Ăn tết xa nhà cùng lính đảo

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Ngày tết của người lính đảo không thịnh soạn, hoành tráng nhưng ấm cúng đủ đầy với nghĩa tình đồng đội và người dân.

Là đơn quân đóng quân tại xã đảo Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, một đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh của tỉnh Kiên Giang nói riêng, biên giới Tây Nam của Tổ Quốc nói chung nên cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh hỗn hợp 7, luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Là đơn vị đóng quân tại xã đảo Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, một đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh của tỉnh Kiên Giang nói riêng, biên giới Tây Nam của Tổ Quốc nói chung nên cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh hỗn hợp 7, luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Khác với không khí vui xuân đón tết ở đất liền, những ngày trước và trong tết những người lính nơi đây vẫn miệt mài luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu quan trọng là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn cho nhân dân vui đón tết và phòng chống xâm nhập từ biển, bảo vệ bình yên tuyến biên giới Tây Nam.
Khác với không khí vui xuân đón tết ở đất liền, những ngày trước và trong tết những người lính nơi đây vẫn miệt mài luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu quan trọng là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn cho nhân dân vui đón tết và phòng chống xâm nhập từ biển, bảo vệ bình yên tuyến biên giới Tây Nam.
Khác với không khí vui xuân đón tết ở đất liền, những ngày trước và trong tết những người lính nơi đây vẫn miệt mài luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu quan trọng là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn cho nhân dân vui đón tết và phòng chống xâm nhập từ biển, bảo vệ bình yên tuyến biên giới Tây Nam.
Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và biên phòng duy trì tuần tra, kiểm soát các khu vực, nhất là các khu vực trọng yếu từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời, không để tình hình diễn biến phức tạp. Đại úy Nguyễn Hà Linh, đại đội trưởng đại đội 7 cho biết: “Ngày thường, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khá nặng nề thì vào dịp Tết đơn vị còn phải nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao hơn”.
Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và biên phòng duy trì tuần tra, kiểm soát các khu vực, nhất là các khu vực trọng yếu từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời, không để tình hình diễn biến phức tạp. Đại úy Nguyễn Hà Linh, đại đội trưởng đại đội 7 cho biết: “Ngày thường, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khá nặng nề thì vào dịp Tết đơn vị còn phải nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao hơn”.
Ngày Tết hay ngày thường thì cán bộ, chiến sĩ đại đội bộ binh hỗn hợp 7 đều phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 tại các chốt phòng không, qua đó giúp kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Ngày Tết hay ngày thường thì cán bộ, chiến sĩ đại đội bộ binh hỗn hợp 7 đều phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 tại các chốt phòng không, qua đó giúp kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Ngày Tết hay ngày thường thì cán bộ, chiến sĩ đại đội bộ binh hỗn hợp 7 đều phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 tại các chốt phòng không, qua đó giúp kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Bận rộn nhiệm vụ cuối năm nhưng cán bộ, chiến sĩ đại đội 7 vẫn cố gắng chuẩn bị chu đáo mọi thứ để cái tết nơi đảo xa trở nên ấm cúng hơn. Hoa, cây kiểng, rau củ đều do chính ta những người lính tự trồng để phục vụ cho ngày Tết.
Bận rộn nhiệm vụ cuối năm nhưng cán bộ, chiến sĩ đại đội 7 vẫn cố gắng chuẩn bị chu đáo mọi thứ để cái tết nơi đảo xa trở nên ấm cúng hơn. Hoa, cây kiểng, rau củ đều do chính ta những người lính tự trồng để phục vụ cho ngày Tết.
Với những chiến sĩ lần đầu ăn tết xa nhà thì nỗi nhớ nhà, nhớ người thân được sưởi ấm bằng tình đồng chí đồng đội. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Kha tâm sự: “Đây là cái tết đầu tiên xa nhà, gia đình rất nhớ em nhưng em đã động viên ba mẹ yên tâm vì ở đây em cũng có cái tết đầy đủ, ấm áp giữa anh em đồng đội. Ba mẹ sẽ vui và tự hào khi con trai vừa đón tết vừa thực hiện trọng trách bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.
Với những chiến sĩ lần đầu ăn tết xa nhà thì nỗi nhớ nhà, nhớ người thân được sưởi ấm bằng tình đồng chí đồng đội. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Kha tâm sự: “Đây là cái tết đầu tiên xa nhà, gia đình rất nhớ em nhưng em đã động viên ba mẹ yên tâm vì ở đây em cũng có cái tết đầy đủ, ấm áp giữa anh em đồng đội. Ba mẹ sẽ vui và tự hào khi con trai vừa đón tết vừa thực hiện trọng trách bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.
Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đơn vị còn tích cực tăng cường thực hiện nhiều công việc giúp dân. Trong dịp tết này đơn vị còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên trên xã đảo tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ góp phần tạo không khí Tết càng thêm nhộn nhịp.
Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đơn vị còn tích cực tăng cường thực hiện nhiều công việc giúp dân. Trong dịp tết này đơn vị còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên trên xã đảo tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ góp phần tạo không khí Tết càng thêm nhộn nhịp.
Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đơn vị còn tích cực tăng cường thực hiện nhiều công việc giúp dân. Trong dịp tết này đơn vị còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên trên xã đảo tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ góp phần tạo không khí Tết càng thêm nhộn nhịp.
Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong tinh thần mỗi người lính nơi đây nhiệm vụ trên vai cũng chính là niềm tự hào và tình yêu họ muốn gửi đến những người ở đất liền.
Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong tinh thần mỗi người lính nơi đây nhiệm vụ trên vai cũng chính là niềm tự hào và tình yêu họ muốn gửi đến những người ở đất liền.
Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong tinh thần mỗi người lính nơi đây nhiệm vụ trên vai cũng chính là niềm tự hào và tình yêu họ muốn gửi đến những người ở đất liền.
NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Rộn rã những chuyến hàng ra đảo ngày cuối năm

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Những ngày giáp tết, ở các đảo của tỉnh Kiên Giang luôn rất nhộn nhịp. Những chuyến tàu đò, tàu hàng chạy hết công suất mang về nhiều mặt hàng hóa để cung ứng cho nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Bình yên nơi đảo tiền tiêu

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người lính chúng tôi cảm nhận một tinh thần thép luôn vững chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Kiên Giang: Đưa hàng Việt ra đảo phục vụ bà con những ngày giáp tết

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Chương trình “Đưa hàng Việt về Hải đảo” để giúp bà con ở các xã đảo tỉnh Kiên Giang được tiếp cận nhiều hơn và đa dạng hơn với hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rộn rã những chuyến hàng ra đảo ngày cuối năm

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Những ngày giáp tết, ở các đảo của tỉnh Kiên Giang luôn rất nhộn nhịp. Những chuyến tàu đò, tàu hàng chạy hết công suất mang về nhiều mặt hàng hóa để cung ứng cho nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Bình yên nơi đảo tiền tiêu

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người lính chúng tôi cảm nhận một tinh thần thép luôn vững chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Kiên Giang: Đưa hàng Việt ra đảo phục vụ bà con những ngày giáp tết

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Chương trình “Đưa hàng Việt về Hải đảo” để giúp bà con ở các xã đảo tỉnh Kiên Giang được tiếp cận nhiều hơn và đa dạng hơn với hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.