Cặp vợ chồng đi xe ôm, bán trà đá bỏ tiền túi nuôi chim của... người dưng

Anh Nhàn - Phan Anh |

Trung tâm Sài Gòn mua thứ gì cũng đắt, vậy mà vợ chồng ông Phát bà Vân (quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) lại đều đặn mua thóc cho đàn chim của người dưng ăn ba bữa mỗi ngày.

Vợ chồng nghèo bỏ tiền túi mua thức ăn nuôi chim của người dưng
 
Ông Phát làm nghề xe ôm kiêm bảo vệ cho một tiệm áo cưới trên đường 3/2 (quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), còn bà Vân làm nghề bán trà đá, hai vợ chồng từ miền Tây lên Sài Gòn mưu sinh đã nhiều năm nay.
 
“Cuộc sống của tôi ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, cứ hai vợ chồng cùng nhau mưu sinh ở đất Sài Gòn. Mấy tháng trước, thấy có đàn chim bồ câu cứ bay xung quanh cắn mút xốp, mổ lá cây mà không có gì ăn. Thấy thương quá nên tôi mua ít thóc và bắp ngô cho chúng ăn. Đầu tiên chúng còn thấy lạ, sau rồi quen dần, mỗi ngày đều đặn 3 lần, chúng lại từ trên các cây cao bay xuống mổ thóc, có lúc cả 100 con bồ câu cùng bay tới” – ông Phát cười nói.
 
Ông Phát cho biết, đàn bồ câu rất thông minh. Thấy vợ chồng ông cho ăn, nhiều người thích thú làm theo nhưng chúng không bay xuống vì sợ bị bắt. Chỉ cần nghe tiếng ông Phát chạy xe ôm về là chúng cứ tự động đi xung quanh, có khi còn nhảy cả lên tay ông mà không sợ gì cả.
 
Khi được hỏi vì sao ông lại làm một việc “không công” thế này, ông Phát nói: “Đúng là không công thật. Một tháng tính ra tôi cũng bỏ tầm mấy trăm ngàn để mua thức ăn mặc dù tôi không giàu có gì. Mỗi người có một niềm vui. Tôi rất “cưng” những chú chim này và coi việc chăm bẵm chúng là niềm vui mỗi ngày. Không mua thức ăn thì thấy “có lỗi” với chúng quá”.
 
Tính ra, số tiền mà ông Phát bỏ ra mua thóc cho chim bồ câu đã lên đến tiền triệu, khá lớn so với thu nhập từ nghề xe ôm và bán trà đá của vợ chồng ông.
 
Cũng giống như ông Phát, bà Vân cũng tình nguyện "chăm" đàn chim bồ câu lạ như thể chim do mình nuôi. Mặc dù không biết đàn chim này có chủ hay không, từ đâu bay đến, bà Vân vẫn đều đặn cho chúng ăn hằng ngày, như những "vị chủ lành" đem thóc đến cho loài động vật tượng trưng cho hòa bình.
Anh Nhàn - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất lực nhìn chú chó mình cưu mang chết, chàng trai quyết tâm học thú y

Anh Nhàn - Phan Anh |

Những chú chó với đủ hoàn cảnh đáng thương được anh Huỳnh Trực Trung (30 tuổi, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) cứu sống và cưu mang. Yêu chó, nhưng không có kỹ năng chữa trị khiến anh Trung phải bất lực nhìn chó chết. Từ đó, anh Trung quyết tâm học thú y để tự chữa trị cho những chú chó của mình.

Thu lợi lớn từ bonsai dây đồng, 8X ước mơ truyền nghề cho trẻ khuyết tật

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Anh Huỳnh Chí Cường (ngụ Châu Phú, An Giang) có kinh nghiệm làm bonsai bằng dây đồng hơn 2 năm nay, sản phẩm của anh có rất có giá trị về nghệ thuật lẫn kinh tế và anh đang có dự tính truyền nghề lại cho trẻ em khuyết tật.

Bộ sưu tập rồng Nam Mỹ cực "dị" của chàng trai miền Tây

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Sau hơn 5 năm cất công sưu tầm, hiện anh Nguyễn Lý Hoàng Sang (An Giang) đang sở hữu hàng chục con rồng Nam Mỹ có hình dạng hết sức kỳ dị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất lực nhìn chú chó mình cưu mang chết, chàng trai quyết tâm học thú y

Anh Nhàn - Phan Anh |

Những chú chó với đủ hoàn cảnh đáng thương được anh Huỳnh Trực Trung (30 tuổi, Quận 11, TP Hồ Chí Minh) cứu sống và cưu mang. Yêu chó, nhưng không có kỹ năng chữa trị khiến anh Trung phải bất lực nhìn chó chết. Từ đó, anh Trung quyết tâm học thú y để tự chữa trị cho những chú chó của mình.

Thu lợi lớn từ bonsai dây đồng, 8X ước mơ truyền nghề cho trẻ khuyết tật

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Anh Huỳnh Chí Cường (ngụ Châu Phú, An Giang) có kinh nghiệm làm bonsai bằng dây đồng hơn 2 năm nay, sản phẩm của anh có rất có giá trị về nghệ thuật lẫn kinh tế và anh đang có dự tính truyền nghề lại cho trẻ em khuyết tật.

Bộ sưu tập rồng Nam Mỹ cực "dị" của chàng trai miền Tây

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Sau hơn 5 năm cất công sưu tầm, hiện anh Nguyễn Lý Hoàng Sang (An Giang) đang sở hữu hàng chục con rồng Nam Mỹ có hình dạng hết sức kỳ dị.