Bất chấp lệnh cấm, ngang nhiên xâm lấn sông Lô làm xưởng gỗ

Nhật Phong |

Phú Thọ - Cả nghìn m2 bờ bãi phía ngoài đê tả sông Lô tại xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng đã ngang nhiên bị san lấp để biến thành nơi tập kết, chế biến gỗ. Đáng nói, việc xâm lấn sông Lô đã công khai diễn ra trong một thời gian dài nhưng mãi tới gần đây chính quyền địa phương mới vào cuộc xử lý.
Cả một bãi đất rộng cả nghìn m2 ven sông Lô phía sau nhà ông Hà Quốc Thêm tại thôn Sông Lô, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đa ngang nhiên bị san lấp để làm nơi tập kết và chế biến gỗ trong một thời gian dài.
Cả một bãi đất rộng cả nghìn m2 ven sông Lô tại thôn Sông Lô, xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã ngang nhiên bị san lấp để làm nơi tập kết và chế biến gỗ trong một thời gian dài.
Đất đá đã được đổ ra sát mép sông Lô hình thành một bãi đất rộng với bờ vách cao ước chừng 5m. Theo người dân địa phương, đang là mùa nước cạn nên có thế nhìn thấy phần bãi bồi ven sông, còn mùa nước lớn thì mép nước lên tới sát chân bãi đất đổ lấn này.
Đất đá đã được đổ ra sát mép sông Lô hình thành một bãi đất rộng với bờ vách cao ước chừng 5m. Theo người dân địa phương, đang là mùa nước cạn nên có thế nhìn thấy phần bãi bồi ven sông, còn mùa nước lớn thì mép nước lên tới sát chân bãi đất đổ lấn này.
Đất lẫn đá thải được đổ tràn lan xuống ven bờ sông.
Đất lẫn đá thải được đổ tràn lan xuống ven bờ sông.
Những vệt đất còn ướt đậm màu cho thấy hoạt động san lấp, đổ thải tại đây vừa mới diễn ra.
Những vệt đất còn ướt đậm màu cho thấy hoạt động san lấp, đổ thải tại đây vừa mới diễn ra.
Khu vực bị ngang nhiên san lấp có thể thấy rõ từ phía bờ bên kia của sông Lô.
Khu vực bị ngang nhiên san lấp có thể thấy rõ từ phía bờ bên kia của sông Lô.
Đất đá vẫn tiếp tục được đổ về đây và tràn xuống lòng sông Lô.
Đất đá vẫn tiếp tục được đổ về đây và tràn xuống lòng sông Lô.
Phía bên trên bãi đã được lắp đặt một dây chuyền chế biến gỗ răm và hoạt động khá ổn định trong một thời gian.
Phía bên trên bãi đã được lắp đặt một dây chuyền chế biến gỗ răm và hoạt động khá ổn định trong một thời gian.
Chủ nhà còn cho lắp đặt cả một trạm cân điện tử 30 tấn trên khu bãi ven bờ sông Lô được công khai san lấp.
Chủ nhà còn cho lắp đặt cả một trạm cân điện tử 30 tấn trên khu bãi ven bờ sông Lô được công khai san lấp.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Hợp Nhất cho biết, việc san lấp nói trên do hộ ông Hà Quốc Thêm thực hiện từ hơn 1 năm qua, hiện tại chính quyền xã đã phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện Đoan Hùng lập biên bản vụ việc.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Hợp Nhất cho biết, việc san lấp nói trên do hộ ông Hà Quốc Thêm thực hiện từ hơn 1 năm qua, hiện tại chính quyền xã đã phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện Đoan Hùng lập biên bản vụ việc.
Theo Biên bản kiểm tra của xã Hợp Nhất ngày 9.9.2021, ông Hà Quốc Thêm đã tự ý đổ đất đá lên bờ bãi sông Lô để làm bãi răm với diện tích gần 1.000m2, khối lượng đất đo đếm được khoảng gần 3.000m3. Ông Thêm không có giấp phép hoạt động bến bãi cũng như bất kỳ giấy tờ cấp phép cho việc san lấp này.
Theo Biên bản kiểm tra của xã Hợp Nhất ngày 9.9.2021, ông Hà Quốc Thêm đã tự ý đổ đất đá lên bờ bãi sông Lô để làm bãi răm với diện tích gần 1.000m2, khối lượng đất đo đếm được khoảng gần 3.000m3. Ông Thêm không có giấy phép hoạt động bến bãi cũng như bất kỳ giấy tờ cấp phép cho việc san lấp này.
UBND xã Hợp Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Hà Quốc Thêm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai theo quy định tại khoản 5, điều 17, Nghị định 104/2017/NĐ-CP.
UBND xã Hợp Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Hà Quốc Thêm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai theo quy định tại khoản 5, điều 17, Nghị định 104/2017/NĐ-CP.
Cuối tháng 9.2021, UBND xã Hợp Nhất đã làm báo cáo gửi UBND huyện Đoan Hùng để xử phạt vì vượt quá thẩm quyền của cấp xã. Tuy nhiên, theo cán bộ địa chính xã đến nay huyện Đoan Hùng vẫn chưa có văn bản trả lời hay đưa ra hình thức xử lý đối với việc công khai xâm lấn sông Lô nói trên.
Cuối tháng 9.2021, UBND xã Hợp Nhất đã làm báo cáo gửi UBND huyện Đoan Hùng để xử phạt vì vượt quá thẩm quyền của cấp xã. Tuy nhiên, theo cán bộ địa chính xã đến nay huyện Đoan Hùng vẫn chưa có văn bản trả lời hay đưa ra hình thức xử lý đối với việc công khai xâm lấn sông Lô nói trên.
Trong khi đó, đất đá vẫn tiếp tục được chuyển về công khai đổ xuống bờ bãi sông Lô. Người dân thắc mắc không hiểu vì lý do gì việc san lấp tại đây diễn ra suốt hơn 1 năm mà chính quyền địa phương không nắm được, chỉ đến khi cả một mặt bằng rộng lớn đã hình thành thì các cơ quan chức năng mới xử lý. Liệu có phải để “gạo nấu thành cơm” rồi mới xử lý để rồi hợp thức hoá cho sai phạm?
Trong khi đó, đất đá vẫn tiếp tục được chuyển về công khai đổ xuống bờ bãi sông Lô. Người dân thắc mắc không hiểu vì lý do gì việc san lấp tại đây diễn ra suốt hơn 1 năm mà chính quyền địa phương không nắm được, chỉ đến khi cả một mặt bằng rộng lớn đã hình thành thì các cơ quan chức năng mới xử lý. Liệu có phải để “gạo nấu thành cơm” mới xử lý để rồi hợp thức hoá cho sai phạm?
Nhật Phong
TIN LIÊN QUAN

