Chủ tịch Hồ Chí Minh sống cuộc đời thanh bạch qua những kỷ vật bình dị nhất

Tùng Giang - Phạm Đông |

Sinh thời, Bác Hồ đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ việc ăn, ở đến vật dụng phục vụ công việc hàng ngày. Những kỷ vật của Bác được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã toát lên hình ảnh một vị cha già dân tộc bình dị, gần gũi và đầy tính hy sinh.
 
Trong gian nhà tranh thấp bé đặc thù của miền Trung, chiếc võng gai, tấm liếp tre làm vách ngăn mỏng manh nhưng vững chãi, ngăn cản gió mưa thuở ấu thơ của Người được tái hiện chân thực tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 
 
Những hiện vật mô phỏng lại nơi Bác sống cùng gia đình khi còn nhỏ. Thuyền tán thuốc, chày cối giã thuốc, nghiên bút của cụ Nguyễn Sinh Sắc.
 
 
Bộ quần áo dân tộc Nùng, bát đũa ăn cơm và chiếc cốc làm từ vỏ chai mà Bác đã dùng trong thời kỳ ở Pắc Bó (Cao Bằng).
Chiếc chăn len Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Chiếc chăn len Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị Trung ương Đảng sử dụng trong chiến dịch Đông Xuân năm 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bộ bàn ghế Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị Trung ương Đảng sử dụng trong chiến dịch Đông Xuân năm 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.
 
Dù thường xuyên tiếp các vị khách quan trọng, đi dự hội nghị, dự các cuộc họp của Trung ương, đi thăm các địa phương trong nước nhưng Bác chỉ mặc bộ quần áo kaki bạc màu.
 
Đôi dép cao su được làm từ săm lốp ô tô cũ, dụng cụ tập thể dục mà Người sử dụng hằng ngày.
 
Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Bảo tàng Hồ Chính Minh để dạy cho con về sự khiêm tốn, giản dị, nhân hậu qua hình tượng của Bác.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Bảo tàng Hồ Chí Minh để dạy cho con về sự khiêm tốn, giản dị, nhân hậu qua hình tượng của Bác.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.

Ký ức của "Cô bé đeo chiếc nơ trắng" trong bức ảnh chụp cùng Bác Hồ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trong căn nhà rợp đầy bóng cây tại phố Nguyễn Cảnh Chân – Ba Đình - Hà Nội, bà Hạ Chí Nhân đang cần mẫn lau chùi, sắp xếp lại những bức ảnh mà bản thân đã được chụp cùng Bác Hồ. Trong hầu hết các bức ảnh đen trắng, Bác đều ngồi giữa và kế bên Bác là "cô bé đeo chiếc nơ trắng". Có lẽ suốt cả cuộc đời, "cô bé" ấy cũng sẽ khó có thể quên được lời dặn dò cuối cùng của Bác dành cho mình.

Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Tại đây, các kỷ vật vô giá mà Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.

Ký ức của "Cô bé đeo chiếc nơ trắng" trong bức ảnh chụp cùng Bác Hồ

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Trong căn nhà rợp đầy bóng cây tại phố Nguyễn Cảnh Chân – Ba Đình - Hà Nội, bà Hạ Chí Nhân đang cần mẫn lau chùi, sắp xếp lại những bức ảnh mà bản thân đã được chụp cùng Bác Hồ. Trong hầu hết các bức ảnh đen trắng, Bác đều ngồi giữa và kế bên Bác là "cô bé đeo chiếc nơ trắng". Có lẽ suốt cả cuộc đời, "cô bé" ấy cũng sẽ khó có thể quên được lời dặn dò cuối cùng của Bác dành cho mình.

Những kỷ vật vô giá của Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tùng Giang - Phạm Đông |

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm chuyên đề “Luôn có Bác trong tim”. Tại đây, các kỷ vật vô giá mà Bác Hồ dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ.