Thảm cảnh xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em đường phố

Tâm Lê - Hoàng Bảo Lâm |

Đói, rét, sợ hãi và cô đơn - những đứa trẻ đường phố, sống lang thang nơi công viên, vỉa hè, bờ hồ, góc phố để mưu sinh này dường như không còn nét hồn nhiên như hàng triệu trẻ em khác, trong sự chở che bảo bọc của gia đình và xã hội nhân ái. Chúng chủ yếu là trẻ em nam, từ 13 - 15 tuổi, rất nhiều em hiện là nạn nhân bị những gã đồng tính lạm dụng tình dục. Chỉ cần một nắm xôi, một cái bánh bao kèm lời vỗ về phỉnh phờ... là các em có thể rơi vào nanh vuốt của “con thú săn mồi non” - những gã pê đê bệnh hoạn người Việt hoặc người nước ngoài.

“Cháu có đói không, đi với chú cho ăn...”

Sở thích kỳ quái của những gã pê đê phải là trẻ em nam, có gương mặt đẹp, càng trẻ con, càng yếu ớt mỏng manh “càng tốt” và quan trọng là đang... đói ăn. Chúng rất dễ nhận dạng “con mồi” - kẻ sẽ là nạn nhân của chúng: Thường là những đứa trẻ vừa chân ướt chân ráo bỏ quê lên Hà Nội, vừa trải qua một hành trình dài nhịn đói, nhịn khát, ngủ lăn lóc ở trạm xe buýt hay bất kỳ bờ bụi nào đó các em tìm được. Đợi đến đêm, khi các em đã vạ vật vì đói vật thì chúng mới tìm cách tiếp cận.

Nguyễn Văn Lâm, quê Thanh Hóa, đang được tổ chức Rồng Xanh (tại Hà Nội) cứu giúp, cho ăn học sau quá trình bị xâm hại tình dục, đã dè dặt kể lại: “Đi bộ lên được Hà Nội thì cháu mệt quá, đang nằm ngủ ở ghế đá hồ Hoàn Kiếm thì có một anh đến rủ, bảo đi với anh. Cháu đi một lúc thì anh ấy cho 150.000 đồng. Cháu chưa hiểu gì thì khi dắt về đến nhà anh ấy đè ra sờ soạng, hôn hít, “quan hệ” bằng mọi cách, cháu không thể nào chạy đi đâu được”. 

 Gã bác sĩ người Pháp có tên Olivier.

Ở ghế đá hồ Hoàn Kiếm, Khánh - cậu bé quê ở Bắc Giang, kể: “Lúc đó tầm 12h, cháu ra Bờ Hồ, có một người Việt Nam khoảng 40 tuổi. Ông ấy mua cho cháu một cái bánh khúc rồi cho cháu một ít tiền. Cháu không hiểu tại sao lại rủ đi chơi và cho tiền”. Và cậu bé về nhà “ông chú tốt bụng” rồi bị đè ra xâm hại tình dục. Mỗi lần bị quan hệ vào hậu môn, cả tuần cậu không đi vệ sinh được vì đau rát, chảy máu và vì sợ hãi, kinh tởm. Nhìn ở nhiều góc độ, đều có thể cho rằng các cháu bị hãm hiếp dã man.

Những con số giật mình
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), bình quân mỗi năm trên cả nước phát hiện trên dưới 1.500 vụ xâm hại trẻ em, với hơn 1.500 em bị xâm hại, trong đó trẻ bị xâm hại tình dục chiếm hơn 80% trong số xâm hại trẻ em nói chung. Năm 2014 phát hiện 1.885 vụ, tăng 114 vụ. Năm 2014 số trẻ em lang thang giảm mạnh, nhưng tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và tội phạm hiếp dâm trẻ em lại tăng mạnh.

Cách tiếp cận phổ biến và tinh vi hơn là qua web khiêu dâm, qua facebook, qua chát ở cửa sổ chơi game. Với cách này, tội phạm chẳng cần lộ diện, không mất công sức nhưng hiệu quả lại cao hơn. Đặc biệt với pê đê là người nước ngoài, chúng tỉ tê viết tiếng nước ngoài (thường là tiếng Anh) ra rồi dùng “Google dịch” chuyển sang tiếng Việt, “dán” (paste) vào cửa sổ chat gửi cho các em đọc. Quán game là nơi mà những đứa trẻ tập trung đông nhất - nhiều em nghiện game, tha hóa vì game một cách đáng sợ. 

Các quán net đó vừa là sân chơi vừa là phòng ngủ của đám trẻ lang thang. Đây cũng là nơi diễn ra mọi sự kết nối phức tạp nhất trong quan hệ bạn bè, dẫn đến việc mua bán dâm, hoặc các em bị lạm dụng tình dục. Hiểu “còi”, Hùng, Bắc “tây” và hầu hết những đứa trẻ chúng tôi gặp rồi ghi âm, ghi hình lén (để “phỏng vấn”), đều cho biết, các em đã và đang liên tục ăn ngủ ở quán net, chia sẻ cũng tại đây, các em bị dụ dỗ, lạm dụng tình dục, sử dụng ma túy đá. Nhiều em sau này tha hóa, trở thành người điều hành các “nhóm” phục vụ tình dục cho pê đê.

