Ấm lòng chủ trọ miễn phí tiền phòng còn tặng quà cho công nhân

Tạ Quang |

Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều chủ nhà trọ tại TP Cần Thơ đã quyết định miễn, giảm tiền thuê trọ đồng thời hỗ trợ gạo, mì gói,… khiến những công nhân đang thuê cảm thấy ấm lòng.

Chủ nhân khu trọ Hải Sơn, Hải My (p.Trà Nóc, q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là của ông Trần Hải Sơn (40 tuổi).
Chủ nhân khu trọ Hải Sơn, Hải My (P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là ông Trần Hải Sơn (40 tuổi).
Thấy công nhân nghèo gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, vợ chồng ông đã thống nhất giảm 50% tiền trọ trong tháng 7. Đến tháng 8 thì miễn phí 100% cho đến hết tháng 9, đồng thời hỗ trợ gạo, mì gói,…
Thấy công nhân nghèo gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, vợ chồng ông đã thống nhất giảm 50% tiền trọ trong tháng 7. Đến tháng 8, ông miễn phí 100% cho đến hết tháng 9, đồng thời hỗ trợ gạo, mì gói,…
Ông Trần Hải Sơn chủ nhà trọ cho biết, mỗi phòng trọ có giá thuê dao động từ 800.000 đến 2 triệu đồng/tháng. Kinh tế gia đình cũng ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch bệnh, ông mở tiệm gara ô tô, song do dịch nên phải đóng cửa, dù vậy tôi vẫn miễn giảm tiền phòng cho mọi người với mong muốn san sẻ bớt khó khăn với nhau trong mùa dịch.
Ông Trần Hải Sơn chủ nhà trọ cho biết, mỗi phòng trọ có giá thuê dao động từ 800.000 đến 2 triệu đồng/tháng. Kinh tế gia đình cũng ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch bệnh, ông mở gara ô tô, song do dịch nên phải đóng cửa, dù vậy, ông vẫn miễn giảm tiền phòng cho mọi người với mong muốn san sẻ bớt khó khăn với nhau trong mùa dịch.
Được biết, nhà trọ của ông Sơn giao cho người thân quản lý ở quận Bình Thủy. Trong suốt thời gian này, ông luôn miệt mài chạy xe để đem những phần quà ý nghĩa đi phát cho những công nhân nghèo gặp khó trong mùa dịch ở khu trọ nhà mình và các khu trọ lân cận.
Được biết, nhà trọ của ông Sơn giao cho người thân quản lý ở quận Bình Thủy. Trong suốt thời gian này, ông miệt mài chạy xe để mang những phần quà ý nghĩa đi phát cho những công nhân nghèo gặp khó trong mùa dịch ở khu trọ nhà mình và các khu trọ lân cận.
Đi từng phòng để phát những thùng mì, bao gạo, ai thiếu thứ gì thì nhận thứ nấy. Kèm theo với thông báo “Do tình hình khó khăn chung nên tháng 8 và 9 sẽ miễn phí tiền phòng hoàn toàn cho bà con”, câu nói ấy khiến ai nấy đều vỡ òa xúc động.
Đi từng phòng để phát những thùng mì, bao gạo, ai thiếu thứ gì thì nhận thứ nấy. Kèm theo với thông báo “Do tình hình khó khăn chung nên tháng 8 và 9 sẽ miễn phí tiền phòng hoàn toàn cho bà con”, câu nói ấy khiến ai nấy đều vỡ òa xúc động.
Vui vẻ đón nhận thùng mì ông Sơn gửi tặng, chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ, đa phần người ở trọ tại đây đều công nhân làm việc tại các KCN ở Trà Nóc (Cần Thơ). Thời gian này công ty cho nghỉ đến đầu tháng 8, nhưng giờ thì gia hạn nghỉ tiếp. “Đang chưa biết xoay sở tiền đâu đóng trọ, thưc phẩm trong nhà cũng gần hết thì ông Sơn thông báo không lấy tiền còn hỗ trợ nhu yếu phẩm”, chị Huệ nói.
Vui vẻ đón nhận thùng mì ông Sơn gửi tặng, chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ, đa phần người ở trọ tại đây đều công nhân làm việc tại các KCN ở Trà Nóc (Cần Thơ). Thời gian này công ty cho nghỉ đến đầu tháng 8, nhưng giờ thì gia hạn nghỉ tiếp. “Đang chưa biết xoay sở tiền đâu đóng trọ, thực phẩm trong nhà cũng gần hết thì ông Sơn thông báo không lấy tiền còn hỗ trợ nhu yếu phẩm”, chị Huệ nói.
Anh Tạ Văn Cần (28 tuổi, huyện Phong Điền, Cần Thơ) phấn khởi, khi nghe ông Sơn gọi ra nhận gạo, mì. Anh làm công nhân, nhưng thời gian này thất nghiệp do công ty tạm dừng hoạt động để phòng dịch nên gặp khá nhiều khó khăn.
Anh Tạ Văn Cần (28 tuổi, huyện Phong Điền, Cần Thơ) phấn khởi, khi nghe ông Sơn gọi ra nhận gạo, mì. Anh làm công nhân, nhưng thời gian này thất nghiệp do công ty tạm dừng hoạt động để phòng dịch nên gặp khá nhiều khó khăn.
“Thất nghiệp, chi tiêu tần tiện mấy bữa để đủ tiền đóng trọ. Bất ngờ chủ trọ đến gõ cửa trao nhu yếu phẩm lại còn thông báo miễn phí đến tận tháng 9 khiến tôi rất vui mừng. Mấy hôm nay đầu óc căng thẳng, sợ rằng không đủ tiền trọ sẽ bị đuổi đi”, anh Cần tâm sự.
“Thất nghiệp, chi tiêu tằn tiện mấy bữa để đủ tiền đóng trọ. Bất ngờ chủ trọ đến gõ cửa trao nhu yếu phẩm lại còn thông báo miễn phí đến tận tháng 9 khiến tôi rất vui mừng. Mấy hôm nay đầu óc căng thẳng, sợ rằng không đủ tiền trọ sẽ bị đuổi đi”, anh Cần tâm sự.
Nhiều phần quà được ông Sơn trao tận tay đến từng khu trọ lân cận.
Nhiều phần quà được ông Sơn trao tận tay đến từng khu trọ lân cận.
Ông Sơn cho hay, khu trọ mới vừa được sửa chữa mới hoàn toàn nên phòng cũng sạch sẽ, thoáng mát cho bà con ở thoải mái trong mùa dịch, hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết.
Ông Sơn cho hay, khu trọ vừa được sửa chữa mới hoàn toàn nên phòng cũng sạch sẽ, thoáng mát cho bà con ở thoải mái trong mùa dịch, hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết.
Ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch UBND phường Trà Nóc (Cần Thơ) thông tin thêm,  nhà trọ anh Sơn đã thực hiện miễn, giảm cho công nhân ở trọ. Tại cơ sở anh có khoảng 20 phòng, giảm 3 tháng cho mỗi 1 phòng như vậy với số tiền mỗi tháng miễn phí cho bà con hơn 20 triệu đồng. Chính quyền địa phương ghi nhận tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của anh Sơn đối với chính quyền địa phương trong việc cùng nhau hỗ trợ phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch UBND phường Trà Nóc (Cần Thơ) thông tin thêm, nhà trọ anh Sơn đã thực hiện miễn, giảm cho công nhân ở trọ. Tại cơ sở anh có khoảng 20 phòng, giảm 3 tháng cho mỗi phòng như vậy với số tiền mỗi tháng miễn phí cho bà con hơn 20 triệu đồng. Chính quyền địa phương ghi nhận tấm lòng vàng và nghĩa cử cao đẹp của anh Sơn trong việc cùng nhau hỗ trợ phòng chống dịch.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thiếu giấy tờ, nhiều xe không được vào thành phố

