Cây khế 19 thân cực kỳ hiếm, khách trả hơn 300 triệu vẫn chưa bán

BẢO TRUNG |

Ngoài việc đang sở hữu cây khế có 19 thân dính liền nhau hiếm gặp, ông Nguyễn Tấn Sanh, ngụ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng đang sở hữu hàng trăm loại cây cảnh có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế.

Ông Nguyễn Tấn Sanh, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện đang là Chủ nhiệm CLB Nhà vườn sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk. Hiện, ông đang sở hữu một dàn cây cảnh lên đến hơn 250 cây đủ các loại như mai, lộc vừng, cây trắc, mai chấn thủy...rất có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế. Ảnh; B.T
Ông Nguyễn Tấn Sanh, ngụ TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hiện đang là Chủ nhiệm CLB Nhà vườn sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk. Ông đang sở hữu một vườn cây cảnh lên đến hơn 250 cây đủ các loại như mai, lộc vừng, trắc, mai chiếu thủy... rất có giá trị thẩm mỹ lẫn kinh tế. Ảnh: B.T
Nổi bật nhất trong số dàn cây cảnh của ông đó là chậu cây khế có 19 thân cực kỳ hiếm gặp. Chiếc cây khế này được ông may mắn mua được từ một người bạn ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk với giá chưa đây 100 triệu đồng...
Nổi bật nhất là chậu khế có 19 thân cực kỳ hiếm gặp. Cây khế này ông mua được từ một người bạn ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk với giá gần 100 triệu đồng... Ảnh: B.T
''Nói cây khế 19 thân cực kỳ hiếm gặp bởi vì các cầu nối rễ của cây dính liền nhau chứng tỏ nó không phải là cây ghép. Thân của nó dài và thẳng, sinh trưởng tự nhiên, đồng đều.  Ở Việt Nam này rất khó để tìm được cây thứ hai đẹp như thế này. Hiện đã có khách sẵng sàng trả đến hơn 300 triệu để 'rước' nó về nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối.'', anh Sanh cho hay.
''Nói cây khế 19 thân cực kỳ hiếm gặp bởi vì các cầu nối rễ của cây dính liền nhau, chứng tỏ nó không phải là cây ghép. Thân của nó dài và thẳng, sinh trưởng tự nhiên, đồng đều. Ở Việt Nam này rất khó để tìm được cây thứ hai đẹp như thế này. Hiện đã có khách sẵn sàng trả đến hơn 300 triệu nhưng tôi vẫn từ chối", ông Sanh cho hay. Ảnh: B.T
Cây khế này nặng đến hơn 1 tấn, tôi dự tính sẽ tiếp tục tạo tác thêm vào để cây có hồn hơn. Có thể tôi sẽ bổ sung thêm 1 chiếc nhà rông, trâu, và một dãy núi phía sau để nó trở thành một tác phẩm có tên gọi là ''Quê Hương'', ông Sanh hào hứng.
Cây khế này nặng đến hơn 1 tấn, tôi dự tính sẽ tiếp tục tạo tác thêm vào để cây có hồn hơn. Có thể tôi sẽ bổ sung thêm 1 chiếc nhà rông, trâu, và một dãy núi phía sau để nó trở thành một tác phẩm có tên gọi là ''Quê Hương'', ông Sanh hào hứng.
"Chơi cây cảnh đã được hơn 30 năm nay nhưng đây là một trong những cây tôi ưng ý nhất. Nó nặng đến hơn 1 tấn, tôi dự tính sẽ tiếp tục tạo tác thêm để cây có hồn hơn. Có thể tôi sẽ bổ sung thêm 1 nhà rông, trâu, và một dãy núi phía sau... để nó trở thành một tác phẩm có tên gọi là ''Quê Hương''. Khi đó, giá trị của nó chắc chắn sẽ không nằm ở mức 300 triệu như bây giờ" - ông Sanh hào hứng nói. Ảnh: B.T
Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán này ông còn rao bán một cây mai vàng 5 cánh rất đẹp có đường kính từ 25 đến 30 cm. Giá của cây mai vàng này vào khoảng 150 triệu đồng.
Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán này ông còn rao bán một cây mai vàng 5 cánh rất đẹp có đường kính từ 25 đến 30cm. Giá của cây mai vàng này vào khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: B.T
Thân mai ngắn nhưng to và chắc.
Thân mai ngắn nhưng to và chắc. Ảnh: B.T
Ông Sanh và con trai của mình đã đổ tâm huyết khá nhiều vào cây mai vàng này và theo ông mức giá đó là hợp lý. Bất kỳ ai sành chơi mai chắc chắn sẽ không bất ngờ với mức giá được ông Sanh đưa ra.
Ông Sanh và con trai của mình đã đổ tâm huyết khá nhiều vào cây mai vàng này và theo ông mức giá đó là hợp lý. Bất kỳ ai sành chơi mai chắc chắn sẽ không bất ngờ với mức giá được ông Sanh đưa ra.
Ông Sanh và con trai của mình đã đổ tâm huyết khá nhiều vào cây mai vàng này và theo ông mức giá đó là hợp lý. Bất kỳ ai sành chơi mai chắc chắn sẽ không bất ngờ với mức giá được ông Sanh đưa ra. Ảnh: B.T
Những ngày cuối năm, thời tiết khu vực Tây Nguyên khá thuận lợi để cây cảnh phát triển. Không riêng gì những chủ vườn khác, ông Sanh và con trai cũng tranh thủ chăm bẵm cây để bán mùa Tết.
Những ngày cuối năm, thời tiết khu vực Tây Nguyên khá thuận lợi để cây cảnh như mai, đào, cúc... phát triển. Không riêng gì những chủ vườn khác, ông Sanh và con trai cũng tranh thủ chăm cây cảnh để bán mùa Tết. Ảnh: B.T
Các nhành cây được uốn ắn cẩn thận, sẵng sàng chiều lòng những vị khách khó tính nhất.
Các nhành cây được uốn cẩn thận, sẵn sàng chiều lòng những vị khách khó tính nhất. Ảnh: B.T
Một cây sanh khác cũng có vẻ ngoài rất đẹp và có cái tên khá hay ''bạc phong hồi đầu'' cũng đang được ông Sanh rao bán.
Một cây sanh khác cũng có vẻ ngoài rất đẹp và có cái tên khá hay ''bạc phong hồi đầu'' cũng đang được ông Sanh rao bán.
Một cây sanh khác cũng rất đẹp và có cái tên khá hay ''bạc phong hồi đầu'' cũng đang được ông Sanh rao bán. Ảnh: B.T
Mới đây, tháng 12.2019, cây mai chiếu thủy của ông Sanh đã đạt được giải vàng ở Festival ''Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội''
Cây mai chiếu thủy của ông Sanh đạt được giải vàng ở Festival ''Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội'' tổ chức lần đầu tiên hồi tháng 12.2019.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Lạ mắt với chậu đào 5 cây hình rồng, giá bạc tỉ xuống phố đón Tết

