Hà Nội:

Cây hoa Bún hàng trăm tuổi bung nở, người dân đua nhau đến chụp hình

QUÁCH DU |

Những ngày cuối tháng 3, một cây hoa Bún có tuổi đời hàng trăm năm (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bung nở vàng rực, đẹp lung linh. Vẻ đẹp "khó cưỡng lại" của loại hoa này trong tiết trời tháng 3, khiến nhiều người dân thích thú đến check in và chụp hình lưu niệm.

Cây hoa Bún bung nở vàng rực, đẹp lung linh giữa đường phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Q.D
Cây hoa Bún bung nở vàng rực, đẹp lung linh giữa đường phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Q.D
Được biết, cây hoa Bún còn có tên gọi khác là Bạch hoa hay Màn Màn. Hàng năm, cứ vào tháng 3, cây lại bung nở tạo nên một màu vàng rực. Ảnh: Q.D
Được biết, cây hoa Bún còn có tên gọi khác là Bạch hoa hay Màn Màn. Hàng năm, cứ vào tháng 3, cây lại bung nở tạo nên một màu vàng rực. Ảnh: Q.D
Theo người dân sống trên đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 cho biết, cây hoa Bún của khu phố đã có tuổi đời hơn 300 năm. Ảnh: Q.D
Theo người dân sống trên đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1 cho biết, cây hoa Bún của khu phố đã có tuổi đời hơn 300 năm. Ảnh: Q.D
Từ trên cao nhìn xuống, cây hoa bún bung nở tựa như một mâm xôi vàng óng. Ảnh: Q.D
Từ trên cao nhìn xuống, cây hoa bún bung nở tựa như một mâm xôi khổng lồ, vàng óng. Ảnh: Q.D
Hoa Bún mọc thành từng chùm phía đầu cành, màu hoa vàng, trắng xen lẫn sắc xanh của lá. Ảnh: Q.D
Hoa Bún mọc thành từng chùm phía đầu cành, màu hoa vàng, trắng xen lẫn sắc xanh của lá. Ảnh: Q.D
Hoa Bún mọc thành từng chùm phía đầu cành, màu hoa vàng, trắng xen lẫn sắc xanh của lá. Ảnh: Q.D
Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của cây hoa Bún, nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của cây hoa Bún, nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Trước vẻ đẹp “khó cưỡng” của cây hoa Bún, nhiều người dân đến chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Chị Nguyễn Hoài Khanh (trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, thông qua bạn bè chị biết được, cây hoa Bún trên đường Đình Thôn có tuổi đời hàng trăm năm, vào độ tháng 3 hàng năm cây bung nở đẹp mê mẩn, những chùm hoa tỏa rộng ra đường phố vàng óng. Do đó, dù khá bận rộn với công việc, tuy nhiên chị đã sắp sếp công việc để cùng nhóm bạn đến đây để chiêm ngưỡng, chụp vài tấm hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Chị Nguyễn Hoài Khanh (trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, thông qua bạn bè chị biết được, cây hoa Bún trên đường Đình Thôn có tuổi đời hàng trăm năm, vào độ tháng 3 hàng năm cây bung nở đẹp mê mẩn, những chùm hoa tỏa rộng ra đường phố vàng óng. Do đó, dù khá bận rộn với công việc, tuy nhiên chị đã sắp sếp công việc để cùng nhóm bạn đến đây để chiêm ngưỡng, chụp vài tấm hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Chị Nguyễn Hoài Khanh (trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, thông qua bạn bè chị biết được, cây hoa Bún trên đường Đình Thôn có tuổi đời hàng trăm năm, vào độ tháng 3 hàng năm cây bung nở rất đẹp, những chùm hoa tỏa rộng ra đường phố vàng óng. Do đó, dù bận rộn với công việc, nhưng chị vẫn sắp xếp công việc để cùng nhóm bạn đến đây chiêm ngưỡng và chụp vài tấm hình lưu niệm. Ảnh: Q.D
Những ngày cuối tháng 3, hoa Bún bắt đầu rơi nhiều, phủ một màu vàng trên mái nhà và dưới gốc cây. Ảnh: Q.D
Những ngày cuối tháng 3, hoa Bún bắt đầu rơi nhiều, phủ một màu vàng trên mái nhà và dưới gốc cây. Ảnh: Q.D
Theo người dân cho biết, sở dĩ gọi là cây hoa Bún vì nhuy hoa có hình sợi bún. Những ngày cuối tháng 3, hoa Bún bắt đầu rơi nhiều, phủ một màu vàng trên mái nhà và dưới gốc cây. Ảnh: Q.D
Hiện tại, để bảo vệ cây hoa Bún, người dân và chính quyền địa phương đã quây hàng rào thép xung quanh gốc cây. Ảnh: Q.D
Hiện tại, để bảo vệ cây hoa Bún, người dân và chính quyền địa phương đã quây hàng rào thép xung quanh gốc cây. Ảnh: Q.D
Video cây hoa Bún bung nở vàng rực cả khu phố Đình Thôn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hoa loa kèn vào vụ, người dân làng Tây Tựu tất bật thu hoạch

KIM ANH |

Năm nay, hoa loa kèn nở sớm, giá hoa ổn định khiến người trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) rất phấn khởi.

Hoa loa kèn "rục rịch" lên phố Hà Nội

Ngọc Lê |

Vào những ngày này, không khó để bắt gặp những chiếc xe hoa chở đầy hoa loa kèn đi khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội.

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Hà Nội: Hoa loa kèn vào vụ, người dân làng Tây Tựu tất bật thu hoạch

KIM ANH |

Năm nay, hoa loa kèn nở sớm, giá hoa ổn định khiến người trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) rất phấn khởi.

Hoa loa kèn "rục rịch" lên phố Hà Nội

Ngọc Lê |

Vào những ngày này, không khó để bắt gặp những chiếc xe hoa chở đầy hoa loa kèn đi khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội.

Lên Tây Nguyên ngắm hoa cà phê nở trắng xoá núi đồi

Bảo Lâm |

Từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm hàng trăm ngàn hecta cà phê ở Tây Nguyên nở hoa trắng xoá, phủ kín nhiều ngọn núi, quả đồi... nhìn từ xa trông như băng tuyết.