0h mùng 1 âm lịch tháng chạp, người dân chen chân vái vọng tại Phủ Tây Hồ

Minh Ánh |

Mặc cho tiết trời Hà Nội về đêm rét cắt da, cắt thịt người dân thủ đô vẫn ùn ùn kéo nhau đi vái vọng tại Phủ Tây Hồ lúc 0h ngày mùng 1 âm lịch tháng cuối cùng của năm.
Rục rịch từ lúc 11 giờ, đoạn đường phía trước của Phủ Tây Hồ đã có người qua lại. Túi lớn, túi nhỏ, ai nấy cũng tất bật đi nhanh về phía cửa Phủ để đặt đồ lễ, cầu bình an, tiền tài trong ngày mùng 1 của tháng củ mật. Chỉ 30 phút sau, đoạn đường nhỏ đã chật cứng người qua lại.
Rục rịch từ lúc 11 giờ, đoạn đường phía trước của Phủ Tây Hồ đã có người qua lại. Túi lớn, túi nhỏ, ai nấy cũng tất bật đi nhanh về phía cửa Phủ để đặt đồ lễ, cầu bình an, tiền tài trong ngày mùng 1 của tháng củ mật. Chỉ 30 phút sau, đoạn đường nhỏ đã chật cứng người qua lại.
Do các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng, nên những tháng gần đây, người dân đến lễ đêm tại Phủ Tây Hồ chỉ có thể đứng vái vọng từ phía ngoài cửa. Thế nhưng dường như điều đó cũng không làm giảm lượng người đi lễ, thậm chí người dân vẫn sắp đầy đủ mâm lễ để thể hiện lòng thành kính.
Do các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng, nên những tháng gần đây, người dân đến lễ đêm tại Phủ Tây Hồ chỉ có thể đứng vái vọng từ phía ngoài cửa. Thế nhưng dường như điều đó cũng không làm giảm lượng người đi lễ, thậm chí người dân vẫn sắp đầy đủ mâm lễ để thể hiện lòng thành kính.
Ngán ngẩm cảnh chen lấn vào mỗi ngày mùng 1 đầu tháng, bạn Ngô Thuỳ Chi, Ba Đình, Hà Nội chọn cho mình khoảng thời gian rạng sáng ngày mùng 1 để đi lễ. Mặc cho thời tiết giá rét, nhưng Chi và bạn vẫn không hề cảm thấy ngại. “Mình quen đi buổi đêm như vậy rồi, thường cứ mùng một đầu tháng âm nào mình cũng đến lễ. Đợt này thời tiết rất lạnh nhưng mình vẫn chịu khó để đến Phủ cầu cho việc làm ăn buôn bán thuận lợi.” Vừa xoa hai bàn tay vào nhau, Chi chia sẻ.
Ngán ngẩm cảnh chen lấn vào mỗi ngày mùng 1 đầu tháng, bạn Ngô Thuỳ Chi, Ba Đình, Hà Nội chọn cho mình khoảng thời gian rạng sáng ngày mùng 1 để đi lễ. Mặc cho thời tiết giá rét, nhưng Chi và bạn vẫn không hề cảm thấy ngại. “Mình quen đi buổi đêm như vậy rồi, thường cứ mùng 1 đầu tháng âm lịch nào mình cũng đến lễ. Đợt này thời tiết rất lạnh nhưng mình vẫn chịu khó để đến Phủ cầu cho việc làm ăn buôn bán cuối năm thuận lợi”, vừa xoa hai bàn tay vào nhau, Chi vừa chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến lễ tại Phủ chú yếu là các bạn trẻ, đều là những người làm ăn buôn bán.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến lễ tại Phủ chú yếu là các bạn trẻ, đều là những người làm ăn buôn bán.
Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân càng lúc càng kéo đến đông hơn trước của Phủ. Thậm chí ở phía cổng chính quá đông, người dân đã dồn sang cả phía cổng phụ để hành lễ.
Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân càng lúc càng kéo đến đông hơn trước của Phủ. Thậm chí ở phía cổng chính quá đông, người dân đã dồn sang cả phía cổng phụ để hành lễ.
Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, người dân càng lúc càng kéo đến đông hơn trước của Phủ. Thậm chí ở phía cổng chính quá đông, người dân đã dồn sang cả phía cổng phụ để hành lễ.
Ngược lại với Chi người đã từng có nhiều kinh nghiệm đi lễ buổi đêm, bạn Nguyễn Hoàng Dương, Hà Đông lại là lần đầu tiên có một đêm trải nghiệm đáng nhớ. “Đây là lần đầu tiên mình đi lễ vào buổi đêm như này. Mình được bạn rủ đi, tháng cuối cùng của năm, lại thêm việc nghe Phủ Tây Hồ cũng rất thiêng, nên mình dành một buổi để đến hành lễ, cầu cho tháng cuối cùng của năm buôn may bán đắt“. Chia sẻ với phóng viên Dương cười gượng. Vì là lần đầu nên chàng trai vẫn còn những loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu và đứng đâu trong biển người trước cửa Phủ.
Ngược lại với Chi người đã từng có nhiều kinh nghiệm đi lễ buổi đêm, bạn Nguyễn Hoàng Dương, Hà Đông lại là lần đầu tiên có một đêm trải nghiệm đáng nhớ. “Đây là lần đầu tiên mình đi lễ vào buổi đêm như này. Mình được bạn rủ đi, tháng cuối cùng của năm, lại thêm việc nghe Phủ Tây Hồ cũng rất thiêng, nên mình dành một buổi để đến hành lễ, cầu cho tháng cuối cùng của năm buôn may bán đắt“. Chia sẻ với phóng viên Dương cười gượng. Vì là lần đầu nên chàng trai vẫn còn những loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu và đứng đâu trong biển người trước cửa Phủ.
