Các siêu sao phản ứng như thế nào khi được gặp thần tượng?

T.H |

Những ngôi sao tài năng của bóng đá hiện đại như Harry Kane, Neymar... đã những khoảnh khắc hạnh phúc đến tột độ khi được gặp thần tượng bóng đá của mình. 
cậu bé David Beckham ngày nào hẳn cũng sẽ vô cùng sung sướng khi được bắt tay với huyền thoại Bobby Charlton từ năm 1986.
 Năm 1986, cậu bé David Beckham ngày nào đã vô cùng sung sướng khi được bắt tay với huyền thoại Bobby Charlton.
Năm 2005, Năm 2005, Kane hào hứng thấy rõ khi đứng bên người đàn ông “vạn người mê” David Beckham. 13 năm sau, Kane là niềm kì vọng số 1 của xứ sương mù.
Năm 2005, David Beckham lúc ấy đã trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Có ai nhận ra Kane (Thứ 2 từ trái qua) - niềm kì vọng số 1 của xứ sương mù hiện nay là cậu nhóc hào hứng khi được đứng cạnh thần tượng David Backham.
Cristiano Ronaldo xoa đầu chính là một trong những tiền vệ hiện tại của Manchester United, Jesse Lingard. Năm 2003, trong chuyến tham quan sân tập khi mới khoác áo “Quỷ Đỏ“, Ronaldo đã hết sức ấn tượng trước tài năng của cậu bé Lingard 11 tuổi.
Năm 2003, trong chuyến tham quan sân tập khi mới khoác áo “Quỷ Đỏ“, Jesse Lingard khi ấy 11 tuổi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Ronaldo. Và hành động xoa đầu của anh đã thể hiện sự ngưỡng mộ trước tài năng của một trong những tiền vệ xuất chúng của Manchester United hiện tại.
Năm 2002, khi Robin Van Persie đã toả sáng rực rỡ trong màu áo Feyenoord, Jordy Clasie chỉ mới 11 tuổi, vừa vượt qua vòng thi tuyển của CLB Hà Lan. Tiền vệ của Southampton chắc cũng không thể ngờ sẽ có ngày ai cũng thi đấu tại Ngoại hạng Anh giống như thần tượng của mình.
Năm 2002, khi Robin Van Persie đã toả sáng rực rỡ trong màu áo Feyenoord, Jordy Clasie chỉ mới 11 tuổi, vừa vượt qua vòng thi tuyển của CLB Hà Lan. Giờ đây, tiền vệ của Southampton cũng thi đấu tại Ngoại hạng Anh giống như thần tượng của mình.
Thierry Henry ngày ấy đã là trụ cột của đội tuyển Pháp, nhưng liệu có bao giờ anh tưởng tượng ra cậu bé cười toe toét đứng bên cạnh mình là Kylian Mbappe, ngôi sao tương lai của “Les Bleus”
Cậu bé cười toe toét đứng bên cạnh Thierry Henry chính là mình là Kylian Mbappe ngôi sao tương lai của “Les Bleus”
Ronaldo và Neymar của tuyển Brazil ngày ấy trông chẳng khác gì bây giờ, ngoài việc Rô béo ngày ấy là chân sút vĩ đại khiến cả thế giới ngả mũ thán phục, còn Neymar của hiện tại là tiền đạo tài năng mà bất kỳ CLB nào cũng ao ước sở hữu.
Neymar không giấu được sự vui sướng khi gặp thần tượng của mình. Ronaldo là chân sút vĩ đại khiến cả thế giới ngả mũ thán phục, còn Neymar của hiện tại là tiền đạo tài năng mà bất kỳ CLB nào cũng ao ước sở hữu. 
Zlatan Ibrahimovic khi còn khoác áo Ajax đã có một bức ảnh chụp cùng với cậu bé Davy Klaassen 11 tuổi. Cả hai còn thêm một lần chạm trán nhau, nhưng lần này là tại Champions League 2014 giữa PSG và Ajax. Đặc biệt hơn cả, 2 cầu thủ này đều ghi bàn thắng trong trận đấu đó.
Ngoài bức ảnh chụp chung với thần tượng Zlatan Ibrahimovic khi mới là cậu bé Davy Klaassen 11 tuổi thì Davy còn thêm một lần chạm trán thần tượng, nhưng lần này là tại Champions League 2014 giữa PSG và Ajax. Đặc biệt hơn cả, 2 cầu thủ này đều ghi bàn thắng trong trận đấu đó.
Mbappe từng chia sẻ anh treo một bức hình của Ronaldo trong phòng ngủ của mình. Lúc 14 tuổi, tiền đạo Monaco hẳn rất hạnh phúc khi được gặp và chụp ảnh với thần tượng của mình ở ngoài đời.
Mbappe từng chia sẻ anh treo một bức hình của Ronaldo trong phòng ngủ của mình. Giờ thì anh đã là vượt mặt CR7 khi trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới. 
 Năm 2003, Danny Welbeck bẽn lẽn khi gặp người đàn anh Rio Ferdinand trên sân tập. Ít ai ngờ, chỉ vài năm sau, anh đã được lên đôn lên đội một của Quỷ đỏ.
Năm 2003, Danny Welbeck còn là cậu bé 12 tuổi bẽn lẽn ngước nhìn Rio Ferdinand đầy ngưỡng mộ. Ít ai ngờ, chỉ vài năm sau, anh đã được lên đôn lên đội một của Quỷ đỏ.
Fernando Torres tưởng như “trẻ mãi không già“, trong khi có ai ngờ cậu bé Koke 9 tuổi (thứ 2 từ phải sang) đã lột xác thành chàng tiền vệ điển trai của Atletico Madrid.
Cậu bé Koke 9 tuổi (thứ 2 từ phải sang) bên thần tượng Fernando Torres giờ đã lột xác thành chàng tiền vệ điển trai của Atletico Madrid.
T.H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.