Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vốn nhộn nhịp từ 3 giờ sáng giờ ra sao?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Từ ngày chợ hoa Quảng An dừng hoạt động vì dịch COVID-19, nơi đây không còn cảnh nhộn nhịp mà chìm trong không khí khá vắng lặng.

Ngày 16.4, theo ghi nhận của phóng viên, Chợ hoa Quảng An (trên đê Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) đăm chìm trong
Ngày 16.4, theo ghi nhận của phóng viên, chợ hoa Quảng An (đê Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) đắm chìm trong cảnh đìu hiu, vắng lặng không một bóng người.
Trước đây, khu chợ bán buôn hoa lớn nhất miền Bắc luôn nhộn nhịp từ 3 - 4h sáng tới gần trưa mỗi ngày, thì nay
Trước đây, khu chợ bán buôn hoa lớn nhất miền Bắc luôn nhộn nhịp từ 3 - 4h sáng tới gần trưa mỗi ngày, thì nay phải dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.
Không còn cảnh buôn bán tấp nập giữa những người yêu hoa, làm công việc liên quan đến hoa ở Hà Nội và các vùng lân cận. Nơi đây im ắng
Không còn cảnh buôn bán tấp nập giữa những người yêu hoa hay làm công việc liên quan đến hoa ở Hà Nội và các vùng lân cận. Nơi đây im ắng, thiếu bóng tiểu thương, lái buôn.
Trước khi có dịch tại Việt Nam, từ 3 giờ sáng là khoảng thời gian chợ đón nhiều khách đến mua sắm nhất. Nhưng kể từ khi Covid-19 bùng phát, không khí mua hoa tại đây khá vắng vẻ.
Trước khi có dịch, từ 3 giờ sáng là khoảng thời gian chợ đón nhiều khách đến mua bán nhất. Nhưng kể từ khi COVID-19 bùng phát đến nay, chợ hoa luôn trong cảnh "cửa đóng then cài" khiến nhiều tiểu thương "xót ruột".
Hoa hướng dương héo rũ, vất vưởng bên song
Hoa hướng dương héo rũ, chết khô do không ai chăm bón.
Những thùng chứa nước tưới hoa nay bên trong chỉ toàn bọ gậy.
Những thùng chứa nước tưới hoa, giờ bên trong chỉ toàn lăng quăng, bọ gậy.
Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương cho biết, từ ngày chợ hoa Quảng An dừng hoạt động, cả khu vực như biến thành “chợ ma“, cái gì trong cũng héo úa, không còn sức sống.
Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương cho biết, từ ngày chợ hoa Quảng An dừng hoạt động, cả khu vực biến thành “chợ ma“, cái gì cũng héo úa, không còn sức sống.
“Chúng tôi phải cố gắng tìm các đầu mối khác, chuyển hoa ra một số tỉnh thành để cầm cự, kiếm sống qua ngày. Hi vọng, dịch sẽ sớm kết thúc“, tiểu thương chia sẻ.
“Chúng tôi phải cố gắng tìm các đầu mối khác, chuyển hoa ra một số tỉnh thành để cầm cự, kiếm sống qua ngày. Hi vọng, dịch sẽ sớm kết thúc“, tiểu thương chia sẻ.
Những bông hoa hiếm hoi tại chợ Quảng An còn trụ được trong mùa dịch.
Những bông hoa hiếm hoi tại chợ Quảng An còn trụ được trong mùa dịch.
 
Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung nhắc lại thông tin Thủ tướng đã quyết định Hà Nội và 11 địa phương khác nằm trong nhóm nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 22.4 hoặc 30.4.
Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng, ông Chung đề nghị thực hiện tốt việc tuyên truyền, công khai minh bạch cho người dân về diễn biến dịch bệnh, để nhân dân nhận thức việc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, từ đó tự giác thực hiện tốt chỉ thị 16.
Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng, ông Chung đề nghị thực hiện tốt việc tuyên truyền, công khai minh bạch cho người dân về diễn biến dịch bệnh, để nhân dân nhận thức việc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan, từ đó tự giác thực hiện tốt chỉ thị 16.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

Hà Nội: Tiểu thương “xót ruột” nhìn chợ hoa vắng khách trước ngày 8.3

Phạm Đông - Lan Nhi |

Mặc dù đã cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thế nhưng tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) không khí mua bán các mặt hàng hoa tươi vẫn nên yên ắng như ngày thường. Điều này khiến nhiều tiểu thương “xót ruột”, đứng ngồi không yên.