8.3 kể chuyện những phụ nữ mưu sinh ở bãi rác

HOÀNG VINH |

Trong khi nhiều phụ nữ được nâng niu nhận hoa, quà dịp 8.3 những phụ nữ mưu sinh tại bãi rác lớn nhất TP Đà Nẵng đang cần mẫn tìm kiếm những vỏ chai nhựa, vỏ chai kim loại hay túi ni lông đem đi bán, với hi vọng có được một ít tiền để trang trải cuộc sống ở chốn thành thị.

Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là nơi tập kết rác thải sinh hoạt trên toàn TP, từ nhiều năm nay. Mỗi ngày lượng rác được đưa về đây lên đến hàng chục, hàng trăm tấn. Nhưng đây cũng chính là nơi mưu sinh của những người phụ nữ, những người nghèo khó.
Bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là nơi tập kết rác thải sinh hoạt trên toàn TP từ nhiều năm nay. Mỗi ngày lượng rác được đưa về đây lên đến hàng chục, hàng trăm tấn. Nhưng đây cũng chính là nơi mưu sinh của những người phụ nữ, những người nghèo khó.
Cứ mỗi lần có một chuyến xe chở rác tới đổ là cả chục người chạy đến vây quanh để dùng cuốc đào bới, tìm kiếm những chai nhựa, túi ni lông hay những mảnh kim loại để bán.
Cứ mỗi lần có một chuyến xe chở rác tới đổ là cả chục người chạy đến vây quanh để dùng cuốc đào bới, tìm kiếm những chai nhựa, túi ni lông hay những mảnh kim loại để bán.
Bất chấp cái nắng nóng của miền Trung, mùi hôi thối và cả nước rỉ rác chảy ra, những người phụ nữ luôn nhanh tay tiến hành đào bới, nhặt ve chai trong những bãi rác. Với hi vọng kiếm thu nhập từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi ngày trang trải cho cuộc sống gia đình. Thậm chí, có một số người dựng chòi tạm bợ ngay tại bãi rác để nghỉ ngơi và thuận tiện cho công việc.
Bất chấp cái nắng nóng của miền Trung, mùi hôi thối và cả nước rỉ rác chảy ra, những người phụ nữ luôn nhanh tay tiến hành đào bới, nhặt ve chai trong những bãi rác. Với hi vọng kiếm thu nhập từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi ngày trang trải cho cuộc sống gia đình. Thậm chí, có một số người dựng chòi tạm bợ ngay tại bãi rác để nghỉ ngơi và thuận tiện cho công việc.
Khi chúng tôi đến đây, những phụ nữ mưu sinh họ rất vui vẻ nói chuyện nhưng không bao giờ để lộ họ tên đầy đủ của mình, gương mặt lúc nào cũng bịt kín vì thẹn thùng bởi cái nghề nhặt rác.
Khi chúng tôi đến đây, những phụ nữ mưu sinh họ rất vui vẻ nói chuyện nhưng không bao giờ để lộ họ tên đầy đủ của mình, gương mặt lúc nào cũng bịt kín vì thẹn thùng bởi cái nghề nhặt rác.
Phải thuyết phục khoảng thời gian khá lâu thì một người phụ nữ lớn tuổi, có thân hình nhỏ, nước da cháy sạm vì cháy nắng mới đồng ý cho chúng tôi biết tên là Thanh năm nay gần 60 tuổi. Cô Thanh tâm sự, trước đây cô làm ở xí nghiệp lâm sản, thế nhưng vì không có sức khỏe nên cô đã nghỉ việc và từ đó đến đây cô đã “gắn bó” với hơn 10 năm ở bãi rác Khánh Sơn để mưu sinh qua ngày.
Phải thuyết phục khoảng thời gian khá lâu thì một người phụ nữ lớn tuổi, có thân hình nhỏ, nước da đen sạm vì cháy nắng mới đồng ý cho chúng tôi biết tên là Thanh năm nay gần 60 tuổi. Bà Thanh tâm sự, trước đây bà làm ở xí nghiệp lâm sản, thế nhưng vì không có sức khỏe nên đã nghỉ việc và từ đó đến đây bà đã “gắn bó” hơn 10 năm ở bãi rác Khánh Sơn để mưu sinh qua ngày.
Cô Thanh cho biết, mỗi ngày của cô bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào 19h tối. Có những ngày sức khỏe tốt thì làm đến khoảng 22h đêm mới về. “Thu nhập khoảng từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày, nếu ngày nào có sức khỏe làm tốt hơn thì thu nhập cao hơn”, cô Thanh chia sẻ.
Mỗi ngày bà Thanh bắt đầu công việc từ 7h sáng và kết thúc vào 19h tối. Có những ngày sức khỏe tốt thì làm đến khoảng 22h đêm mới về. “Thu nhập khoảng từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày, nếu ngày nào có sức khỏe làm tốt hơn thì thu nhập cao hơn”, bà Thanh chia sẻ.
Cũng như cô Thanh, hàng chục phụ nữ khác chỉ Với hành trang là đôi ủng, nón, khẩu trang, bao tời và một cây cuốc chĩa, cứ thế lại lam lũ cày xới, mưu sinh trên bãi rác khổng lồ.
Cũng như cô Thanh, hàng chục phụ nữ khác chỉ Với hành trang là đôi ủng, nón, khẩu trang, bao tời và một cây cuốc chĩa, cứ thế lại lam lũ cày xới, mưu sinh trên bãi rác khổng lồ.
Cũng như bà Thanh, hàng chục phụ nữ khác chỉ Với hành trang là đôi ủng, nón, khẩu trang, bao tời và một cây cuốc chĩa, cứ thế lại lam lũ cày xới, mưu sinh trên bãi rác khổng lồ.
Thu gom những gì nhặt được rồi đem lại bãi tập kết để đến chiều bán.
Thu gom những gì nhặt được rồi đem lại bãi tập kết để đến chiều bán.
Thu gom những gì nhặt được rồi đem lại bãi tập kết để đến chiều bán.
Bãi tập kết “chiến lợi phẩm” thu được từ bãi rác.
Bãi tập kết “chiến lợi phẩm” thu được từ bãi rác.
Bãi tập kết “chiến lợi phẩm” thu được từ bãi rác.
Nụ cười của một phụ nữ khi mưu sinh ở bãi rác Khánh Sơn.
Nụ cười của một phụ nữ khi mưu sinh ở bãi rác Khánh Sơn.
Và cứ thế ngày qua ngày, những người phụ nữ này luôn đối mặt với bãi rác khổng lồ hôi thối, ô nhiễm và đầy rẫy nguy hiểm vì miếng cơm manh áo.
Và cứ thế ngày qua ngày, những người phụ nữ này luôn đối mặt với bãi rác khổng lồ hôi thối, ô nhiễm và đầy rẫy nguy hiểm vì miếng cơm manh áo.
HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Những bảo vật bên trong bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Được xây dựng từ năm 1915 và khánh thành vào năm 1919, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất về nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Trong đó, có lưu giữ 4 bảo vật quốc gia Việt Nam.

