3 ngày bắt 3 vụ cướp
Gặp chúng tôi vào một buổi chiều cuối tháng 3, anh Trần Văn Hoàng và Lê Ngọc Phúc – 2 thành viên chủ chốt của Đội phòng chống tội phạm đường phố Tân Bình tỏ vẻ phấn khởi vì mấy hôm nay đội của mình liên tục bắt được 3 vụ cướp. Với những người “ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng” này, việc bắt được một đối tượng cướp giật, lấy lại tài sản cho bị hại là cả một niềm vui khôn tả.
Theo anh Hoàng, sau biến cố ngày 13.5.2018 khi 2 thành viên trong đội là anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi mãi mãi ra đi và nhiều thành viên khác – thậm chí cả anh - đã phải mang thương tích nghiêm trọng khi đối mặt với băng cướp do Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn” - sau này bị tuyên án tử hình) cầm đầu, anh em trong đội vẫn không hề chùn bước, tiếp tục ra đường “săn” tội phạm.
Anh Hoàng cho hay, tính từ tháng 7.2018 đến nay, đội đã bắt được hơn 20 vụ cướp giật, trộm cắp trên địa bàn nhiều quận, huyện. Còn tính từ đầu năm đến khi gặp chúng tôi, các thành viên của đội đã bắt được gần chục đối tượng cướp giật. Riêng trong 3 ngày 13,14,15.3 vừa rồi, cứ mỗi ngày các anh lại bắt được 1 vụ cướp giật khiến người dân hết sức vui mừng.
Trong những vụ đó, anh Hoàng nhớ nhất là vụ bắt một đối tượng cướp giật trên đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình) vào đêm ngày 14.3 vừa rồi. Đêm đó, anh cùng 5 thành viên nữa bí mật bám theo 2 đối tượng điều khiển xe hiệu Winner có biểu hiện nghi vấn.

Vòng vèo qua nhiều tuyến đường, khi đến trước nhà số 848 đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình), phát hiện hai đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại Samsung của một người phụ nữ đi xe Grab, các “hiệp sĩ đường phố” liền tổ chức truy đuổi.
Đến giao lộ đường Lý Thường Kiệt – Thành Mỹ, hai đối tượng không làm chủ tay lái gây tai nạn té ngã xuống đường. Một tên bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tên còn lại là Trần Ngô Quốc Nam (SN 2000, ngụ quận 6) định bỏ chạy nhưng đã bị các hiệp sĩ bắt giữ giao nộp công an cùng tang vật của bị hại.
Ngoài vụ trên, trong 2 ngày trước và sau hôm đó, các thành viên đã bắt được 3 đối tượng trong 2 vụ cướp giật khác nhau. Ngày 13.3, các anh lao vào khống chế, bắt giữ 1 đối tượng giật điện thoại của một phụ nữ bán xôi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận Tân Bình) và 2 đối tượng có hành vi cướp giật trên đường Tân Quý (quận Tân Phú) cách đó 2 ngày.
Sau biến cố, anh em cẩn thận, phối hợp với công an hiệu quả hơn
Bị tổn thất rất lớn về lực lượng sau biến cố ngày 13.5 năm ngoái nên trong thời gian sau này, việc phối hợp với các lực lượng công an được anh em hiệp sĩ quan tâm hơn trước rất nhiều.
Theo anh Hoàng, khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, ngoài việc đeo bám, các thành viên đều thông báo với các trinh sát hình sự để phối hợp hành động, truy bắt khi chúng gây án. Ngoài ra, được các Mạnh Thường Quân hỗ trợ áo chống đâm và các công cụ hỗ trợ, các anh cũng an tâm hơn khi hành động. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và sự đóng góp, giúp đỡ thiết thực của xã hội đó mà trong hơn 20 vụ vừa qua không có ai trong đội bị thương, hiệu quả công việc cũng được nâng cao hơn trước rất nhiều.

Còn theo anh Phúc thì hiện nay tội phạm cướp giật, trộm cắp có xu hướng ngày càng trẻ. Trước đây, đa phần các đối tượng cướp giật có độ tuổi từ 23-27 thì hiện nay chỉ từ 16 đến 23. Bên cạnh việc trẻ hóa thì các đối tượng ngày càng manh động. “Hôm nào bắt được đối tượng đều phát hiện chúng mang theo dao và bình xịt hơi cay để chống trả khi bị truy đuổi” – anh Phúc chia sẻ.
Chính do sự manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả đó nên thời gian vừa rồi anh em khi truy đuổi, bắt giữ đều áp dụng các biện pháp tiếp cận an toàn, hạn chế nguy hiểm. “Trước đây, khi ập vào đối tượng, anh em trong đội thường sử dụng đòn đánh bằng tay nhưng hiện giờ chủ yếu sử dụng đòn bằng chân. Ngoài ra, khi đeo bám mà phát hiện đối tượng manh động thì sẵn sàng dãn ra, ghi lại nhân dạng, đặc điểm xe rồi báo với các trinh sát hình sự” – anh Hoàng thổ lộ.
Khi chúng tôi hỏi rằng với sức khỏe hiện giờ, anh có đủ sức để tiếp tục công việc nữa hay không thì nụ cười lại xuất hiện trên môi người “hiệp sĩ” già. Anh Hoàng cho hay, bản thân anh không ngại gian khổ, sau phục vết thương do băng Tài “mụn” gây ra vào năm ngoái đã hồi phục phần nào, hàng đêm anh vẫn cùng các thành viên khác vẫn đi bắt cướp.
Điều anh lo lắng nhất là lực lượng của đội giảm sút, nhiều người không tham gia thường xuyên nữa. Anh cũng cho biết, dạo này nhiều em trẻ, có tinh thần muốn gia nhập đội nhưng anh chưa dám đồng ý, chỉ dám nhận những người có kinh nghiệm dày dạn nhằm tránh sự cố đáng tiếc.