"Bảo tàng" dân góp, dân trông

Minh Ánh - Lê Nam |

Được thành lập từ năm 2019, nhà truyền thống xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội lưu giữ những cổ vật hàng trăm năm tuổi. Điều đáng nói, tất cả các kỷ vật trong "bảo tàng nhỏ" này đều do người dân quyên góp.
Hai năm nay, nhà truyền thống của xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã trở thành trốn lưu giữ kỷ niệm của những người cao tuổi và là chỗ vui chơi cho các em thanh, thiếu nhi trong làng.
Hai năm nay, nhà truyền thống của xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã trở thành trốn lưu giữ kỷ niệm của những người cao tuổi và là chỗ vui chơi cho các em thanh, thiếu nhi trong làng.
Được biết, nhà truyền thống của xã trước kia rất hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, sau khi được sửa lại khang trang, bà Nguyễn Thị Huệ, 68 tuổi, cũng tình nguyện là người trông giữ “bảo tàng nhỏ” này. Theo bà Huệ, hiện tại bảo tàng đang lưu giữ 300 hiện vật, đều là các đồ cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi.
Được biết, nhà truyền thống của xã trước kia rất hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, sau khi được sửa lại khang trang, bà Nguyễn Thị Huệ, 68 tuổi, cũng tình nguyện là người trông giữ “bảo tàng nhỏ” này. Theo bà Huệ, hiện tại bảo tàng đang lưu giữ 300 hiện vật, đều là các đồ cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi.
Được biết, nhà truyền thống của xã trước kia rất hoang sơ, cỏ dại mọc um tùm, sau khi được sửa lại khang trang, bà Nguyễn Thị Huệ, 68 tuổi, đã tình nguyện là người trông giữ “bảo tàng nhỏ” này. Theo bà Huệ, hiện tại bảo tàng đang lưu giữ khoảng 300 hiện vật, đều là các đồ cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi.
Ý tưởng về bảo tàng đồ cổ này là của cựu PCT xã, cũng là người con của quê hương. Bà Huệ kể, ban đầu, phát thanh tuyên truyền bà con vận động, tất cả mọi người trong làng, ai nấy cũng háo hức mang đồ cổ đến quyên góp. “Hồi đó, loa truyền thanh phát lên, rất nhiều nhà mang đồ đến để quyên góp, hầu hết đều là những đồ gia dùng trong nhà thời xưa“.
Ý tưởng về bảo tàng đồ cổ này là của một cựu Phó Chủ tịch UBND xã, cũng là người con của quê hương. Bà Huệ kể, khi phát thanh tuyên truyền bà con vận động, tất cả mọi người trong làng, ai nấy cũng háo hức mang đồ cổ đến quyên góp.
Theo bà Huệ, có những đồ vật vẫn có thể sử dụng, nhưng họ vẫn đem đến quyên góp cho nhà truyền thống. Trong hình là chiếc xe đạp Hữu Nghị, được Nhà nước tặng cho cụ Nguyễn Văn Năm - nguyên chủ tịch xã Yên Mỹ thời kỳ 1957-1960.
Theo bà Huệ, có những đồ vật vẫn có thể sử dụng, nhưng họ vẫn đem đến quyên góp cho nhà truyền thống. Trong hình là chiếc xe đạp Hữu Nghị, được Nhà nước tặng cho cụ Nguyễn Văn Năm - nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ nhiệm kỳ 1957-1960.
Theo bà Huệ, chiếc xe đạp này khi xưa có giá trị rất lớn, nhiều người đến hỏi mua gia đình chủ sở hữu nhưng mọi người cũng nhất quyết không bán. Khi xã kêu gọi quyên góp, gia đình lại ủng hộ.
Theo bà Huệ, chiếc xe đạp này khi xưa có giá trị rất lớn, nhiều người đến hỏi mua gia đình chủ sở hữu nhưng mọi người cũng nhất quyết không bán. Khi xã kêu gọi quyên góp, gia đình đã nhất trí ủng hộ.
Ý tưởng về bảo tàng đồ cổ này là của cựu PCT xã, cũng là người con của quê hương. Bà Huệ kể, ban đầu, phát thanh tuyên truyền bà con vận động, tất cả mọi người trong làng, ai nấy cũng háo hức mang đồ cổ đến quyên góp. “Hồi đó, loa truyền thanh phát lên, rất nhiều nhà mang đồ đến để quyên góp, hầu hết đều là những đồ gia dùng trong nhà thời xưa“.
Tại bảo tàng còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật chiến tranh, mang dư vị của hai cuộc kháng chiến trường kỳ.
Trong hình là bức thư của một người lính gửi về cho gai đình
Trong hình là bức thư của một người lính gửi về cho người thương nơi quê nhà.
Bà Huệ cho biết, xưa chỉ có những gia đình khá giả mới có mâm gỗ, mâm đồng để ăn cơm, còn với những người dân nghèo thuần làm ruộng thì chỉ ăn trên mâm làm bằng tàu lá chuối.
Bà Huệ cho biết, xưa chỉ có những gia đình khá giả mới có mâm gỗ, mâm đồng để ăn cơm, còn với những người dân nghèo thuần làm ruộng thì chỉ ăn trên mâm làm bằng tàu lá chuối. Trong khu trưng bày, có những mâm gỗ có niên đại từ giữa thế kỷ 19.
Thật khó để có thể tìm thấy gia đình còn giữ những tấm tem phiếu từ thời bao cấp.
Thật khó để có thể tìm thấy gia đình còn giữ những tấm tem phiếu từ thời bao cấp.

