Chợ hoa ở TPHCM lác đác khách mua ngày 20.11

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thị trường hoa tươi ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) khá ảm đạm.

 
Ghi nhận của Lao Động, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) thị trường hoa phục vụ ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay kém phần sôi động hơn so với mọi năm.
 
Các hàng quán vẫn đa dạng về mẫu mã phục vụ ngày 20.11.
 
Theo chủ các tiệm hoa tại đây, sức mua năm nay giảm còn khoảng 20% - 30% so với mọi năm, nhu cầu người mua giảm mạnh.
 
Tại một số cửa hàng hoa ngay lối vào đầu chợ lác đác người mua hàng.
 
 
"Sáng tới giờ bán khá vắng khách do khách không còn đủ chi phí để mua. Giá hoa nhập vào cũng tăng hơn so với dịp lễ trước do hoa trồng ở Đà Lạt gặp dịch bệnh. Việc bán hoa những ngày này chỉ để cầm chừng chứ không dám trữ nhiều như mọi năm" - đại diện chủ cửa hàng hoa Lê Cho (Quận 10) cho hay.
 
Chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM rơi vào cảnh ảm đạm từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
 
 
Lựa cho mình những bông hoa tươi nhất để gửi tặng thầy cô giáo cũ, hai bạn Bảo Như và Triệu Vy (sống Tại Quận 7) cho biết: "Hôm nay chợ bán hoa khá nhiều, chợ không quá đông như những lần trước chúng mình ghé, giá hoa cũng vừa phải không quá đắt. Bọn mình cũng tranh thủ đi mua nhanh rồi về vì cũng lo ngại dịch bệnh".
 
Để đẩy mạnh kinh doanh ở thời điểm này, nhiều chủ cửa hàng hoa tại đây đã tập trung hình thức bán online và dịch vụ giao hàng tận nhà.
THANH CHÂN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Ngày 20.11: Nhìn lại khoảng thời gian "vừa bi, vừa hài" khi học online

NHÓM PV |

Trong 2 năm vừa qua, khi làn sóng COVID-19 ập đến, các thầy cô đã dành phần lớn thời gian gắn bó cùng chiếc màn hình máy tính để dạy online. Cách học mới, phương thức mới với muôn vàn khó khăn và cả những tình huống dở khóc dở cười. Để rồi vào ngày 20.11, khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, các học trò lại càng trân quý hơn thầy cô giáo của mình, trân quý những phút giây học qua màn hình – “xa mặt nhưng chẳng cách lòng”.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Dịch yên, thầy - trò sẽ trở lại mái trường

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, việc kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt: Trực tuyến. Dù không có hoa tươi, không gặp gỡ trực tiếp, nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò. Trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Khi dịch yên, thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường.

Cô giáo vùng sâu bật khóc khi nhắc về món quà 20.11 hơn 10 năm về trước

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Trải qua 13 năm trong nghề, nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Kiều - giáo viên tiếng Anh - Trường TH&THCS Trần Phú (Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông), hình ảnh những ngày đầu vất vả đến trường mãi chẳng thể phai nhạt. Và một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất, khiến cô bật khóc mỗi khi nhắc đến là về món quà ngày 20.11 của những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày 20.11: Nhìn lại khoảng thời gian "vừa bi, vừa hài" khi học online

NHÓM PV |

Trong 2 năm vừa qua, khi làn sóng COVID-19 ập đến, các thầy cô đã dành phần lớn thời gian gắn bó cùng chiếc màn hình máy tính để dạy online. Cách học mới, phương thức mới với muôn vàn khó khăn và cả những tình huống dở khóc dở cười. Để rồi vào ngày 20.11, khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, các học trò lại càng trân quý hơn thầy cô giáo của mình, trân quý những phút giây học qua màn hình – “xa mặt nhưng chẳng cách lòng”.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11: Dịch yên, thầy - trò sẽ trở lại mái trường

TƯỜNG VÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, việc kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt: Trực tuyến. Dù không có hoa tươi, không gặp gỡ trực tiếp, nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò. Trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Khi dịch yên, thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường.

Cô giáo vùng sâu bật khóc khi nhắc về món quà 20.11 hơn 10 năm về trước

HOÀI ANH - NHẬT HUY |

Trải qua 13 năm trong nghề, nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Kiều - giáo viên tiếng Anh - Trường TH&THCS Trần Phú (Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông), hình ảnh những ngày đầu vất vả đến trường mãi chẳng thể phai nhạt. Và một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất, khiến cô bật khóc mỗi khi nhắc đến là về món quà ngày 20.11 của những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.