Bộ đội dầm mưa mang thực phẩm đến từng nhà, trao tận tay người dân TPHCM

Anh Tú |

Chiều 26.8, TPHCM trời đổ cơn mưa lớn, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7 vẫn  đội mưa đến từng nhà đưa thực phẩm cho người dân.


Clip: Bộ đội dầm mưa đưa lương thực đến cho người dân.
 
 
Chiều 26.8, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7 tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, tại khu vực phường Phú Thuận, Quận 7.
Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương…. Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch để tặng cho người dân. Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương…. Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch để tặng cho người dân
Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương…. Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch để tặng cho người dân. Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương…. Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch để tặng cho người dân
Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương… Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch để tặng cho người dân.
Bà Lý Thị Thức, Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường Phú Thuận, quận 7 cho biết, khu phố 3 có 1.830 hộ cho thuê và phòng trọ, những người sống ở đây chủ yếu bán hàng rong, vé số, lao động phổ thông. “Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của các chiến sĩ bộ đội đã đến với chúng tôi bằng cả tấm lòng. Chúng tôi thấy các chiến sĩ thương dân, có nhiều tình cảm với dân lắm. Từ những nơi xa xôi các chiến đã về đây giúp dân, một nắm khi đói bằng 1 gói khi no, chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm”, bà Thức chia sẻ.
Bà Lý Thị Thức, Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường Phú Thuận, quận 7 cho biết, khu phố 3 có 1.830 hộ cho thuê và phòng trọ, những người sống ở đây chủ yếu bán hàng rong, vé số, lao động phổ thông. “Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của các chiến sĩ bộ đội đã đến với chúng tôi bằng cả tấm lòng. Chúng tôi thấy các chiến sĩ thương dân, có nhiều tình cảm với dân lắm. Từ những nơi xa xôi các chiến đã về đây giúp dân, một nắm khi đói bằng 1 gói khi no, chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm”, bà Thức chia sẻ.
 
Nhiều người dân vui mừng khi lần đầu được các anh bộ đội đến để tặng quà.
Khi đang trao quà, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng các chiến sĩ bộ đội quyết định tiếp tục trao hết những phần quà còn lại cho người dân.
Khi đang trao quà, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng các chiến sĩ bộ đội quyết định tiếp tục trao hết những phần quà còn lại cho người dân.
Khi đang trao quà, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, nhưng các chiến sĩ bộ đội vẫn quyết định tiếp tục trao hết những phần quà còn lại cho người dân.

 
Chiến sĩ Nguyễn Trung Thọ cho biết, trời mưa đi tặng quà cho người dân có chút khó khăn, nhưng có chút phần quà cho bà con cô bác thì em thấy vui trong lòng rồi. “Dẫu trời nắng hay mưa to nhưng thấy người dân xúc động khi nhận quà và mang thực phẩm tới để bà con có bữa ăn ngon chính là động lực cho em cố gắng hết mình”.
Thấy cảnh các chú bộ đội dầm mưa tặng quà, nhiều người dân chạy ra tận nơi để đón các chú bộ đội.
Thấy cảnh các chú bộ đội dầm mưa tặng quà, nhiều người dân chạy ra tận nơi để đón các chú bộ đội.
Thấy cảnh các chiến sĩ bộ đội dầm mưa tặng quà, nhiều người dân chạy ra tận nơi để đón các chiến sĩ.

 
Nhiều người đang thực hiện cách ly không ra ngoài được lực lượng quân đội sẽ mang vào tận nhà để trao.
 
“Gia đình tôi hiện còn một ít rau cũ chắc chỉ còn đủ ăn trong 2 ngày tới, nay nghe tin có các chú bộ đội đi trao quà dù trời mưa tôi phải ra đầu ngõ để đón vì sợ đến lượt nhà mình thì hết quà, vì nhà tôi nằm sâu trong hẻm. Thấy các chú bộ đội không quản ngại trời mưa đã mang những phần quà trao tận tay người dân, hình ảnh này làm tôi xúc động và cảm nhận được sự ấm áp của các chiến sĩ hết lòng vì dân phục vụ", cô Kim Ngọc chia sẻ.
Khi công việc kết thúc cũng là lúc màu xanh áo lính đã ướt đẫm nước mưa.
Khi công việc kết thúc cũng là lúc màu xanh áo lính đã ướt đẫm nước mưa.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ quân y vào từng con hẻm chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Khi tiếp nhận nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động, lực lượng quân y luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể lên xe đi đến từng nhà F0 để thăm khám và tư vấn cho người bệnh khi có nhu cầu.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh ngày đầu tiên các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân

Anh Tú- Khánh Linh |

Hôm nay, người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và các chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân cho đến hết ngày 6.9.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiến sĩ quân y vào từng con hẻm chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Khi tiếp nhận nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động, lực lượng quân y luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể lên xe đi đến từng nhà F0 để thăm khám và tư vấn cho người bệnh khi có nhu cầu.

Người dân TPHCM yên tâm "ở yên" khi được các chiến sĩ bộ đội "đi chợ hộ"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tổ công tác đặc biệt cùng chiến sĩ bộ đội đang thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho những ngày giãn cách xã hội, giúp người dân "ai ở đâu ở yên đó". Khi nhận đồ từ các chiến sĩ giao về tận nhà, nhiều người dân cảm thấy vô cùng yên tâm, tiện lợi và gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh ngày đầu tiên các chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ người dân

Anh Tú- Khánh Linh |

Hôm nay, người dân TPHCM bắt đầu được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và các chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp giúp đi chợ hộ và giao hàng tại nhà với tần suất 1 lần/tuần và phân phối trực tiếp đến người dân cho đến hết ngày 6.9.