1.000 chiếc bánh miễn phí san sẻ khó khăn với người nghèo trong đại dịch

Tùng Giang - Tạ Quang |

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ 1.000 chiếc bánh miễn phí. Qua đó, chị Ngọc mong món quà dù nhỏ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.

Những ngày qua, dù thời tiết khá lạnh và lất phất mưa, nhưng cứ vào 6h30 sáng hằng ngày, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng gia đình đều đặn vẫn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đến xếp hàng tại 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nhận những chiếc bánh đong đầy yêu thương.
Những ngày qua, dù thời tiết trở lạnh và có khi lất phất mưa, nhưng cứ vào 6h30 sáng hằng ngày, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại cùng gia đình có mặt tại số 43 Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tặng những chiếc bánh nóng hổi đong đầy yêu thương cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc cho biết, để thực hiện kế hoạch tặng 1000 chiếc bánh cho những người khó khăn, chị đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc cho biết, để thực hiện kế hoạch tặng 1.000 chiếc bánh cho những người khó khăn, chị đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ người thân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp.
Mỗi ngày chị Ngọc tặng 100 chiếc bánh giò, 100 chiếc bánh bao do chính tay mẹ chị làm và 100 chiếc bánh mì giò chả Phúc Lộc (do đơn vị này ủng hộ) cho người dân nghèo quanh khu vực.
Mỗi ngày, chị Ngọc tặng 100 chiếc bánh giò, 100 chiếc bánh bao do chính tay mẹ chị làm và 100 chiếc bánh mì giò chả Phúc Lộc (do đơn vị này ủng hộ) cho người dân nghèo quanh khu vực.
Để làm ra 100 chiếc bánh giò và 100 chiếc bánh bao, gia đình chị Ngọc phải làm vào buổi tối để kịp sáng sớm có bánh mang đến điểm tặng cho các hoàn cảnh khó khăn. “Khoảng 2 – 3h sáng mẹ mình sẽ làm bánh giò để đảm bảo 6h45 những chiếc bánh nóng hổi sẽ đến được tay người cần”.
Để làm ra những chiếc bánh nóng hổi, gia đình chị Ngọc phải làm vào buổi tối, vào sáng sớm hôm sau để có bánh mang đến điểm tặng. “Khoảng 2 – 3h sáng mẹ mình sẽ làm bánh giò để đảm bảo 6h45 những chiếc bánh nóng hổi sẽ đến được tay người cần”.
Chị Ngọc lựa chọn điểm phát quà miễn phí đối diện cổng Bệnh viện Thanh Nhàn (số 43 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng). Theo chị Ngọc, khu vực xung quanh Bệnh viện Thanh Nhàn tập trung nhiều bệnh nhân và người nhà của họ. Đa phần họ đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng cần được chia sẻ. Mình mong muốn những trường hợp đó có thêm bữa ăn sáng để chống chọi được bệnh tật và vượt qua thời điểm ngặt nghèo này.
Chị Ngọc lựa chọn điểm phát quà miễn phí đối diện cổng Bệnh viện Thanh Nhàn (số 43 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng). Theo chị Ngọc, khu vực xung quanh Bệnh viện Thanh Nhàn tập trung nhiều bệnh nhân và người nhà của họ. Đa phần các trường hợp đều có những hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ. Chị Ngọc mong muốn, những trường hợp đó có thêm bữa ăn sáng để chống chọi được bệnh tật và vượt qua thời điểm ngặt nghèo này.
Chia sẻ về lý do bản thân lựa chọn các loại thực phẩm không giống các hội nhóm mạnh thường quân khác, chị Ngọc cho biết: “Mình không lựa chọn gạo hay mì tôm và trứng như mọi người vì đây là những chiếc bánh thế mạnh do chính gia đình làm. Người khó khăn cũng cần tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới, bởi họ có thể là người bệnh, người lao động nặng nhọc nhưng lại không có nguồn thu nhập trong thời gian này”.
Chị Ngọc cho hay: “Mình không lựa chọn gạo hay mì tôm và trứng như mọi người vì đây là những chiếc bánh thế mạnh do chính gia đình làm. Người khó khăn cũng cần tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới, bởi họ có thể là người bệnh, người lao động nặng nhọc nhưng lại không có nguồn thu nhập trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành”.
Hoạt động ý nghĩa này sẽ diễn ra từ ngày 13.4 – 17.4. Qua đó, chị Ngọc mong những món quà dù nhỏ đó sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người khó khăn trong mùa COVID-19.
Được biết, hoạt động ý nghĩa này sẽ diễn ra từ ngày 13.4 – 17.4. Qua đó, chị Ngọc mong những món quà dù nhỏ đó sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người khó khăn trong mùa COVID-19.
 
Ông Nguyễn Xuân Vị (bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ: Trong suốt thời gian qua, gia đình tôi gặp không ít khó khăn, công việc bê trễ, đình đốn. Không có đồng ra đồng vào, bản thân tôi lâm bệnh nằm viện khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Nhận được món quà ý nghĩa tôi cảm thấy thực sự ấm lòng.
 
Bệnh nhân Nguyễn Thị Hảo (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn) bị sưng tay, sưng chân trong thời gian dài chưa thể điều trị dứt điểm. Vì có hoàn cảnh khó khăn do mất sức lao động, chị Hảo chỉ có thể trông mong vào "phép màu" có thể giúp chị vượt qua giai đoạn này. Nhận chiếc bánh trên tay, chị Hảo rưng rưng nước mắt gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị 0 đồng, từ sáng sớm người nghèo xếp hàng dài mua hàng

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Hàng trăm người nghèo sinh sống tại Hà Nội đã tập trung, xếp hàng dài trước cổng siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng (mặt sau tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) để chờ đợi, nhận bộ sản phẩm (tổng giá trị 100 nghìn đồng) hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19. Trước lượng người đổ về quá đông, nhà tài trợ phải mở rộng gian hàng, kẻ vạch sơn đảm bảo cự ly giãn cách 2m tại khu vực này.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.

Cô giáo Hà Nội phát đồ ăn miễn phí giúp người nghèo chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, chị Thanh Nga (trú tại phường Ô Chợ Dừa, là giáo viên dạy kỹ năng tại một số trường tiểu học) đã mạnh dạn vận động mọi người cùng quyên góp thực phẩm, mở thêm điểm phát đồ ăn miễn phí mới, với mục đích hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Siêu thị 0 đồng, từ sáng sớm người nghèo xếp hàng dài mua hàng

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Hàng trăm người nghèo sinh sống tại Hà Nội đã tập trung, xếp hàng dài trước cổng siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng (mặt sau tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) để chờ đợi, nhận bộ sản phẩm (tổng giá trị 100 nghìn đồng) hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19. Trước lượng người đổ về quá đông, nhà tài trợ phải mở rộng gian hàng, kẻ vạch sơn đảm bảo cự ly giãn cách 2m tại khu vực này.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.

Cô giáo Hà Nội phát đồ ăn miễn phí giúp người nghèo chống dịch COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, chị Thanh Nga (trú tại phường Ô Chợ Dừa, là giáo viên dạy kỹ năng tại một số trường tiểu học) đã mạnh dạn vận động mọi người cùng quyên góp thực phẩm, mở thêm điểm phát đồ ăn miễn phí mới, với mục đích hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch.