Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

 
7 giờ sáng, tại nhà tang lễ Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, lực lượng Đội K90 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ), Cục Chính trị Quân khu 9 đã bàn giao 6 hũ tro cốt nhận từ Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho chính quyền Cần Thơ.
Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thắp hương cho các bệnh nhân tử vong vì nhiễm COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thắp hương cho các bệnh nhân tử vong vì nhiễm COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh.
Ngay khi tiếp nhận 6 hũ tro cốt, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã chia thành các đoàn trao ngay về cho người thân ở quận Cái Răng, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ.
Ngay khi tiếp nhận 6 hũ tro cốt, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã chia thành các đoàn trao ngay về cho người thân ở quận Cái Răng, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ.
Ghi nhận tại gia đình anh Huỳnh Văn Thừa, chị Trần Thị Kim Mai, ở số nhà 40, đường 28, khu vực 5, Khu dân cư Hồng Loan, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, ngay khi đoàn của Bộ chỉ huy quân sự quận Cái Răng tiến hành trao hũ tro cốt của bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968), ai cũng xúc động, nghẹn ngào bật khóc. Bà Hồng ở trọ, làm việc một mình trên thành phố Hồ Chí Minh, mất sau khi phát hiện mắc COVID-19 được 2 ngày.
Ghi nhận tại gia đình anh Huỳnh Văn Thừa, chị Trần Thị Kim Mai, ở số nhà 40, đường 28, khu vực 5, Khu dân cư Hồng Loan, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, ngay khi đoàn của Bộ chỉ huy quân sự quận Cái Răng tiến hành trao hũ tro cốt của bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968), ai cũng xúc động, nghẹn ngào bật khóc. Bà Hồng ở trọ, làm việc một mình trên thành phố Hồ Chí Minh, mất sau khi phát hiện mắc COVID-19 được 2 ngày.
Chị Trần Thị Kim Mai, con dâu bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, do bà Hồng muốn ở một mình nên mưu sinh xa nhà đã 6-7 năm. Khi biết bà mắc COVID-19, chị cùng gia đình không thể ở bên để chăm sóc, mọi người rất buồn. Trong vài ngày ngắn ngủi, dịch bệnh đã mang bà đi xa, ngày nào gia đình cũng mong “đón” bà về với quê hương.
Chị Trần Thị Kim Mai, con dâu bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, do bà Hồng muốn ở một mình nên mưu sinh xa nhà đã 6-7 năm. Khi biết bà mắc COVID-19, chị cùng gia đình không thể ở bên để chăm sóc, mọi người rất buồn. Trong vài ngày ngắn ngủi, dịch bệnh đã mang bà đi xa, ngày nào gia đình cũng mong “đón” bà về với quê hương.
Chị Trần Thị Kim Mai, con dâu bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, do bà Hồng muốn ở một mình nên mưu sinh xa nhà đã 6-7 năm. Khi biết bà mắc COVID-19, chị cùng gia đình không thể ở bên để chăm sóc, mọi người rất buồn. Trong vài ngày ngắn ngủi, dịch bệnh đã mang bà đi xa, ngày nào gia đình cũng mong “đón” bà về với quê hương.
Theo chân bộ đội, từng dòng xe với không khí tang thương trầm mặc. Tro cốt người đã khuất được các chiến sĩ lặng lẽ ngồi ôm chặt, lặng lẽ đưa tro cốt về với người thân, gia đình của họ.
Theo chân bộ đội, từng dòng xe với không khí tang thương trầm mặc. Tro cốt người đã khuất được các chiến sĩ lặng lẽ ngồi ôm chặt, lặng lẽ đưa tro cốt về với người thân, gia đình của họ.
Theo chân bộ đội, từng dòng xe với không khí tang thương trầm mặc. Tro cốt người đã khuất được các chiến sĩ lặng lẽ đưa về với người thân, gia đình của họ.
Tại nhà số 13G Phú Tân, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, người thân của bà Hồ Thị Liên (sinh năm 1979) mất vì COVID-19 cũng đợi đón đoàn từ sớm. Gia đình bà Liên rất khó khăn, bà cùng người em gái, hai đứa con mưu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch xảy ra, bà Liên và em gái đều mất vì COVID-19. Hiện, hũ tro cốt của em gái bà Liên đã được giao về tỉnh Hậu Giang và bà Liên cũng được về “sum họp” bên gia đình.
Tại nhà số 13G Phú Tân, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, người thân của bà Hồ Thị Liên (sinh năm 1979) mất vì COVID-19 cũng đợi đón đoàn từ sớm. Gia đình bà Liên rất khó khăn, bà cùng người em gái, hai đứa con mưu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch xảy ra, bà Liên và em gái đều mất vì COVID-19. Hiện, hũ tro cốt của em gái bà Liên đã được giao về tỉnh Hậu Giang và bà Liên cũng được về “sum họp” bên gia đình.
 
Đây là hoạt động ý nghĩa hết sức nhân văn, cũng thể hiện tinh thần, đạo lý, sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của các cấp chính quyền, để làm sao ấm lòng những người đã mất cũng như đáp ứng như cầu những người thân của họ trong điều kiện khó khăn không đi lại được, đặc biệt không dự được đám của người thân mình.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nới lỏng giãn cách, tiệm tóc ở Cần Thơ nơi kín khách, chỗ “đìu hiu”

Minh Ánh |

Khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, chỉ áp dụng Chỉ thị 15, tiệm cắt tóc được phép hoạt động trở lại. Trong khi tiệm tóc nam khách đông không xuể thì các tiệm cắt tóc nữ có phần vắng vẻ hơn.

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nới lỏng giãn cách, tiệm tóc ở Cần Thơ nơi kín khách, chỗ “đìu hiu”

Minh Ánh |

Khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, chỉ áp dụng Chỉ thị 15, tiệm cắt tóc được phép hoạt động trở lại. Trong khi tiệm tóc nam khách đông không xuể thì các tiệm cắt tóc nữ có phần vắng vẻ hơn.

Vào Cần Thơ, nhiều công dân tỉnh khác phải “quay đầu”

Tạ Quang - Trần Lưu |

Dù đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 từ trưa ngày 30.9, nhưng Cần Thơ chỉ cho phép người dân đi lại trong phạm vi thành phố. Ghi nhận trong ngày 1.10, rất nhiều người và phương tiện khi đến Cần Thơ đã phải “quay đầu”.

Cần Thơ ngày trở lại với nhịp sống "bình thường mới"

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

TP.Cần Thơ nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15 giúp nhiều người lao động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn trở lại với công việc. Người dân nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nhưng cũng không lơ là phòng dịch.