Ngược lại với Chi - người đã từng có nhiều kinh nghiệm đi lễ buổi đêm, bạn Nguyễn Hoàng Dương, Hà Đông lại là lần đầu tiên có một đêm trải nghiệm đáng nhớ. “Đây là lần đầu tiên mình đi lễ vào buổi đêm như này. Mình được bạn rủ đi vì là tháng cuối cùng của năm, lại thêm việc nghe Phủ Tây Hồ cũng rất thiêng, nên mình dành một buổi để đến hành lễ, cầu cho tháng cuối cùng của năm buôn may bán đắt“. Chia sẻ với phóng viên, Dương cười gượng. Vì là lần đầu nên chàng trai vẫn còn những loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu và đứng đâu trong biển người trước cửa Phủ. Trong hình nhiều người làm lễ xong cũng chuyển sang hoá vàng mã để chuẩn bị ra về.
Nắm được tâm lý chung của người dân, nên những tiểu thương ở các sạp hàng gần Phủ cũng bật đèn, bày bán các mặt hàng hành lễ cho nhiều người. Chia sẻ với phóng viên, chị Mai, một tiểu thương cho biết:“Thành thói quen rồi, cứ mùng một, ngày rằm người dân cứ kéo nhau đến lễ vào đêm như vậy. Mọi người ở đây cứ ngủ sớm, đếm giờ đó hẹn giờ dậy rồi mở bán thôi, bán một tí rồi nghỉ, sáng sớm 4,5 giờ lại mở lại. Thậm chí có những nhà họ mở bán luôn từ lúc đêm đến hết ngày hôm sau.”
Nắm được tâm lý chung của người dân, nên những tiểu thương ở các sạp hàng gần Phủ cũng bật đèn, bày bán các mặt hàng hành lễ cho nhiều người. Chia sẻ với phóng viên, chị Mai, một tiểu thương cho biết:“Thành thói quen rồi, cứ mùng một, ngày rằm người dân cứ kéo nhau đến lễ vào đêm như vậy. Mọi người ở đây cứ ngủ sớm, đếm giờ đó hẹn giờ dậy rồi mở bán thôi, bán một tí rồi nghỉ, sáng sớm 4,5 giờ lại mở lại. Thậm chí có những nhà họ mở bán luôn từ lúc đêm đến hết ngày hôm sau.”
Nắm được tâm lý chung của người dân, nên những tiểu thương ở các sạp hàng gần Phủ cũng bật đèn, bày bán các mặt hàng hành lễ cho nhiều người. Chia sẻ với phóng viên, chị Mai, một tiểu thương cho biết: “Thành thói quen rồi, cứ mùng 1, ngày rằm người dân cứ kéo nhau đến lễ vào đêm như vậy. Mọi người ở đây cứ ngủ sớm, đếm giờ đó hẹn giờ dậy rồi mở bán thôi, bán một tí rồi nghỉ, sáng sớm lại mở lại. Thậm chí có những nhà họ mở bán luôn từ lúc đêm đến hết ngày hôm sau.”
Các cụ già viết sớ cũng không quản ngại trời rét để mở hàng phục vụ người dân đến hành lễ.
Các cụ già viết sớ cũng không quản ngại trời rét để mở hàng phục vụ người dân đến hành lễ. Thực tế, phóng viên ghi nhận được nhiệt độ ngoài trời khu vực gần hồ vào buổi đêm có mức nhiệt là 11 độ C, nhiệt độ cảm nhận là 9 độ C.


Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ do dòng người chen lấn đi lễ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình người dân chen nhau đi phủ Tây Hồ giữa dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo phường Quảng An tạm thời đóng cửa phủ Tây Hồ từ 15h chiều nay.

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Phủ Tây Hồ đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng từ ngoài cổng

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến đền chùa để cúng lễ. Tại phủ Tây Hồ, dù các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người dân vẫn đến vái vọng và thắp hương ở bên ngoài.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ do dòng người chen lấn đi lễ giữa dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Trước tình hình người dân chen nhau đi phủ Tây Hồ giữa dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo phường Quảng An tạm thời đóng cửa phủ Tây Hồ từ 15h chiều nay.

Bất chấp dịch COVID-19: Dòng người ùn ùn kéo về Phủ Tây Hồ lễ cầu an

Danh Nhân - Minh Thành |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Phủ Tây Hồ đóng cửa vì COVID-19, người dân vái vọng từ ngoài cổng

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trong ngày mùng 1 đầu tháng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân vẫn đến đền chùa để cúng lễ. Tại phủ Tây Hồ, dù các cơ quan chức năng đã dựng rào chắn tại cổng nhưng nhiều người dân vẫn đến vái vọng và thắp hương ở bên ngoài.