Vadim Scott - “con quỷ” ấu dâm phải hầu tòa

THANH TÂM - LÃNG QUÂN - CAO NGUYÊN |

Ngày mai (13.1), tại TAND TP.Hà Nội, Vadim Scott Benderman, tên gọi khác là Ben (SN 1970, quốc tịch Canada, chỗ ở 54B Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ phải ra trước vành móng ngựa về tội danh dâm ô với trẻ em. Đây là lần hiếm hoi, nếu không nói là lần đầu tiên, một người đàn ông người nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ em nam, bị điều tra, bắt giữ và đưa ra xét xử tại Việt Nam. Cũng là lần hiếm hoi, một tội phạm quốc tế bị “lộ sáng” bởi nỗ lực không mệt mỏi của các phóng viên và một tổ chức bảo vệ trẻ em.

* PV Báo Lao Động và một luật sư ở Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) góp phần quan trọng trong việc đưa Vadim Scott ra trước vành móng ngựa.

Từ một cậu bé tên Nhâm

Đọc bản kết luận điều tra vụ án hay bản cáo trạng sau đó, cứ nghĩ rằng tội ác của Vadim Scott bị “lộ sáng” bởi một cuộc khám xét nhà nghỉ khách sạn và tình cờ phát hiện có kẻ lạm dụng trẻ em nam. Sự thật thì việc “kết liễu” con đường tàn nhẫn và bệnh hoạn suốt nhiều năm của y ở Việt Nam là một quá trình dài vài trăm ngày ròng rã. Phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp vào cuộc từ nguồn tin của trẻ lang thang, kết hợp với một luật sư ở Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon), sau nhiều tháng trời thu thập lời và hình ảnh nhân chứng, đủ tài liệu thuyết phục, trước khi viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan bảo vệ pháp luật.

Đầu mối bắt đầu từ một trẻ lang thang từng được tổ chức Rồng Xanh cưu mang từ Đông Anh (Hà Nội) lang thang vào khu phố cổ theo diện dạt nhà “vĩnh viễn”, tức là gần như tuyệt giao với bố mẹ. Hút thuốc lá phì phèo, tuổi vị thành niên, hư hỏng từ năm 14 tuổi, Nhâm “bóng bay” (tên cậu bé), trong khu nhà hàng sang trọng trên phố Phạm Ngũ Lão, phía sau Nhà Hát Lớn Hà Nội, đã “nước mắt ngắn dài” kể chuyện đời mình sa vào con đường “cậu bé lầu xanh” với chúng tôi.

Bố mẹ hay cãi cọ nhau, bố đã hai vợ lại còn có thêm cô bồ trẻ. Mẹ thì hay ghen tuông. Nhà làm nghề đốt gạch, bố Nhâm có đồng ra đồng vào, sinh ra ăn chơi gái gẩm. Nhâm chán nhà lang thang về Hà Nội. Nhâm gầy nhẳng, bé con con, cho biết mình có tiền sử dùng ma túy đá. “Có khi cháu “chơi” suốt 4 ngày đêm. Chả hiểu sao bọn nó lại tàn ác thế. Cháu bé con con đã biết gì đâu. Đói khát thì phải chiều lũ pê-đê (pê đê viết đúng tiếng Pháp là pédé - từ viết tắt từ chữ pédérastie nghĩa là loạn dâm; ngoài xã hội, từ này lại được sử dụng để chỉ đồng tính luyến ái nam - BT) để kiếm miếng cơm. Vậy mà chúng nó rủ cháu hút hít, rồi cháu như nô lệ của ma túy. Chúng dùng cháu làm nô lệ tình dục” - Nhâm nói.

VIDEO: LỜI KỂ KINH HOÀNG CỦA NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC XEM TẠI ĐÂY>>>

Nhà gã H pê-đê ở khu gần phố Nguyễn Khoái, ven đê sông Hồng. Gã này đồng cốt, tập hợp một nhóm pê-đê ở nhà mình, cùng “phục vụ” nhau, rồi gọi “hàng” về chơi chung. Chúng thích nhất là “dùng” trẻ con như Nhâm. “Suốt 4 ngày cháu chơi bời, hút xách với họ. Lúc lên cơn điên, cháu không nhớ gì cả, ma túy đá làm cho bị ảo giác, cháu lao ra đường, lấy hòn gạch to ném người khác”. Cuộc đời Nhâm trượt dần, chưa biết đến bao giờ “quay đầu lại bờ” được, nếu như không gặp các anh chị ở tổ chức Rồng Xanh. Họ khuyên giải, họ cho ăn, cho học, rồi Nhâm xin ra ngoài làm việc cho một cửa hàng cơm sang trọng trên khu phố cổ Hà Nội.

