Bộ đội cứu khát cho dân vùng hạn mặn

Kỳ Quan |

Hạn, mặn gay gắt đang làm cho nhiều hộ dân ở tỉnh Long An thiếu nước uống, sinh hoạt. Chia sẻ khó khăn với dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức 6 xe bồn hàng ngày chở nước ngọt từ nhà máy nước ở Thành phố Tân An về cung cấp miễn phí cho dân vùng hạn, mặn.

Bộ đội Long An đưa nước ngọt về vùng hạn mặn cho dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An chở nước về cấp miễn phí cho nhiều hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại các huyện vùng sâu trong tỉnh.
Những thùng nước quý giá kịp thời đến với người dân. Ảnh: K.Q
Những thùng nước quý giá kịp thời đến với người dân vùng hạn mặn.
Người dân vui mừng khi xe chở nước về đến. Ảnh: K.Q
Người dân vui mừng khi xe chở nước về đến.
Đưa nước đến tận nhà giúp dân. Ảnh: L.Đ
Đưa nước đến tận nhà giúp dân.
Tận tụy giúp dân lấy nước ngọt. Ảnh: K.Q
Tận tụy giúp dân lấy nước ngọt.
Thời gian tạm nghỉ học, bé đi chở nước giúp ba mẹ. Ảnh: K.Q
Thời gian tạm nghỉ học, bé đi chở nước giúp ba mẹ.
Nâng niu từng can nước ngọt. Ảnh: K.Q
Nâng niu từng can nước ngọt.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…

“Vương quốc hoa kiểng" lao đao vì thiếu nước ngọt

TRẦN LƯU |

Ngày 25.2, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình khô hạnxâm nhập mặn vẫn đang diễn biến phức tạp, duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, trên sông Hàm Luông và sông Cửa Đại không còn nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân...

Khan hiếm nước ngọt ở nơi có tên “Nước Mặn”

Kỳ Quan |

Xã Long Hựu Tây (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nằm giáp với cửa biển Soài Rạp, bị chia cắt với đất liền bằng dòng kênh có tên Nước Mặn. Mùa hạn mặn năm nay, người dân trên xã cù lao này càng thắm thía với cái tên “nước mặn”, nước ngọt trở thành thứ quý hiếm!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khô hạn gay gắt, nông dân phải mua nước ngọt giá 300.000đ/m3

TRẦN LƯU |

Hạn mặn tại ĐBSCL đang bước vào đợt cao điểm. Tình trạng khô hạn gay gắt đã đẩy hàng trăm ngàn hộ dân vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải đi mua với giá cắt cổ 300.000đ/m3…

“Vương quốc hoa kiểng" lao đao vì thiếu nước ngọt

TRẦN LƯU |

Ngày 25.2, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre cho biết, tình hình khô hạnxâm nhập mặn vẫn đang diễn biến phức tạp, duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, trên sông Hàm Luông và sông Cửa Đại không còn nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân...

Khan hiếm nước ngọt ở nơi có tên “Nước Mặn”

Kỳ Quan |

Xã Long Hựu Tây (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nằm giáp với cửa biển Soài Rạp, bị chia cắt với đất liền bằng dòng kênh có tên Nước Mặn. Mùa hạn mặn năm nay, người dân trên xã cù lao này càng thắm thía với cái tên “nước mặn”, nước ngọt trở thành thứ quý hiếm!