Thông báo mới về cuộc thi Bút ký - phóng sự 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

BLĐ |

Ban tổ chức cuộc thi "Bút ký - Phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh" (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trên Lao Động Online trân trọng thông báo: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là 20.6.2018, thay cho thời hạn cũ là 10.6.2018. 

Như đã thông tin, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh (9.7.1968- 9.7.2018), Báo Lao Động tổ chức cuộc thi "Bút ký- phóng sự về 50 năm chiến thắng Khe Sanh" trên Lao Động Online (https://laodong.vn/); theo đó, thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 10.6.2018.

Tuy nhiên, do diễn biến cuộc thi có phát sinh những vấn đề mới như một số tác giả gửi đến Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu gia hạn thời hạn nhận tác phẩm do đang trong quá trình hoàn thành tác phẩm; một số tác phẩm mà Ban tổ chức đã nhận cần phải có thêm thời gian để tác giả bổ sung tài liệu, hình ảnh, chứng cứ... theo yêu cầu. Vì vậy, Ban tổ chức cuộc thi "Bút ký - phóng sự về 50 năm chiến thắng Khe Sanh" quyết định gia hạn thời hạn cuối kết thúc nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20.6.2018. 

Mọi điều khoản khác trong Thể lệ cuộc thi không có bất cứ sự thay đổi nào. Ban tổ chức cuộc thi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của tất cả bạn viết trên cả nước.

BLĐ
TIN LIÊN QUAN

Không ở Khe Sanh cũng nhớ Khe Sanh

PHẠM XUÂN DŨNG |

Tên bài xuất xứ từ một câu thơ Nguyễn Bính “Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”. Mà thật vậy. Năm 2003, khi giang hồ vặt lên xứ sở hoa đào Đà Lạt sống cùng nhà báo Minh Tự, một hôm lang thang trên phố, tôi chợt giật mình thấy trước mặt tên đường “Khe Sanh”. Quá bất ngờ và thú vị, tôi kêu lên. Ai hay tên gọi một thị trấn nhỏ bé vùng cao Quảng Trị lại được đặt cho một con đường khá lớn tại thành phố du lịch cao nguyên lừng lẫy.

Lửa tình yêu trên đỉnh Đông Trường Sơn

QUANG ĐẠI |

Trong nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm buồn, thầy cô và các em học sinh Trường tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) cúi đầu tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma của Tổ quốc cách đây 30 năm, những ngọn nến trên tay lung linh, tỏa sáng những cảm xúc thiêng liêng.

Sân bay Tà Cơn - lạ và quen...

HOÀNG AN |

Sân bay Tà Cơn là một trong những căn cứ điểm quân sự chiến lược của quân đội Mỹ trong những năm 1966 -1968 tại chiến trường Khe Sanh, đây được xem là cái lõi của tập đoàn cứ điểm tại Khe Sanh. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không ở Khe Sanh cũng nhớ Khe Sanh

PHẠM XUÂN DŨNG |

Tên bài xuất xứ từ một câu thơ Nguyễn Bính “Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”. Mà thật vậy. Năm 2003, khi giang hồ vặt lên xứ sở hoa đào Đà Lạt sống cùng nhà báo Minh Tự, một hôm lang thang trên phố, tôi chợt giật mình thấy trước mặt tên đường “Khe Sanh”. Quá bất ngờ và thú vị, tôi kêu lên. Ai hay tên gọi một thị trấn nhỏ bé vùng cao Quảng Trị lại được đặt cho một con đường khá lớn tại thành phố du lịch cao nguyên lừng lẫy.

Lửa tình yêu trên đỉnh Đông Trường Sơn

QUANG ĐẠI |

Trong nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm buồn, thầy cô và các em học sinh Trường tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) cúi đầu tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma của Tổ quốc cách đây 30 năm, những ngọn nến trên tay lung linh, tỏa sáng những cảm xúc thiêng liêng.

Sân bay Tà Cơn - lạ và quen...

HOÀNG AN |

Sân bay Tà Cơn là một trong những căn cứ điểm quân sự chiến lược của quân đội Mỹ trong những năm 1966 -1968 tại chiến trường Khe Sanh, đây được xem là cái lõi của tập đoàn cứ điểm tại Khe Sanh.