Chợ đêm Phú Quốc lặng lẽ đêm Trung thu

Đạt Phan |

Đã hơn 2 tuần khôi phục hoạt động sau khi dịch COVID-19 lắng dịu nhưng Chợ đêm Phú Quốc vẫn chưa thể sôi động trở lại như ngày nào. Ghi nhận thực tế đêm 30.9, chợ đêm thưa thớt, chỉ lác đác một vài nhóm du khách nhỏ. Nhiều gian hàng lớn đóng cửa, các gian hàng nhỏ phần lớn trong tình trạng người bán nhiều hơn người mua.
Chính thức khôi phục hoạt động đã hơn 2 tuần, tuy nhiên, Chợ đêm Phú Quốc hiện vẫn chưa thể tìm lại nét sôi động vốn có ngày nào.
Chính thức khôi phục hoạt động đã hơn 2 tuần, tuy nhiên, Chợ đêm Phú Quốc hiện vẫn chưa thể tìm lại nét sôi động vốn có ngày nào.
Phần lớn các gian hàng nhỏ trong chợ đêm đã hoạt động trở lại. Lác đác một vài nhóm khách nhỏ ra vào tham quan. Hàng hóa bày bán chủ yếu cũng chỉ là các gian hàng ăn uống hải sản, bán đồ lưu niệm hoặc một số đặc sản địa phương như tiêu, tôm khô,...
Phần lớn các gian hàng nhỏ trong chợ đêm đã hoạt động trở lại. Lác đác một vài nhóm khách nhỏ ra vào tham quan. Hàng hóa bày bán chủ yếu cũng chỉ là các gian hàng ăn uống hải sản, bán đồ lưu niệm hoặc một số đặc sản địa phương như tiêu, khô, tôm khô,...
Khách ít, các quầy hàng cũng khá ế ẩm. Chỉ một ít khách ghé tham quan các quầy bán các món đồ lưu niệm hoặc tham khảo các món ăn nhanh hải sản.
Khách ít, các quầy hàng cũng khá ế ẩm. Chỉ một ít khách ghé tham quan các quầy bán các món đồ lưu niệm hoặc tham khảo các món ăn nhanh hải sản.
Hầu hết các gian hàng lớn, đặc biệt là các gian hàng kinh doanh hải sản sầm uất nhất Chợ đêm Phú Quốc đều vẫn đang đóng cửa. Khu vực từng sôi động và sầm uất nhất chợ đêm hiện đang trong cảnh vắng lặng.
Hầu hết các gian hàng lớn, đặc biệt là các gian hàng kinh doanh hải sản sầm uất nhất Chợ đêm Phú Quốc đều vẫn đang đóng cửa. Khu vực từng sôi động và sầm uất nhất chợ đêm hiện đang trong cảnh vắng lặng.
Nhưng gian còn cố gắng mở cửa cũng chỉ lác đác vài khách. Mới hơn 20 giờ, nhân viên quán Huy Bảo đã dọn dẹp bàn ghế do không có khách. Quản lý quán lắc đầu: “Hôm nay coi như thua nữa rồi!“.
Những gian còn cố gắng mở cửa cũng chỉ lác đác vài khách. Mới hơn 20 giờ, nhân viên quán Huy Bảo đã dọn dẹp bàn ghế do không có khách. Quản lý quán lắc đầu: “Hôm nay coi như thua nữa rồi!“.
Bên dưới lớp khẩu trang là khuôn mặt khả ái của Thảo - cô gái 24 tuổi đang trông coi gian hàng trưng bày các loại đặc sản Phú Quốc. Vừa thoăn thoắt phân mớ tiêu xanh tươi rói vào túi để trưng bày cho du khách, Thảo phân trần: “Mấy ngày nay toàn bày ra rồi tối dọn vô chứ có bán buôn gì được bao nhiêu đâu anh. Khách ít quá, chủ yếu tham quan là chính chứ cũng chẳng mua bán gì nhiều“.
Bên dưới lớp khẩu trang là khuôn mặt khả ái của Thảo - cô gái 24 tuổi đang trông coi gian hàng trưng bày các loại đặc sản Phú Quốc. Vừa thoăn thoắt phân mớ tiêu xanh tươi rói vừa mới hái cho vào túi để trưng bày cho du khách, Thảo phân trần: “Mấy ngày nay toàn bày ra rồi tối dọn vô chứ có bán buôn gì được bao nhiêu đâu anh. Khách ít quá, chủ yếu tham quan là chính chứ cũng chẳng mua bán gì nhiều. Mà không bán thì bọn em cũng chẳng biết làm gì, nên cứ tới chiều là lại mở cửa chờ may rủi".
Những món hải sản tươi rói danh tiếng của Phú Quốc được chế biến và trưng bày rất bắt mắt. Tất cả đồng giá 20.000 đồng mỗi món. Nhưng cũng rất ít người mua. Minh Trang - người trông quầy thức ăn nhanh này - ngồi nép vào 1 góc: “Từ đầu hôm tới giờ em bán chỉ được hơn 200.000 đồng. Hôm qua bán khá hơn 1 chút, nhưng so với trước đây thì nản lắm“.
Những món hải sản tươi rói danh tiếng của Phú Quốc được chế biến và trưng bày rất bắt mắt. Tất cả đồng giá 20.000 đồng mỗi món. Nhưng cũng rất ít người mua. Minh Trang - người trông quầy thức ăn nhanh này - ngồi nép vào 1 góc: “Từ đầu hôm tới giờ em bán chỉ được hơn 200.000 đồng. Hôm qua bán khá hơn 1 chút, nhưng so với trước đây thì nản lắm“.
Những món hải sản tươi rói danh tiếng của Phú Quốc được chế biến và trưng bày rất bắt mắt. Tất cả đồng giá 20.000 đồng mỗi món. Nhưng cũng rất ít người mua. Minh Trang - người trông quầy thức ăn nhanh này - ngồi nép vào 1 góc: “Từ đầu hôm tới giờ em bán chỉ được hơn 200.000 đồng. Hôm qua bán khá hơn 1 chút, nhưng so với trước đây thì nản lắm“.
Ngồi lặng lẽ bên mớ đặc sản từ biển, ông Trung trầm tư: “Chợ đêm bây giờ chán lắm. Hồi đầu tháng 7, vừa nhộn nhịp trở lại, bà con ở đây ai cũng mừng. Vui chưa được mấy ngày thì dịch bùng phát khiến tiểu thương khốn đốn. 2 tuần nay hoạt động trở lại, nhưng cũng chỉ bán cầm chừng. Tình hình này không biết tới bao giờ...“.
Ngồi lặng lẽ bên mớ đặc sản từ biển, ông Trung trầm tư: “Chợ đêm bây giờ chán lắm. Hồi đầu tháng 7, vừa nhộn nhịp trở lại, bà con ở đây ai cũng mừng. Vui chưa được mấy ngày thì dịch bùng phát khiến tiểu thương khốn đốn. 2 tuần nay hoạt động trở lại, nhưng cũng chỉ bán cầm chừng. Tình hình này không biết tới bao giờ...“.
Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Chợ đêm Phú Quốc: Mở cửa nhưng “không mua” cũng “chẳng bán”

