào kích thước và độ tỉ mỉ mỗi sản phẩm có giá vài chục nghìn đến vài chục triệu tùy theo nhu cầu khách hàng đặt.
Tùy theo mỗi sản phẩm, chị Tú có thể mất thời gian từ 1 - 2 ngày, thậm chí vài tuần để làm sản phẩm. Giá của mỗi sản phẩm cũng tùy vào kích thước và độ tỉ mỉ mỗi sản phẩm có giá vài chục nghìn đến vài chục triệu tùy theo nhu cầu khách hàng đặt.
Tùy theo mỗi sản phẩm, chị Tú có thể mất thời gian từ 1 - 2 ngày, thậm chí vài tuần để làm sản phẩm. Giá của mỗi sản phẩm cũng tùy vào kích thước và độ tỉ mỉ mỗi sản phẩm có giá vài chục nghìn đến vài chục triệu tùy theo nhu cầu khách hàng đặt.
Đây là những mẫu mã mới được chị đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như chậu dưa hấu Phúc - Thọ - Tài - Lộc; đu đủ Tài - Lộc, đào tiên, bonsai mai vàng,... ngoài ra chị còn làm theo yêu cầu của khách hàng.
Tùy theo mỗi sản phẩm, chị Tú có thể mất thời gian từ 1 - 2 ngày, thậm chí vài tuần để làm sản phẩm. Giá của mỗi sản phẩm cũng tùy vào kích thước và độ tỉ mỉ mỗi sản phẩm có giá vài chục nghìn đến vài chục triệu tùy theo nhu cầu khách hàng đặt.
Tùy theo mỗi sản phẩm, chị Tú có thể mất từ 1 - 2 ngày, thậm chí vài tuần để làm ra sản phẩm. Giá của mỗi sản phẩm cũng tùy vào kích thước và độ tỉ mỉ mỗi sản phẩm, từ vài chục nghìn đến vài chục triệu tùy theo nhu cầu khách hàng đặt.
Sản phẩm đất sét ngày càng được nhiều người tìm đến lượng công việc của chị nhiều hơn thường ngày nên mẹ chị cũng ra phụ giúp con mình trong những công đoạn đơn giản.
Sản phẩm đất sét ngày càng được nhiều người tìm đến lượng công việc của chị nhiều hơn, nên mẹ chị Tú cũng ra phụ giúp con mình trong những công đoạn đơn giản.
THANH SƠN - AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngôi nhà có hàng trăm vật dụng dát vàng độc đáo ở miền Tây

AN NHIÊN |

Ngôi nhà dát vàng được thiết kế, xây dựng trong 6 năm tại số 18, đường số 6, khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã hoàn thành, thu hút nhiều du khách trong nước đến tham quan.

Choáng ngợp trước ngôi nhà dát vàng ở miền Tây

AN NHIÊN |

Nhiều ngày nay, ngôi nhà dát vàng ở trung tâm thành phố Cần Thơ đã thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Học sinh lớp 1 bị nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện

Thanh Chung |

Học sinh lớp 1 ở Quảng Nam bị học sinh lớp trên nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện để gắp ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngôi nhà có hàng trăm vật dụng dát vàng độc đáo ở miền Tây

AN NHIÊN |

Ngôi nhà dát vàng được thiết kế, xây dựng trong 6 năm tại số 18, đường số 6, khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã hoàn thành, thu hút nhiều du khách trong nước đến tham quan.

Choáng ngợp trước ngôi nhà dát vàng ở miền Tây

AN NHIÊN |

Nhiều ngày nay, ngôi nhà dát vàng ở trung tâm thành phố Cần Thơ đã thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Học sinh lớp 1 bị nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện

Thanh Chung |

Học sinh lớp 1 ở Quảng Nam bị học sinh lớp trên nhét đất sét vào tai đến mức phải nhập viện để gắp ra.