Cần Thơ: Tặng thực phẩm cho người dân trên đường về quê

Tạ Quang |

Để người dân chạy xe máy về quê không dừng đỗ dọc đường, các cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại chốt siêu thị GO nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ cũng như các nhà hảo tâm đã phát đồ ăn, nước uống miễn phí.

Để hành trình hồi hương của người dân đỡ vất vả, lực lượng công an, các nhà hảo tâm đã phát lương thực, thực phẩm giúp những người xa xứ vơi bớt khó khăn trên nẻo đường về.
Để hành trình hồi hương của người dân đỡ vất vả, lực lượng công an, các nhà hảo tâm đã phát lương thực, thực phẩm giúp những người xa xứ vơi bớt khó khăn trên đường về.
Những phần bánh mì, nước uống được phát cho người có nhu cầu khi trên đường về quê.
Những phần bánh mì, nước uống được phát cho người có nhu cầu khi trên đường về quê.
Tại chốt siêu thị GO nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ, những công dân về Cần Thơ đều phải khai báo y tế.
Tại chốt siêu thị GO nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ, những công dân về Cần Thơ đều phải khai báo y tế.
Nhiều người phải test COVID-19 vì trước đó không có giấy xét nghiệm.
Nhiều người phải test COVID-19 vì trước đó không có giấy xét nghiệm.
Chị Bùi Trần Khả Nhi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, chị đã ra ven QL 1A để trao từng chai nước suối, bánh mì cho người dân đang trên đường về quê.
Chị Bùi Trần Khả Nhi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, chị đã ra ven Quốc lộ 1 để trao từng chai nước suối, bánh mì cho người dân đang trên đường về quê.
Theo chị Nhi, 2 ngày hôm nay chị đã phát gần 600 phần và dự tính sẽ phát tiếp nếu bà con vẫn về quê nhiều.
Theo chị Nhi, 2 ngày hôm nay chị đã phát gần 600 phần và dự tính sẽ phát tiếp nếu bà con vẫn về quê nhiều.
Ông Mã Sơn 50 tuổi, quê Bạc Liêu làm phụ hồ trên Đồng Nai chia sẻ, vì tình hình dịch bệnh không biết bao giờ hết , cuộc sống lại thêm khó khăn hơn 4 tháng nay nên ông buộc phải về quê. “Đường về quê dài và đi mệt nhưng lại được các anh công an hỗ trợ bánh mì, nước uống tôi cảm thấy rất vui vì trên đường về không biết mua ở đâu và điều đó cũng hạn chế được người dân đỗ dọc đường”, ông Sơn nói.
Ông Mã Sơn, 50 tuổi, quê Bạc Liêu làm phụ hồ trên Đồng Nai chia sẻ: Tình hình dịch bệnh không biết đến bao giờ, cuộc sống lại thêm khó khăn hơn 4 tháng nay nên ông buộc phải về quê. “Đường về quê dài và đi mệt nhưng lại được các anh công an hỗ trợ bánh mì, nước uống tôi cảm thấy rất vui vì trên đường về không biết mua ở đâu và điều đó cũng hạn chế được người dân đỗ dọc đường”, ông Sơn nói.
Anh Nguyễn Trung Tính, 33 tuổi, làm nhôm kính trên TP.Hồ Chí Minh, bày tỏ: Mình cảm thấy rất vui vì đã nhận được những phần bánh mì từ các anh công an. Trong lúc phát quà các anh cũng không quên dặn dò là không được đỗ dọc đường khi không cần thiết và phải lái xe an toàn.
Anh Nguyễn Trung Tính, 33 tuổi, làm nhôm kính trên TP.Hồ Chí Minh, bày tỏ: Mình cảm thấy rất vui vì đã nhận được những phần bánh mì từ các anh công an. Trong lúc phát quà các anh cũng không quên dặn dò là không được đỗ dọc đường khi không cần thiết và phải lái xe an toàn.
Còn với anh Huỳnh Văn Tài cho hay, vợ chồng anh hiện làm lao động tự do trên Đồng Nai, dịch COVID-19  khiến vợ chồng anh hơn 4 tháng thất nghiệp phải ở nhà nay về nhà một thời gian cho dịch qua đi rồi vợ chồng anh sẽ quay lại tiếp tục làm việc.
Còn với anh Huỳnh Văn Tài cho hay, vợ chồng anh hiện làm lao động tự do trên Đồng Nai, dịch COVID-19 khiến vợ chồng anh hơn 4 tháng thất nghiệp phải ở nhà nay về nhà một thời gian cho dịch qua đi rồi vợ chồng anh sẽ quay lại tiếp tục làm việc.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 19h cùng ngày lượng người đổ về TP.Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác mỗi lúc một đông.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 19h cùng ngày lượng người đổ về TP.Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác mỗi lúc một đông.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục nhắc nhở người dân đứng phải giữ khoảng cách khi chờ khai báo y tế.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục nhắc nhở người dân đứng phải giữ khoảng cách khi chờ khai báo y tế.
CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc.
CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tránh xảy ra ùn tắc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

ĐBSCL trước nguy cơ dịch bùng phát sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau khi các địa phương cơ bản khống chế dịch bệnh, và cho nới lỏng giãn cách xã hội; hàng chục ngàn người dân đã tự phát đi xe máy về quê tại các tỉnh ĐBSCL; tạo nên tình trạng ùn ứ tại các khu vực cửa ngõ. Cùng thời điểm này, đã bắt đầu xuất hiện sự lơ là chủ quan của một bộ phận người dân, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại…

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

ĐBSCL trước nguy cơ dịch bùng phát sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau khi các địa phương cơ bản khống chế dịch bệnh, và cho nới lỏng giãn cách xã hội; hàng chục ngàn người dân đã tự phát đi xe máy về quê tại các tỉnh ĐBSCL; tạo nên tình trạng ùn ứ tại các khu vực cửa ngõ. Cùng thời điểm này, đã bắt đầu xuất hiện sự lơ là chủ quan của một bộ phận người dân, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại…

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.