Tạ Quang |

Xe “luồng xanh” cần 4 giấy tờ như giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày; giấy nhận diện có mã QR của ngành GTVT, đúng thông tin lịch trình di chuyển của người điều khiển phương tiện và người đi cùng; các văn bản, giấy tờ, thông tin giao nhận hàng hóa, cùng một số giấy tờ có liên quan đến tài xế và người đi cùng. Nếu thiếu 1 trong 4 giấy tờ trên sẽ không được vào TP Cần Thơ.

Những hình ảnh “đi vào lịch sử” ở miền Tây giữa đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó, nhưng đến nay, dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát tại 19 tỉnh thành phía Nam. Ngoài những tác động nặng nề đến sức khỏe người dân và kinh tế, dịch COVID-19 đã gây xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội. Anh Lê Văn Vũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nói: “Rồi đây, chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe về những câu chuyện, hình ảnh được xem là lịch sử".

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Thiếu giấy tờ, nhiều xe không được vào thành phố

Tạ Quang |

Xe “luồng xanh” cần 4 giấy tờ như giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày; giấy nhận diện có mã QR của ngành GTVT, đúng thông tin lịch trình di chuyển của người điều khiển phương tiện và người đi cùng; các văn bản, giấy tờ, thông tin giao nhận hàng hóa, cùng một số giấy tờ có liên quan đến tài xế và người đi cùng. Nếu thiếu 1 trong 4 giấy tờ trên sẽ không được vào TP Cần Thơ.

Những hình ảnh “đi vào lịch sử” ở miền Tây giữa đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng phó, nhưng đến nay, dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát tại 19 tỉnh thành phía Nam. Ngoài những tác động nặng nề đến sức khỏe người dân và kinh tế, dịch COVID-19 đã gây xáo trộn mọi mặt của đời sống xã hội. Anh Lê Văn Vũ (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nói: “Rồi đây, chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe về những câu chuyện, hình ảnh được xem là lịch sử".

2 bé trai đi bộ từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố: Phụ giúp bố gom rác

Tạ Quang |

Từ việc 2 bé trai đi bộ xuyên đêm từ Hậu Giang sang Cần Thơ tìm bố chưa hết xúc động thì người anh trai 8 tuổi lại đem đến bất ngờ khác cho nhiều người. Với bàn chân trần, đôi tay nhỏ bé, người anh đã thoăn thoắt phụ giúp bố gom những túi rác thải trong những ngày dịch bệnh.