NGUYÊN ANH - THANH BỒNG |

Khác hẳn với hình ảnh đông đúc người chen chân vào Chợ đêm Phú Quốc vào tháng 6, 7 vừa qua, hiện nay chợ đêm trong tình cảnh vắng tanh. Ảnh hưởng dịch COVID-19 đã khiến lượng du khách đến với huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sụt giảm nghiêm trọng.

Khám phá chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trở lại sau dịch COVID-19

Nguyên Anh - Thanh Bồng |

Từ đầu tháng 7, du khách nội địa đang nườm nượp đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Mặc dù hòn đảo này có rất nhiều điểm du ngoạn hấp dẫn, nhưng Chợ đêm Phú Quốc luôn là điểm đến mà du khách không thể nào bỏ qua.

Náo nhiệt Chợ đêm Phú Quốc hậu COVID-19

NGUYÊN ANH |

Sau ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các điểm du lịch tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoạt động trở lại. Đặc biệt, Chợ đêm Phú Quốc (thị trấn Dương Đông) là điểm đến hấp dẫn mà bất kì du khách nào cũng không thể bỏ lỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ đêm Phú Quốc: Mở cửa nhưng “không mua” cũng “chẳng bán”

NGUYÊN ANH - THANH BỒNG |

Khác hẳn với hình ảnh đông đúc người chen chân vào Chợ đêm Phú Quốc vào tháng 6, 7 vừa qua, hiện nay chợ đêm trong tình cảnh vắng tanh. Ảnh hưởng dịch COVID-19 đã khiến lượng du khách đến với huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sụt giảm nghiêm trọng.

Khám phá chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trở lại sau dịch COVID-19

Nguyên Anh - Thanh Bồng |

Từ đầu tháng 7, du khách nội địa đang nườm nượp đổ về tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Mặc dù hòn đảo này có rất nhiều điểm du ngoạn hấp dẫn, nhưng Chợ đêm Phú Quốc luôn là điểm đến mà du khách không thể nào bỏ qua.

Náo nhiệt Chợ đêm Phú Quốc hậu COVID-19

NGUYÊN ANH |

Sau ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các điểm du lịch tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã hoạt động trở lại. Đặc biệt, Chợ đêm Phú Quốc (thị trấn Dương Đông) là điểm đến hấp dẫn mà bất kì du khách nào cũng không thể bỏ lỡ.