"Tuấn chó"

Lục Tùng |

Đang đưa tôi theo dòng thời gian đầy cay nhức của những ngày bán đất, thế chấp căn nhà đang ở để xây tổ cho… chó, bất chợt ông chuyển giọng: “Tôi quyết định mở trường đua địa hình để nhiều người “mục sở thị” sự tinh khôn, vượt trội của chó xoáy Phú Quốc, rồi tiến tới chung tay cùng cộng đồng bảo tồn”. Cơ hồ với ông, trong cõi đời này, không có gì quan trọng bằng chuyện “bảo tồn” loài chó xoáy cho Đảo Ngọc.
Năm nay Lê Quốc Tuấn 51 tuổi, nhưng đã có trên 10 năm được người thân và giới nghiên cứu chó quen miệng gọi là “Tuấn chó”. “Có nhiều người nuôi chó Phú Quốc, thậm chí có quy mô lớn hơn, nhưng có lẽ chỉ duy Tuấn là được phong “tước hiệu” này bởi niềm đam mê chó xoáy Phú Quốc của anh ta vào hàng có một không hai” - ông Trần Lam - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - xác nhận.
“Cầm” nhà xây tổ… chó
Chuyện bắt đầu vào năm 2000, giữa lúc “cơm no, áo đẹp” với 5ha tôm sú mà vợ chồng gặn chắc suốt mấy năm trời tạo dựng, bất ngờ ông bán sạch rồi lấy tiền “rong” ra Phú Quốc tìm mua đất để bảo tồn chó xoáy. “Sinh ra ở rừng U Minh, tuổi thơ và tiếng cười vui của tôi gắn liền với những chú chó. Chó cùng tôi tắm sông, nô đùa trên đồng; chó cùng tôi đi săn ếch nhái, chuột rừng... Vì vậy lớn lên, ra Rạch Giá làm việc, có điều kiện nghe, thấy chó Phú Quốc tinh khôn, tôi dễ dàng bị loài chó xoáy lưng này bỏ bùa” - ông Tuấn nhớ lại...

Vốn mỏng, nên dù chỉ mua vạt đất hoang vắng ở tận ấp Cây Thông Ngoài (xã Cửa Dương), nhưng kịp chỉnh trang thành hình thì túi vốn cạn. “Bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi còn run. Như người đã leo lưng cọp, không dễ leo xuống bỏ cuộc, nhưng làm gì để làm tiếp thì... khó hơn lên trời. Bởi những bạn bè, người thân có thể... thì tôi đã gõ cửa hết rồi...”. Cuối cùng, ông Tuấn nghĩ đến “hạ sách”: Thế chấp căn nhà đang sinh sống. “Đó là quyết định khó khăn nhất đời tôi” - đôi mắt ông Tuấn chợt lóng lánh: “Thuyết phục vợ chấp nhận mang nhà thế chấp để “bảo tồn” chó là việc không đơn giản, mà ngay lương tâm của người đàn ông có trách nhiệm về nơi ăn, chốn ở, với tương lai của vợ, con cũng không ít lần “giật dây dụi” tôi...”.

 

