Bí ẩn đằng sau ngôi làng không bao giờ đóng cửa vào ban đêm

H.A (ẢNH: STEEMIT) |

Shoyna là ngôi làng thường xuyên bị chôn vùi trong cát nổi tiếng ở miền Bắc nước Nga. Người dân nơi đây không bao giờ đóng cửa vào ban đêm vì lo sợ sáng hôm sau sẽ không thể ra ngoài.

Làng Shoyna (nằm ở bán đảo Kanin, miền Bắc nước Nga) là ngôi làng không bao giờ đóng cửa vào ban đêm.
Làng Shoyna (nằm ở bán đảo Kanin, miền Bắc nước Nga) là ngôi làng không bao giờ đóng cửa vào ban đêm.
Lí do là vì ngôi làng này nằm tại rìa của vòng Cực bắc và bị bao phủ quanh cát. Các cồn cát này luôn vận động do sự ảnh hưởng của gió Tây. Nếu người dân đóng cửa vào ban đêm, rất có thể họ sẽ không thể ra ngoài vào sáng ngày hôm sau.
Lí do là vì ngôi làng này nằm tại rìa của vòng Cực bắc và bị bao phủ quanh cát. Các cồn cát này luôn vận động do sự ảnh hưởng của gió Tây. Nếu người dân đóng cửa vào ban đêm, rất có thể họ sẽ không thể ra ngoài vào sáng ngày hôm sau.
Ban đêm đi ngủ họ sẽ mở hết các cửa ra vào và cửa sổ, và sáng hôm sau họ sẽ ra ngoài bằng phần trên cùng của cửa sổ hay mái nhà.
Ban đêm đi ngủ họ sẽ mở hết các cửa ra vào và cửa sổ, và sáng hôm sau họ sẽ ra ngoài bằng phần trên cùng của cửa sổ hay mái nhà.
Ban đêm đi ngủ họ sẽ mở hết các cửa ra vào và cửa sổ, và sáng hôm sau họ sẽ ra ngoài bằng phần trên cùng của cửa sổ hay mái nhà.

Ngôi làng Shoyna cũng có một máy ủi được dùng để giúp người dân đào cát ra khỏi nhà sau những đêm gió lớn.
Ngôi làng Shoyna cũng có một máy ủi được dùng để giúp người dân đào cát ra khỏi nhà sau những đêm gió lớn.
Từ những năm 1930, đã có nhiều người tới Shoyna để định cư. Họ sống bằng nghề đánh bắt cá. Tuy nhiên cho đến nay, khi nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, chỉ còn lại khoảng 300 người sống nhờ vào tiền trợ cấp và lương hưu.
Từ những năm 1930, đã có nhiều người tới Shoyna để định cư. Họ sống bằng nghề đánh bắt cá. Tuy nhiên, cho đến nay, khi nguồn tài nguyên đã cạn kiệt, chỉ còn lại khoảng 300 người sống nhờ vào tiền trợ cấp và lương hưu.
Làng Shoyna còn nổi tiếng thế giới khi gần như hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Cách duy nhất đến Shoyna là bằng đường thủy hoặc máy bay.
Làng Shoyna còn nổi tiếng thế giới khi gần như hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Cách duy nhất đến Shoyna là bằng đường thủy hoặc máy bay.

H.A (ẢNH: STEEMIT)
TIN LIÊN QUAN

Ngôi làng bị “bỏ quên” gần cảng Kỳ Hà: Sẽ di dời trong năm 2019

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ có kế hoạch quy hoạch phân khu để di dời 28 hộ dân bị “bỏ quên” ở thôn Trung Toàn (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về nơi ở mới. Sau đó tiến hành xây dựng dự án Khu Hậu cần Công nghiệp và cảng Kỳ Hà.

Ngôi làng "yên tĩnh nhất thế giới", giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu

THEO GREAT BIG STORY |

Làng Bengkala đảo Bali, Indonesia có một số lượng lớn người gặp khó khăn về nghe nói, do vậy hàng ngày họ dùng ngôn ngữ ký hiệu có tên “kata kolok” để giao tiếp.

Ngôi làng kì lạ cấm phụ nữ sinh con trong làng

H.A |

Vì một niềm tin cổ xưa rằng, việc sinh con trong làng là một sự xúc phạm đến các vị thần. Nên tại ngôi làng Mafi Dove ở miền nam Ghana, đến kỳ sinh nở thai phụ sẽ được đưa đến các địa phương lân cận để sinh con.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngôi làng bị “bỏ quên” gần cảng Kỳ Hà: Sẽ di dời trong năm 2019

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai sẽ có kế hoạch quy hoạch phân khu để di dời 28 hộ dân bị “bỏ quên” ở thôn Trung Toàn (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về nơi ở mới. Sau đó tiến hành xây dựng dự án Khu Hậu cần Công nghiệp và cảng Kỳ Hà.

Ngôi làng "yên tĩnh nhất thế giới", giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu

THEO GREAT BIG STORY |

Làng Bengkala đảo Bali, Indonesia có một số lượng lớn người gặp khó khăn về nghe nói, do vậy hàng ngày họ dùng ngôn ngữ ký hiệu có tên “kata kolok” để giao tiếp.

Ngôi làng kì lạ cấm phụ nữ sinh con trong làng

H.A |

Vì một niềm tin cổ xưa rằng, việc sinh con trong làng là một sự xúc phạm đến các vị thần. Nên tại ngôi làng Mafi Dove ở miền nam Ghana, đến kỳ sinh nở thai phụ sẽ được đưa đến các địa phương lân cận để sinh con.