Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô

Minh Thành |

Tại quận Long Biên, Hà Nội, cách trung tâm thành phố 6km, ngôi nhà trên cây của họa sĩ Đào Anh Khánh khiến người xem ngỡ ngàng bởi nét thiết kế như trong truyện cổ tích.

 
Được họa sĩ Đào Anh Khánh lên ý tưởng từ hơn 20 năm trước, nơi đây trước chỉ là một cái ao cá nhỏ, giờ đây hai cây Sanh dưới góc vườn đã cao hơn 12m, trên thân cây là ngôi nhà nhỏ nhắn với đầy đủ tiện nghi, khiến người tham quan không khỏi bất ngờ.
 
Nằm ở độ cao 9m so với mặt đất, ngôi nhà trên cây được chính tay họa sĩ Khánh thiết kế và thi công theo đúng ý tưởng.
 
Là một họa sĩ nên anh Khánh am hiểu rõ về kết cấu hạ tầng, cộng với sự sáng tạo của một họa sĩ, ngôi nhà tuy cheo leo giữa hai cây nhưng vẫn rất vững chãi, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố từ bên ngoài.
 
 
Hầu như ngôi nhà được thiết kế và thi công dựa trên dáng của cây mà không phải cắt tỉa hay uốn nắn, cây vẫn giữ được dáng vẻ tự nhiên.
 
Công việc chính của anh Khánh là họa sĩ, nghệ thuật đương đại là xu hướng mà anh Khánh theo đuổi và phát triển trong suốt trong quãng thời gian làm nghệ thuật của mình.
 
Tại đây còn có một hồ bơi nhỏ để thư giãn và giải nhiệt giữa mùa hè nóng bức.
 
“Ngay từ bé tôi đã yêu thiên nhiên và mong muốn có một ngôi nhà trên cây, việc sống và hòa mình vào thiên nhiên giúp cho tâm hồn luôn được thảnh thơi,ngoài ra cũng có tác động lớn đối với công việc sáng tác nghệ thuật”, họa sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ.
 
Kết cấu ngôi nhà được tính toán một cách chi tiết nhằm thích ứng với sự phát triển của cây.
 
Ngôi nhà có một ban công nhỏ để uống trà và thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng sớm, ngay cả nhà vệ sinh cũng được họa sĩ thiết kế tại một góc nhỏ để thuận tiện nhất khi ở trên ngôi nhà cao 9m.
 
Từ trên ngôi nhà nhìn xuống.
 
Bước chân vào khu vườn của anh Khánh, người tham quan như được hòa mình vào khu rừng thu nhỏ, bởi đa dạng những loài cây, xen kẽ vào nhau tạo ra không gian rậm rạp như một khu rừng, nhưng cũng giữ được nét riêng mang hơi hướng nghệ thuật.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

10 lâu đài, cung điện hoàng kim một thuở thành phế tích

Thanh Hà |

Những cung điện và lâu đài này ban đầu là những nơi ở xa hoa của vua chúa hoặc giới quý tộc và các ông trùm kinh doanh. Nhưng giờ đây chúng đổ nát và tiêu điều. Dưới đây là hình ảnh cận cảnh về 10 cung điện, lâu đài bị bỏ hoang nổi tiếng khắp thế giới.

Những loại cây tuyệt vời giúp hạ nhiệt căn phòng những ngày hè oi bức

Khương Duy (T/H) |

Với những tác dụng tuyệt vời như hấp thụ khí độc, tăng cường oxy và hơi ẩm; nha đam, vạn niên thanh hay trầu bà... là những loại cây được ưa chuộng trồng trong nhà để xua tan oi bức ngày hè.

Rầm rộ tình trạng “kiến trúc” nhà ôm... cột điện ở Phú Quốc

Thanh Mai |

Thời gian gần đây, đến Phú Quốc, không ai khỏi ngạc nhiên trước bước phát triển vượt bậc của Đảo Ngọc. Với việc xây dựng thành phố thông minh, Phú Quốc đã thực hiện nhiều công trình chỉnh trang đô thị theo tiêu chí xanh-sạch-đẹp. Tuy nhiên, nạn rầm rộ xây “nhà ôm cột điện” dọc tuyến đường An Thới – Dương Đông (Phú Quốc – Kiên Giang) không chỉ làm mất vẻ mỹ quan đô thị thông minh, hay thể hiện thái độ xem thường pháp luật, mà còn xem thường cả tính mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 lâu đài, cung điện hoàng kim một thuở thành phế tích

Thanh Hà |

Những cung điện và lâu đài này ban đầu là những nơi ở xa hoa của vua chúa hoặc giới quý tộc và các ông trùm kinh doanh. Nhưng giờ đây chúng đổ nát và tiêu điều. Dưới đây là hình ảnh cận cảnh về 10 cung điện, lâu đài bị bỏ hoang nổi tiếng khắp thế giới.

Những loại cây tuyệt vời giúp hạ nhiệt căn phòng những ngày hè oi bức

Khương Duy (T/H) |

Với những tác dụng tuyệt vời như hấp thụ khí độc, tăng cường oxy và hơi ẩm; nha đam, vạn niên thanh hay trầu bà... là những loại cây được ưa chuộng trồng trong nhà để xua tan oi bức ngày hè.

Rầm rộ tình trạng “kiến trúc” nhà ôm... cột điện ở Phú Quốc

Thanh Mai |

Thời gian gần đây, đến Phú Quốc, không ai khỏi ngạc nhiên trước bước phát triển vượt bậc của Đảo Ngọc. Với việc xây dựng thành phố thông minh, Phú Quốc đã thực hiện nhiều công trình chỉnh trang đô thị theo tiêu chí xanh-sạch-đẹp. Tuy nhiên, nạn rầm rộ xây “nhà ôm cột điện” dọc tuyến đường An Thới – Dương Đông (Phú Quốc – Kiên Giang) không chỉ làm mất vẻ mỹ quan đô thị thông minh, hay thể hiện thái độ xem thường pháp luật, mà còn xem thường cả tính mạng.