Bà Huệ cho biết, “những đồ vật trong bảo tàng chủ yếu là đồ vật dụng trong gia đình thời xưa, hoặc là đồ làm nông, giá trị vất chất của chúng có thể không lớn, nhưng so về giá trị tinh thần thì đây đều là những kỷ vật đáng quý của chúng tôi, giúp chúng tôi gợi nhớ lại những kỷ niệm thời xưa“.
Bà Huệ cho biết, “những đồ vật trong bảo tàng chủ yếu là đồ vật dụng trong gia đình thời xưa, hoặc là đồ làm nông, giá trị vất chất của chúng có thể không lớn, nhưng so về giá trị tinh thần thì đây đều là những kỷ vật đáng quý của chúng tôi, giúp chúng tôi gợi nhớ lại những kỷ niệm thời xưa“.
Bà Huệ cho biết: “Giá trị vất chất của các đồ vật tại bảo tàng có thể không lớn, nhưng so về giá trị tinh thần thì đây đều là những kỷ vật đáng quý của chúng tôi, giúp chúng tôi gợi nhớ lại những kỷ niệm thời xưa“.
Bà Huệ luôn dành phần lớn thời gian tại nhà truyền thống, quét dọn khuôn phiên, nhặt cỏ, trồng cây,...  Mỗi ngày, bà đều xuất hiện tại đây như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình cho mỗi vị khách khi ghé thăm.
Bà Huệ luôn dành phần lớn thời gian tại nhà truyền thống, quét dọn khuôn phiên, nhặt cỏ, trồng cây,... Mỗi ngày, bà đều xuất hiện tại đây như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình cho mỗi vị khách khi ghé thăm.
Minh Ánh - Lê Nam
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle kỷ niệm 151 năm ngày thành lập Bảo tàng Metropolitan

Thanh Hà |

Google Doodle ngày 13.4 kỷ niệm 151 năm thành lập Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Metropolitan.

Bảo tàng “sống sót” qua mùa dịch

Hải Minh |

Hứng chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng các bảo tàng trên địa bàn Thủ đô như Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... vẫn nỗ lực, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động từng ngày để phục vụ khách tham quan tốt hơn.

Đầu Xuân thăm bảo tàng mỹ thuật tư nhân độc đáo xứ Đoài

Minh Bằng |

Bảo tàng nghệ thuật của hoạ sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Nơi đây đang lưu giữ hàng trăm bức tranh, phù điêu quý hiếm của các hoạ sĩ thế hệ trước như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Gia Trí…Đầu xuân Tân Sửu 2021, hãy cùng báo Lao Động đến thăm bảo tàng độc đáo này.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Google Doodle kỷ niệm 151 năm ngày thành lập Bảo tàng Metropolitan

Thanh Hà |

Google Doodle ngày 13.4 kỷ niệm 151 năm thành lập Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Metropolitan.

Bảo tàng “sống sót” qua mùa dịch

Hải Minh |

Hứng chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng các bảo tàng trên địa bàn Thủ đô như Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam... vẫn nỗ lực, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động từng ngày để phục vụ khách tham quan tốt hơn.

Đầu Xuân thăm bảo tàng mỹ thuật tư nhân độc đáo xứ Đoài

Minh Bằng |

Bảo tàng nghệ thuật của hoạ sĩ Phan Thị Ngọc Mỹ ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong những bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Nơi đây đang lưu giữ hàng trăm bức tranh, phù điêu quý hiếm của các hoạ sĩ thế hệ trước như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Gia Trí…Đầu xuân Tân Sửu 2021, hãy cùng báo Lao Động đến thăm bảo tàng độc đáo này.