Các tuyến phố Hà Nội "ngập như sông" sau cơn mưa kéo dài 30 phút

HỒNG CƯỜNG |

Một số tuyến phố tại Hà Nội như: Trần Bình, Dương Đình Nghệ, Đỗ Đức Dục,... rơi vào tình trạng ngập úng sau cơn mưa lớn vào lúc 2h chiều.

 
Chiều ngày 3.3, mưa dông bất chợt kéo tới nhanh chóng khiến bầu trời trở nên tối sầm. Sau cơn mưa kéo dài 30 phút, một số tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập úng.
 
Các con phố  rơi vào tình trạng ngập lụt, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.
 
Nước dâng cao, ngập tới nửa bánh xe.
 
Do ngập nặng, công nhân công ty thoát nước Thủ đô đã phải  mở nắp cống để nước chảy nhanh hơn, đồng thời đặt biển cảnh báo cho người dân tránh khu vực nguy hiểm.
 
Tại chợ Nhà Xanh (Phan Văn Trường, Cầu Giấy) nhiều tiểu thương phải dùng chổi quét nước ra khỏi quầy hàng.
 
Nước ngập úng, khách hàng phải xắn quần, lội nước đi mua đồ.
 
Người dân chật vật dắt xe bị chết máy.
 
Do ôtô bị ngập lâu nên ống xả xả ra toàn nước.
 
Người dân co chân vượt qua đoạn ngập.
 
Nhiều ôtô bị chết máy giữa đường.
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 1-2 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10mm đến 30mm.
HỒNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Mưa đá rơi dày đặc, Lai Châu bị phủ trắng như tuyết

VY VY |

Trận mưa đá kéo dài 40 phút tại xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khiến cho mọi con đường, sườn đồi ở đây bị phủ trắng, người dân thiệt hại nặng nề.

Hà Nội: Bất ngờ phương tiện giao thông sáng đèn giữa ban ngày

TG |

Mưa dông bất chợt kéo tới nhanh chóng khiến bầu trời trở nên tối sầm, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn cho dù mới 2h chiều.

Dông lốc, mưa đá khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà hư hỏng

Long Vũ |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trận dông lốc, mưa đá xảy ra đêm 2.3.2020 đã gây thiệt hại khá lớn tại một số tỉnh miền núi, khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà bị hư hỏng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa đá rơi dày đặc, Lai Châu bị phủ trắng như tuyết

VY VY |

Trận mưa đá kéo dài 40 phút tại xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khiến cho mọi con đường, sườn đồi ở đây bị phủ trắng, người dân thiệt hại nặng nề.

Hà Nội: Bất ngờ phương tiện giao thông sáng đèn giữa ban ngày

TG |

Mưa dông bất chợt kéo tới nhanh chóng khiến bầu trời trở nên tối sầm, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn cho dù mới 2h chiều.

Dông lốc, mưa đá khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà hư hỏng

Long Vũ |

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trận dông lốc, mưa đá xảy ra đêm 2.3.2020 đã gây thiệt hại khá lớn tại một số tỉnh miền núi, khiến 4 người bị thương, 2.275 ngôi nhà bị hư hỏng.