“Vừa đặt chân đến bến xe Mỹ Đình, cháu bị hai thằng lớn hơn bảo, trông em lơ ngơ, về phòng trọ của anh, anh giúp đỡ. Về đến nơi, chúng trói, nhốt, lột hết tiền rồi bỏ đó đi ăn chơi. Cháu phá cửa, trèo mái xông ra ngoài. Về đến khu hồ Thiền Quang, cháu đói quá, nằm thiêm thiếp, bỗng có một chú gọi dậy, bảo muốn ăn tối không? Cháu bảo có. Ăn xong, chú bảo buồn ngủ không? Cháu bảo có. Sắp ngủ, chú bảo đi tắm đi. Cháu đi tắm. Rồi đêm ấy, ông D “pê-đê” đã “vày” cháu. Cháu sợ lắm, khóc. Ông í to lớn, cháu không chạy được. Hôm sau cháu ra hồ lại gặp ông ấy. Ông ấy khênh cái bình ôxy đi thổi bóng bay cho trẻ con. Cháu đi theo ông ấy làm việc để có cái ăn. Đêm cháu ra ngoài quán net chơi suốt đêm, vì sợ ông kia “vày” đau lắm. Nhưng rồi, đói, không có chỗ ngủ, cháu lại quay về. Dần dần sống như “vợ chồng” với ông ấy...” Sau này, quá sợ cảnh tình dục quái dị với gã pê-đê bẩn thỉu đi bán bóng bay, Nhâm trốn khỏi căn nhà ruốc ráy đó, tiếp tục hành trình của trẻ không nhà giữa Hà Nội.

 
 

 

 
Vadim Scott và một số trẻ em người Việt từng qua tay y. 

Nhà báo viết đơn tố cáo con quỷ dâm dục đội lốt “ông Tây dịu dàng”

Suốt nhiều đêm lang thang ở nhà ga, phố cổ, bến xe, đặc biệt là các khu gần cầu Long Biên, Vĩnh Tuy, chúng tôi rất xót xa khi chứng kiến cảnh trẻ em nam lang thang lề đường. Người Việt vẫn có thói quen cho rằng, trẻ em nam vứt đâu cũng thế, chả có gì đáng sợ cả. Trẻ em gái ra đường thì phải cẩn thận kẻo bị bắt cóc, lạm dụng, hãm hiếp. Trong thực tế, các bé trai lang thang đã bị lũ “yêu râu xanh” tấn công rất khốn khổ. Nhâm “bóng bay” ngủ chân cầu Vĩnh Tuy với một gã nghiện đi tù về. Nơi các cháu sinh hoạt thường xuyên nhất, thường là các quán net. Chúng thức ở đó thâu đêm, đánh nhau, gạ tình, bị lạm dụng, ăn, ngủ, chơi, trộm cắp, bán dâm nam nữ...

Vadim Scott xuất hiện. Hắn ta thường đi chơi nhạc rất khuya ở phố cổ Hà Nội. Chiều và sáng, hắn đi dạy học ở một trung tâm tiếng Anh danh tiếng ở Hà Nội. Tối chơi nhạc xong, trên đường về khu phố Trần Phú (hoặc khu phố Âu Cơ, hắn hay đổi nhà trọ), hắn thường ghé bờ hồ Hoàn Kiếm, hoặc các quán net để tìm trẻ em nam. Một trong những lần đó, giữa cơn đói cồn cào của cậu bé vô gia cư Nhâm “bóng bay”, hắn đã ngọt nhạt đến hỏi han, vuốt ve và dụ Nhâm về nhà trọ của mình “giao lưu”. Đã từng trải qua chuyện “chăn gối” đồng giới với D “bóng bay”, rồi thêm cơn đói cồn cào, nỗi thèm khát được chơi ipad, rồi ngủ trong chăn ấm đệm êm giữa mùa đông Hà Nội, Nhâm nhắm mắt đưa chân.

Từ chuyện của Nhâm, chúng tôi đã tiến hành theo dõi các điểm Ben dạy ngoại ngữ cho trẻ em Hà Nội, điểm hắn thường chơi nhạc hằng đêm và cuối cùng, “tự” chiếc xe máy Click cũ kỹ của hắn đã đưa chúng tôi đến căn nhà khang trang Ben ở trọ tại 54B Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Từ những thông tin “vỉa hè” tưởng như vu vơ nhất của chuỗi ngày “chung sống” hóa trang này, chúng tôi đã dựng được những nét đầu tiên trong bức chân dung Vadim Scott. Hóa ra tội ác của hắn không chỉ ập lên đầu trẻ em nam ở nước ta. Hóa ra không chỉ Nhâm mà còn rất rất nhiều trẻ em nam khác từng sa vào nanh vuốt “bọc nhung” của hắn… Chúng tôi đã quay phim, chụp ảnh, ghi âm từng tư liệu, nạn nhân, rồi quyết định đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội, tại số 7 Thiền Quang, gửi “Đơn tố cáo khẩn cấp”, luật sư Tạ Ngọc Vân ký tên.

