Cần Thơ: Chợ nổi đìu hiu vì COVID-19, nhiều thương hồ bán ghe mưu sinh

TẠ QUANG |

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) khởi điểm chỉ là phục vụ giao thương của người dân địa phương, về sau hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Nhưng làn sóng COVID-19 ập đến khiến nhiều thương hồ phải bán bán ghe, con thơ thì thiếu sữa.

Chợ nổi Cái Răng là nơi trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở trên sông và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng (TP Cần Thơ).
Chợ nổi Cái Răng là nơi trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống ở trên sông và là điểm tham quan đặc sắc của quận Cái Răng (TP Cần Thơ).
Làn sóng COVID-19 ập đến, cuộc sống trở lên khó khăn khiến nhiều người miền Tây phải gác mái chèo, “cất tiếng máy nổ” lên bờ để tìm kế sinh nhai khác sống qua ngày. Có những thương hồ phải bán ghe để có tiền.
Làn sóng COVID-19 ập đến, cuộc sống trở nên khó khăn khiến nhiều người miền Tây phải gác mái chèo, “cất tiếng máy nổ” lên bờ để tìm kế sinh nhai khác sống qua ngày. Có những thương hồ phải bán ghe để có tiền.
Ông Mai Văn Hùng (sinh năm 1964, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết, trước chưa có dịch ông buôn bán trái cây trên chợ nổi được 30 năm. Mỗi ngày được khoảng 200-300 nghìn/ngày. Từ đầu tháng 5 đến nay do ảnh hưởng của dịch không bán được gì phải lên bờ.
Ông Mai Văn Hùng (sinh năm 1964, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết, trước chưa có dịch ông buôn bán trái cây trên chợ nổi được 30 năm. Mỗi ngày được khoảng 200-300 nghìn đồng. Từ đầu tháng 5 đến nay, do ảnh hưởng của dịch không buôn bán được gì phải lên bờ.
“Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào khủng khiếp như thế này. Dịch COVID-19 quá khốc nghiệt, nó dồn gia đình tôi đến mức đường cùng phải bán 2 chiếc ghe để lấy tiền duy trì cuộc sống hàng ngày. Gắn bó với nghề 30 năm, sống chết nhờ nó, giờ bán ghe đi tôi thấy rất là tiếc và nhớ, sáng sáng, chiều chiều ra bờ sông hóng khách nhưng giờ chỉ còn vô vọng”, ông Hùng trầm tư nói.
“Trong đời tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào như thế này. Dịch COVID-19 dồn gia đình tôi đến mức đường cùng phải bán 2 chiếc ghe để lấy tiền duy trì cuộc sống hàng ngày. Gắn bó với nghề 30 năm, sống chết nhờ nó, giờ bán ghe đi tôi thấy rất là tiếc và nhớ. Sáng sáng, chiều chiều vẫn ra bờ sông hóng khách như một thói quen”, ông Hùng trầm tư nói.
Ông Hùng lặng mình ngồi ngắm nhìn chợ nổi những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Ông Hùng lặng mình ngồi ngắm nhìn chợ nổi những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Cặm cụi sửa chiếc ghe bị thủng tại bến, bà Phạm Hồng Loan (37 tuổi, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chia sẻ, “Trước dịch là nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua người bán còn bây giờ chợ nổi như chợ chìm vậy, không còn bóng du khách nào nữa”.
Cặm cụi sửa chiếc ghe bị thủng tại bến, bà Phạm Hồng Loan (37 tuổi, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Trước dịch là nhộn nhịp, tấp nập kẻ mua người bán còn bây giờ chợ nổi không còn bóng du khách nào nữa”.
Bà Loan cho biết thêm, trước kia thu nhập một ngày của bà khoảng 100-200 nghìn/ngày, giờ không có đồng ra đông vào, tiền trọ đã khất chủ nhà 3 tháng nay. Cuộc sống 6 miệng ăn giờ chỉ nhờ vào mạnh thường quân cho gạo, trứng, mì,…còn bình thường chỉ ăn cơm rau, nước tương, nước mắm,…để sông qua ngày.
Bà Loan cho biết thêm, trước kia thu nhập của bà khoảng 100-200 nghìn đồng/ngày, giờ không có đồng ra đồng vào, tiền trọ đã khất chủ nhà 3 tháng nay. Cuộc sống 6 miệng ăn giờ chỉ nhờ vào mạnh thường quân cho gạo, trứng, mì,… còn bình thường chỉ ăn cơm rau, nước tương, nước mắm,… qua ngày.
Cùng chung cảnh thương hồ buôn bán trái cây trên chợ nổi, anh Thạch Phước Lộc (20 tuổi, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) ẵm bé con trên tay, không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. “Vốn dĩ tôi làm nghề chạy ghe bán trái cây thuê cho chủ vựa, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200 nghìn đồng để lo cho 2 người con, một đứa 4 tháng tuổi và 3 tuổi. Giờ thất nghiệp, sữa cho con thì sắp hết, không tiền đóng trọ khiến tôi mất ngủ nhiều ngày qua vì lo cho gia đình”, anh Lộc tâm sự.
Cùng chung cảnh thương hồ buôn bán trái cây trên chợ nổi, anh Thạch Phước Lộc (20 tuổi, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) ẵm bé con trên tay, không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. “Vốn dĩ tôi làm nghề chạy ghe bán trái cây thuê cho chủ vựa, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 200 nghìn đồng để lo cho 2 người con, một đứa 4 tháng tuổi và 3 tuổi. Giờ thất nghiệp, sữa cho con thì sắp hết, không tiền đóng trọ khiến tôi mất ngủ nhiều ngày qua vì lo cho gia đình”, anh Lộc tâm sự.
Theo bà Bùi Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) thông tin, bên cạnh giúp đỡ lương thực, thực phẩm cho bà con, phía địa phương sắp tới sẽ tổ chức trao tập vở cho các em học sinh ở chợ nổi nhân dịp năm học mới.
Theo bà Bùi Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), bên cạnh giúp đỡ lương thực, thực phẩm cho bà con, phía địa phương sắp tới sẽ tổ chức trao tập vở cho các em học sinh ở chợ nổi nhân dịp năm học mới.
“Khi nghe nói Sở Giáo dục và Đào tạo ở Cần Thơ có chủ trương xem xét miễn giảm học phí cho học sinh tôi rất mừng cho bà con ở chợ nổi nói riêng và cả phường nói chung. Đề nghị này rất thiết thực và có ý nghĩa với các bậc phụ huynh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh“, bà Bùi Thị Bích Phượng cho hay.
“Khi nghe nói Sở GD&ĐT Cần Thơ có chủ trương xem xét miễn giảm học phí cho học sinh tôi rất mừng cho bà con ở chợ nổi nói riêng và cả phường nói chung. Đề nghị này rất thiết thực và có ý nghĩa với các bậc phụ huynh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh“, bà Bùi Thị Bích Phượng cho hay.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Áp dụng quy định mới, xe chuyển hàng hóa vào Cần Thơ đã thông thoáng