Phạm Đông |

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều chủ vườn ở Hà Nội đã đem đào Tết ra phố bày bán phục vụ người dân. Đáng chú ý, 3 ngày gần đây xuất hiện một chậu đào 5 cây hình rồng, làm mãn nhãn người đi đường.

Chậu lan hồ điệp giá 106 triệu xuống phố đón Tết Canh Tý

TẠ QUANG |

Những chậu lan hồ điệp với đủ mức giá khác nhau từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng, được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận Tết vỉa hè thành chợ bán đào quất

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày giáp Tết, phố phường Hà Nội lại ngập tràn màu sắc của các loại hoa và đào, quất. Nhưng cũng là lúc vỉa hè đã bị lấn chiếm khiến cho công tác quản lý trật tự đô thị trở nên khó khăn.

Lạ mắt với chậu đào 5 cây hình rồng, giá bạc tỉ xuống phố đón Tết

Phạm Đông |

Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều chủ vườn ở Hà Nội đã đem đào Tết ra phố bày bán phục vụ người dân. Đáng chú ý, 3 ngày gần đây xuất hiện một chậu đào 5 cây hình rồng, làm mãn nhãn người đi đường.

Chậu lan hồ điệp giá 106 triệu xuống phố đón Tết Canh Tý

TẠ QUANG |

Những chậu lan hồ điệp với đủ mức giá khác nhau từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng, được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.