Ảnh ấn tượng tuần: Bất chấp nguy hiểm, mẹ bế con nhỏ di cư vào Mỹ

Hà Phương |

Bất chấp nguy hiểm, mẹ bế con nhỏ di cư vào Mỹ; Vụ cháy lớn ở Bangladesh khiến ít nhất 70 người thiệt mạng; Siêu trăng lớn nhất 2019... là những bức ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Mùa ốc gạo ở xứ Quảng

ĐỖ VẠN |

Sau Tết Nguyên Đán, người dân ở các vùng biển Quảng Nam lại vào mùa thu hoạch ốc gạo. Dù trắng đêm trầm mình dưới con nước ròng, người dân vẫn miệt mài bởi đó là lộc biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những bảo vật bên trong bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Được xây dựng từ năm 1915 và khánh thành vào năm 1919, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập quý hiếm bậc nhất về nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Trong đó, có lưu giữ 4 bảo vật quốc gia Việt Nam.

Ảnh ấn tượng tuần: Bất chấp nguy hiểm, mẹ bế con nhỏ di cư vào Mỹ

Hà Phương |

Bất chấp nguy hiểm, mẹ bế con nhỏ di cư vào Mỹ; Vụ cháy lớn ở Bangladesh khiến ít nhất 70 người thiệt mạng; Siêu trăng lớn nhất 2019... là những bức ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Mùa ốc gạo ở xứ Quảng

ĐỖ VẠN |

Sau Tết Nguyên Đán, người dân ở các vùng biển Quảng Nam lại vào mùa thu hoạch ốc gạo. Dù trắng đêm trầm mình dưới con nước ròng, người dân vẫn miệt mài bởi đó là lộc biển.