Sau khi lên các phương án đấu tranh, sáng 17.6.2015, trinh sát đã bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở trọ của Ben ở quận Tây Hồ, phát hiện đối tượng vừa thực hiện hành vi dâm ô với một bé trai. Trên các cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã đấu tranh và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đầu năm 2014, đối tượng Vadim Scott Benderman đã bị Công an Campuchia bắt giữ vì tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em.

Vadim Scott đối diện mức án 3 - 7 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, Vadim Sott Benderman (SN 1970, quốc tịch Canada) nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 4.6.2014. Ben dạy tiếng Anh tại Trung tâm Clever Learn Vietnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chơi nhạc tại quán The Doors Café (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong khoảng thời gian cuối năm 2014 đến ngày 17.6.2015 cứ sau 0h các ngày trong tuần, Ben thường đi đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tìm “thú vui” rủ rê các cháu là nam giới sống lang thang có độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về phòng trọ của Ben tại KTT 38A Trần Phú, phường Điện Biên (Ba Đình) và số 54B Âu Cơ, phường Quảng An, (Tây Hồ) ngủ qua đêm. Năm 2014 Ben có gặp cháu Nguyễn Văn S (SN 27.1.2000, quê ở Thanh Miện, Hải Dương). Mặc dù không nói được tiếng Việt nhưng Ben đã dùng phần mềm trong điện thoại di động dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại để làm quen với cháu S. Sau khi “tán tỉnh” được S, Ben đưa S về phòng trọ ở 38A Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình) để chơi. Tại đây, Ben cho cháu S ăn uống, tắm rửa rồi thực hiện hành vi ôm hôn, sờ mó… Mỗi lần như vậy Ben cho cháu S từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ben khai nhận đã thực hiện hành vi trên với cháu S khoảng 5 đến 6 lần trong năm 2014.

Vào cuối năm 2014, khi cháu Nguyễn Tiến M (SN 2000, trú tại Tiên Du, Bắc Ninh) đang ngồi uống nước gần khu vực phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì Ben đến làm quen. Khi cả hai quen nhau, Ben đã “dụ” M về phòng trọ chơi. Cũng tại phòng trọ của mình, Ben đã có những hành động dâm ô cháu M. Ngoài S và M, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi của Ben đã rủ rê 2 cháu là nam giới khác sống lang thang có độ tuổi từ 14 đến 16 đưa về phòng trọ ngủ qua đêm và thực hiện hành vi dâm ô như trên. Sau mỗi lần dâm ô đối với các cháu Ben cho các cháu từ 100.000 đồng - 300.000 đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố Ben tội dâm ô với trẻ em theo khoản 2, điều 116 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Ben đối mặt mức án từ 3 năm đến 7 năm. Dự kiến, ngày mai (13.1), TAND Hà Nội sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

ĐỪNG BỎ LỠ CHUỖI CÁC VIDEO LỜI KỂ KINH HOÀNG CỦA CÁC NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TẠI ĐÂY>>>

 

 

THANH TÂM - LÃNG QUÂN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thảm cảnh xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em đường phố

Tâm Lê - Hoàng Bảo Lâm |

Đói, rét, sợ hãi và cô đơn - những đứa trẻ đường phố, sống lang thang nơi công viên, vỉa hè, bờ hồ, góc phố để mưu sinh này dường như không còn nét hồn nhiên như hàng triệu trẻ em khác, trong sự chở che bảo bọc của gia đình và xã hội nhân ái. Chúng chủ yếu là trẻ em nam, từ 13 - 15 tuổi, rất nhiều em hiện là nạn nhân bị những gã đồng tính lạm dụng tình dục. Chỉ cần một nắm xôi, một cái bánh bao kèm lời vỗ về phỉnh phờ... là các em có thể rơi vào nanh vuốt của “con thú săn mồi non” - những gã pê đê bệnh hoạn người Việt hoặc người nước ngoài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Thảm cảnh xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em đường phố

Tâm Lê - Hoàng Bảo Lâm |

Đói, rét, sợ hãi và cô đơn - những đứa trẻ đường phố, sống lang thang nơi công viên, vỉa hè, bờ hồ, góc phố để mưu sinh này dường như không còn nét hồn nhiên như hàng triệu trẻ em khác, trong sự chở che bảo bọc của gia đình và xã hội nhân ái. Chúng chủ yếu là trẻ em nam, từ 13 - 15 tuổi, rất nhiều em hiện là nạn nhân bị những gã đồng tính lạm dụng tình dục. Chỉ cần một nắm xôi, một cái bánh bao kèm lời vỗ về phỉnh phờ... là các em có thể rơi vào nanh vuốt của “con thú săn mồi non” - những gã pê đê bệnh hoạn người Việt hoặc người nước ngoài.