Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong giá rét, người vô gia cư co ro góc phố, vỉa hè

Cường Ngô |

Trong cái lạnh buốt giá, những người vô gia cư chỉ có tấm chăn mỏng để giữ ấm cơ thể. Họ co ro trên vỉa hè, chống chọi với đợt lạnh nhất đầu mùa đông đến giờ.
 Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ hôm nay đến 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12 độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ hôm nay đến 20.12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12 độ.  Nền nhiệt này là “ác mộng” của những người sống vỉa hè. Ảnh: Cường Ngô
Gió lạnh kết hợp với mưa phùn khiến người vô gia cư ngủ vỉa hè phải quấn chăn, áo mưa kín mít quanh người.
Người vô gia cư co ro trong đợt lạnh nhất từ đầu đông đến giờ. Ảnh: Cường Ngô
Gió lạnh kết hợp với mưa phùn khiến người vô gia cư ngủ vỉa hè phải quấn chăn, áo mưa kín mít quanh người.
Tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng... nhiều người lao động nghèo không có nơi trú tránh, phải qua đêm trên vỉa hè. Ảnh: Cường Ngô
 
Họ giống như những "bao tải di động" trên phố. Ảnh: Cường Ngô
Bóng hình của một người vô gia cư lủi thủi ở một góc vỉa hè trên phố Tràng Thi, bên cạnh là chiếc xe đạp cọc cạnh mưu sinh.
Bóng hình của một người vô gia cư lủi thủi ở một góc vỉa hè trên phố Tràng Thi, bên cạnh là chiếc xe đạp cọc cạnh mưu sinh. Ảnh: Cường Ngô
 Hòa là lao động nghèo, mưu sinh bằng nghề bán nước dạo trên khu vực phố cổ. Cụ cho hay bán nước chỉ được dăm ba đồng, không đủ tiền đi xe ôm về nhà, cho nên cụ thường đi bộ xuống phố Tràng Thi,
Anh Nguyễn Văn Hòa (Hưng Yên) là lao động nghèo, mưu sinh bằng nghề bán nước dạo trên khu vực phố cổ. Anh cho hay bán nước chỉ được dăm ba đồng, không đủ tiền thuê nhà trọ, cho nên phải ngủ ở vỉa hè. Ảnh: Cường Ngô
Những người vô gia cư tụ lại 1 góc
Những người vô gia cư tụ lại 1 góc trên phố Tràng Thi. Họ đa số từ các tỉnh nghèo lên thành phố để mưu sinh hoặc chữa bệnh. Họ không có tiền thuê nhà nên lang thang khắp các tuyến đường. Vỉa hè, công viên, gầm cầu… là những địa điểm lý tưởng để họ ngả lưng. Ảnh: Cường Ngô
Những chiếc áo bông dày không thấm gì so với cái lạnh 10 độ ở Hà Nội.
Những chiếc áo bông dày không thấm gì so với cái lạnh 10 độ ở Hà Nội. Ảnh: Cường Ngô
Không chỉ người lớn, ngay cả những em nhỏ 3-5 tuổi cũng cùng bố mẹ ngủ trên vỉa hè.
Không chỉ người lớn, ngay cả những em nhỏ 3-5 tuổi cũng cùng bố mẹ ngủ trên vỉa hè. Ảnh: Cường Ngô
Thật xót xa khi các em
Nếu như nhiều người đang chăn ấm đệm êm thì những em nhỏ này lại phải chịu những đợt gió rít trên vỉa hè. Ảnh: Cường Ngô
Người mẹ kéo khóa áo khoác, giữ ấm cho con.
Người mẹ kéo khóa áo khoác, giữ ấm cho con. Ảnh: Cường Ngô
Nụ cười của một người phụ nữ khi được đoàn tình nguyện tặng quà.
Nụ cười của một người phụ nữ khi được đoàn tình nguyện tặng quà. Ảnh: Cường Ngô
Chiếc bánh mì dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ ấm lòng những người nghèo.
Chiếc bánh mì dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ ấm lòng những người nghèo. Ảnh: Cường Ngô
Cu cậu thích thú khi được 1 thành viên trong đoàn tình nguyện chụp ảnh. Ảnh: Cường Ngô
Cu cậu thích thú khi được 1 thành viên trong đoàn tình nguyện chụp ảnh. Ảnh: Cường Ngô
 
 Giấc ngủ rét buốt của người vô gia cư giữa đêm Hà Nội ngày trở gió. Ảnh: Cường Ngô.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn đêm và những mảnh đời

Hà Nguyễn |

Sài Gòn về đêm không tĩnh lặng mà huyên náo. Sài Gòn về đêm lung linh và huyền ảo sắc màu. Sài Gòn về đêm lập lòe mảng sáng tối với những cảnh đời mưu sinh vất vả, với những giấc ngủ chập chờn trong đêm… Tôi đã có dịp đi qua đêm ở nơi này, cùng những người vô gia cư làm bạn dọc đường.

Cuộc sống “tạm” của những mảnh đời “rơi tự do”

Hà Nguyễn |

Dọc các con phố Hà Nội lúc về khuya dễ dàng bắt gặp những bóng dáng của người vô gia cư. Cuộc sống của họ tạm bợ với những công việc có nguồn thu nhập bếp bênh: đồng nát, vá xe, đánh giày…

Ghé thăm căn nhà dưới chân cầu Long Biên của bà cụ lượm ve chai

Nguyễn Hà |

Hà Nội về khuya vẫn còn tiếng ồn ào tấp nập, nhất là ở các khu chợ Đồng Xuân, Long Biên, người vào ra đông đúc. Ở một góc phố Hàng Khoai, bà Nguyễn Thị Khái đang chất “chiến lợi phẩm” lên xe để kéo về nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sài Gòn đêm và những mảnh đời

Hà Nguyễn |

Sài Gòn về đêm không tĩnh lặng mà huyên náo. Sài Gòn về đêm lung linh và huyền ảo sắc màu. Sài Gòn về đêm lập lòe mảng sáng tối với những cảnh đời mưu sinh vất vả, với những giấc ngủ chập chờn trong đêm… Tôi đã có dịp đi qua đêm ở nơi này, cùng những người vô gia cư làm bạn dọc đường.

Cuộc sống “tạm” của những mảnh đời “rơi tự do”

Hà Nguyễn |

Dọc các con phố Hà Nội lúc về khuya dễ dàng bắt gặp những bóng dáng của người vô gia cư. Cuộc sống của họ tạm bợ với những công việc có nguồn thu nhập bếp bênh: đồng nát, vá xe, đánh giày…

Ghé thăm căn nhà dưới chân cầu Long Biên của bà cụ lượm ve chai

Nguyễn Hà |

Hà Nội về khuya vẫn còn tiếng ồn ào tấp nập, nhất là ở các khu chợ Đồng Xuân, Long Biên, người vào ra đông đúc. Ở một góc phố Hàng Khoai, bà Nguyễn Thị Khái đang chất “chiến lợi phẩm” lên xe để kéo về nhà.