Dân không nhận bồi thường, thuỷ điện sông Lô 8B tích nước cầm chừng

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Mặc dù thuỷ điện sông Lô 8B đã tích nước, vận hành thử và phát điện lên hệ thống nhưng hơn 50 hộ dân trong diện có đất, cây trồng bị ảnh hưởng vẫn quyết chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp đổ thải xuống sông Lô: Văn bản của huyện thành "bùa hộ mệnh"?

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Nhờ văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, một doanh nghiệp đã ồ ạt đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống sông Lô trong một thời gian dài với danh nghĩa "chống sạt lở".

Tuyên Quang: Danh nghĩa "chống sạt lở", ồ ạt đổ thải xâm lấn sông Lô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Hàng vạn khối đất đá, phế thải xây dựng đang được đổ thẳng xuống sông Lô, đoạn qua huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Lạ thay, việc này lại được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân không nhận bồi thường, thuỷ điện sông Lô 8B tích nước cầm chừng

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Mặc dù thuỷ điện sông Lô 8B đã tích nước, vận hành thử và phát điện lên hệ thống nhưng hơn 50 hộ dân trong diện có đất, cây trồng bị ảnh hưởng vẫn quyết chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp đổ thải xuống sông Lô: Văn bản của huyện thành "bùa hộ mệnh"?

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Nhờ văn bản chấp thuận của Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, một doanh nghiệp đã ồ ạt đổ đất đá, phế thải xây dựng xuống sông Lô trong một thời gian dài với danh nghĩa "chống sạt lở".

Tuyên Quang: Danh nghĩa "chống sạt lở", ồ ạt đổ thải xâm lấn sông Lô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Hàng vạn khối đất đá, phế thải xây dựng đang được đổ thẳng xuống sông Lô, đoạn qua huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Lạ thay, việc này lại được sự cho phép của chính quyền địa phương.