Tạ Quang |

Ngày 4.9, TP.Cần Thơ chính thức áp dụng các quy định mới trong việc kiểm soát dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP việc vận chuyển hàng hóa thực hiện thủ tục nhanh chóng, khoảng 5 phút/lượt xe, bến xe không còn cảnh ùn ứ nhiều giờ đồng hồ như thời gian qua.

Nhiều “vùng xanh” ở Cần Thơ lỏng lẻo, không có người trực chốt

TẠ QUANG |

“Vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng đỏ”… đang xuất hiện rất nhiều trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại một số địa bàn ở TP.Cần Thơ, nhiều “vùng xanh” được lập lên có hiện tượng lơ là, bỏ chốt dù đang là giờ cao điểm đi lại.

Những hình ảnh chưa từng có của chợ nổi Cái Răng những ngày giãn cách

Tạ Quang |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Những chiếc thuyền, ghe đưa đón khách du lịch và vận chuyển hàng hóa cũng nằm dài chờ đợi ngày bình thường trở lại.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Áp dụng quy định mới, xe chuyển hàng hóa vào Cần Thơ đã thông thoáng

Tạ Quang |

Ngày 4.9, TP.Cần Thơ chính thức áp dụng các quy định mới trong việc kiểm soát dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP việc vận chuyển hàng hóa thực hiện thủ tục nhanh chóng, khoảng 5 phút/lượt xe, bến xe không còn cảnh ùn ứ nhiều giờ đồng hồ như thời gian qua.

Nhiều “vùng xanh” ở Cần Thơ lỏng lẻo, không có người trực chốt

TẠ QUANG |

“Vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng đỏ”… đang xuất hiện rất nhiều trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại một số địa bàn ở TP.Cần Thơ, nhiều “vùng xanh” được lập lên có hiện tượng lơ là, bỏ chốt dù đang là giờ cao điểm đi lại.

Những hình ảnh chưa từng có của chợ nổi Cái Răng những ngày giãn cách

Tạ Quang |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Những chiếc thuyền, ghe đưa đón khách du lịch và vận chuyển hàng hóa cũng nằm dài chờ đợi ngày bình thường trở lại.