Mô hình đua địa hình chó Phú Quốc đã mang đến cho người xem cảm giác lý thú và đọng lại nhiều điều bổ ích. 
Không cầm được lòng khi thấy chồng suốt ngày đăm chiêu, ủ rũ... bà Thanh Nga đã đưa giấy tờ nhà cho ông mang đi thế chấp vay vốn ngân hàng. Có tiền, ông Tuấn lao vào gây dựng. Đích thân lên bắc đảo, nơi có lưu giữ được nhiều chó thuần chủng để tìm chó. Rồi ông mở thêm kênh trợ giúp bằng cách “treo thưởng” cho các tài xế xe ôm: “Báo địa chỉ có chó tốt, thưởng 10 nghìn đồng. Mua được đúng chó đẹp, thưởng thêm 10 nghìn đồng”. Nhờ cách làm linh động này, chỉ hơn 6 tháng, ông đã tạo dựng được đàn chó Phú Quốc “chính hiệu” với 120 con.
Nhà “khuyển Phú Quốc” học
Để tri ân vợ, ông lấy tên vị hiền thê đặt cho trang trại chó xoáy lưng đầu tiên ở Phú Quốc: “Trang trại chó Phú Quốc Thanh Nga”. Tuy nhiên, niềm vui vừa gõ cửa thì nỗi buồn đã ập xuống. Chỉ vài tháng sau khi về với chủ mới, cả đàn chó ngã bệnh. Ông Tuấn chạy vạy khắp nơi cầu cứu... Hết Rạch Giá, ông xuống Cần Thơ, rồi lên tận TPHCM rồi vào các viện, trường đại học, nhưng... cuối cùng 110 con chó đều chết. Bị khánh kiệt tiền của và sức lực, nhưng ông Tuấn vẫn chưa chịu từ bỏ đam mê. Bồn chồn, lo lắng... bà Nga mang hai tấm hình ra để chồng lựa chọn: Một cảnh gia đình sum họp, một hình chó Phú Quốc. Khó tìm ra lời giải thích phù hợp nên ông Tuấn tìm kế "hoãn binh" bằng cách cho cả hai tấm hình vào túi, rồi quay sang "nịnh đầm": Vợ con là quý nhất! Mà đam mê nuôi chó thì lành mạnh chớ có phải gái gú, cờ bạc gì đâu... Thế nhưng như người bị “bùa mê”, mỗi khi gặp chó xoáy lưng là ông quên hết mọi thứ. Bán xe máy, bán cả điện thoại di động... ông còn mang cả phần quà định tặng cho “con gái rượu” để đổi lấy... chó. “Một lần, có người mang chó đến bán để sắm đồ tết cho con. Nhìn con chó vàng tuyền, xoáy dọc lưng xoắn tít... tôi không kìm được lòng nên đã lấy mấy bộ đồ vừa sắm cho con gái ra để đổi” - ông Tuấn nhớ lại.
Thời điểm đó, mua được chó tốt là một chuyện, nhưng làm thế nào để chó sống và sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt tập trung thì lại là chuyện khác, bởi ngay cả Sở NNPTNT Kiên Giang đã đầu tư hàng trăm triệu đồng và cử 2 kỹ sư chuyên ngành ra đảo lập trung tâm bảo tồn chó Phú Quốc, nhưng chẳng những chó không sinh sản được, mà còn chết lần hồi hết cả đàn. Trong lúc đó, tài liệu sách báo về kỹ thuật chăn nuôi chó Phú Quốc thì quá mỏng và “tam sao, thất bản” nên ông Tuấn chọn phương pháp sưu tầm “bí kíp” từ nhiều người chuyên nuôi chó Phú Quốc đi săn để học nghề. Sau nhiều tháng mày mò nghiên cứu, ông tổ chức trồng ngay trong trang trại 70 giống cây cỏ trong tự nhiên mà chó Phú Quốc thường dùng để phòng và tự trị bệnh. Hơn thế, ông còn tìm ra cách khắc chế nạn vô sinh và đúc kết phương pháp nuôi dưỡng thành công trong điều kiện nuôi tập trung. Đặc biệt, ông còn ứng dụng phương pháp phối giống theo đặc điểm di truyền để lai tạo ra các thế hệ chó “lạ”, như: Cho chó mẹ màu lông vàng phối với cha màu lông đen sẽ có thế hệ con màu lông rằn ri mà nhiều người thích gọi là lông “cọp”...
Nỗ lực truyền lửa đam mê
Chuyện người “ngoại đạo” chinh phục thành công “công nghệ” nuôi dưỡng chó Phú Quốc đã đưa tên tuổi ông Tuấn vượt khỏi giới hạn địa lý của Đảo Ngọc. Nhưng cái cách ông “bảo tồn” lại càng khiến nhiều người trong và ngoài nước khâm phục hơn. Không chỉ linh động đăng ký độc quyền về thương hiệu, biểu tượng chó xoáy Phú Quốc và xây dựng 2 website (www.choxoayphuquoc.com.vn; www.choxoaylungphuphuquoc.com.vn), trang trại ở ấp Cây Thông Ngoài còn được ông sắp xếp theo hệ thống liên hoàn để đón du khách đến tham quan, thưởng lãm một cách tốt nhất. Mặt khác, ông luôn tìm cách khơi gợi ngọn lửa đam mê chó Phú Quốc cho cộng đồng cùng tham gia như mình, thông qua việc tạo điều kiện cho nhiều người được sở hữu để cùng chung tay bảo tồn. Khác với cách mua-bán thường tình theo kiểu “tiền trao, cháo múc”, ông Tuấn chỉ đồng ý giao cho khách sau 10 ngày đưa chó vào đất liền, theo dõi và xác định sức khoẻ ổn định và không quên gửi kèm lời “Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Thậm chí, ông sẵn sàng tặng, biếu không cho bạn bè có niềm đam mê chó Phú Quốc.
Đặc biệt, ông Tuấn còn nâng cấp, điều chỉnh giải pháp truyền lửa đam mê lên tầm mới bằng môn đua địa hình chó xoáy Phú Quốc. “Với việc bố trí 12 địa hình đặc thù của đất đảo: Chạy nhanh trên cát, chui qua hang, vượt chướng ngại vật, lội qua dòng nước sâu... tôi muốn cho mọi người đến đây được mục sở thị những tính năng vượt trội của loài chó xoáy để qua đó biết quý trọng, yêu thương hơn” - ông Tuấn chia sẻ. “Anh Tuấn không chỉ góp phần thiết thực bảo tồn chó Phú Quốc, mà còn tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho ngành du lịch trên Đảo Ngọc” - ông Nguyễn Minh Trực - Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Quốc - nhận xét.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.