Có những em đã phiêu bạt 2, 3 năm ở Hà Nội, đã trở nên láu cá hơn. Sống khép kín, khó gần hơn và phần đông bị tổn thương do lạm dụng tình dục. Phải nhờ đại diện của Rồng Xanh (Blue Dragon) - một tổ chức xã hội chuyên cưu mang những em nhỏ lang thang ở Hà Nội - kết nối, chúng tôi mới có dịp gặp gỡ với một số em từng là nạn nhân bị xâm hại nặng nề trong các vụ bạo dâm của những gã “đồ tể pê đê”. Và phải vào nhiều “vai diễn” khác nhau để gặp gỡ trò chuyện với các em thật khéo léo, thật vỗ về, làm sao “bật được tín hiệu” tin tưởng, không ngoài mục đích gì khác là giúp đỡ các em, giúp đỡ các bạn có cùng cảnh ngộ với các em.

Những tâm hồn trẻ thơ bị đánh cắp

Lâm, Hiểu còi, Khánh, Bắc Tây, Hùng, Minh bóng bay rụt rè kể với chúng tôi, đằng sau gói xôi, bát mì tôm và vài trăm ngàn bạc lẻ đó là đi đâu, làm gì. Ban đầu các em hoàn toàn không biết, thậm chí vào đến khách sạn, nhà nghỉ rồi vẫn nghĩ đó là người... rất tốt. Họ cho mình ăn, cho mình chơi game trên ipad, lại không bắt mình lao động, lại không đánh đập thì còn gì bằng. Nhưng sự thật phía sau, các em không biết cái điều mà các em chưa hề biết bao giờ ấy, tại sao ông này là là pê đê, pê đê là gì, tại sao lại bắt mình làm cái điều kỳ quặc, quan hệ tình dục quái đản, thậm chí họ dùng hậu môn các em làm nơi… tìm khoái cảm.

“Hệ thống” những bất cập đáng báo động

Trong xét xử của chúng ta cũng còn không ít bất cập như: Thứ nhất, luật pháp Việt Nam hiện nay chưa có quy định xử phạt đối với tội lạm dụng tình dục giữa nam với nam. Ngay cả trong các trường hợp đồng tính luyến ái, hay cùng giới tính mà có liên quan đến việc cưỡng ép thì luật cũng chưa quy định. Thứ hai, với đối tượng phạm tội là người nước ngoài rất phức tạp, vì đụng đến yếu tố nước ngoài và tính “cơ động” của tội phạm rất cao, chúng nay đây mai đó. Mặt khác, qua điều tra các trường hợp trẻ em bị hại thì gia đình hầu như không làm đơn tố cáo. Kể cả bản thân người bị hại cũng cảm thấy nói ra việc này rất xấu hổ, nên thường không chia sẻ, cho nên rất khó phát hiện hành vi của kẻ phạm tội.

Anh bạn đồng nghiệp của tôi gần như đã rơi nước mắt trước những lời non nớt, mô tả lại hành động dâm dục đầy bệnh hoạn của gã pê đê. Đứa trẻ đang kể chuyện thật thảm thương, cháu gầy yếu, ngu ngơ, đúng  vừa bằng tuổi con trai của anh (mới 14 tuổi!) ở nhà. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Lâm đôi lúc bị đứt quãng trong im lặng...

- Cháu đã làm tình với ông ấy bao giờ đâu mà biết để chiều ông ấy?

- Cháu cũng không biết.

- Lần thứ mấy cháu “làm tình”?

- Lần thứ nhất ạ. Đấy có phải là… làm tình đâu chú.

- Ai dạy mà cháu biết?

- Không có ai, ông ấy bảo gì thì cháu làm, cháu làm theo cách ông ấy chỉ.

- Ông ấy làm như thế nào?

- Ông ấy sờ soạng, mút mát cháu.

- Lúc đó cháu 14 tuổi, đã có cảm giác gì chưa?

- Rồi ạ.

- Cháu có thích không?

- Không thích.

- Ông ấy trả cháu bao nhiêu tiền?

- Ông ấy không nói, lúc xong mới đưa. 150 nghìn.

- Ông ấy tên là gì?

- Olivier, là một bác sỹ, quốc tịch Pháp. Ông ấy bị công an bắt rồi.

Lâm mới 14 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Còn Olivier là một gã bác sĩ người Pháp, đã từng làm hợp đồng nhiều năm ở bệnh viện V - một bệnh viện lớn và “danh tiếng” đắt đỏ tại Hà Nội, với mức lương 200 triệu đồng/tháng. Gã này chính là con quỷ dâm ô, đã từng lạm dụng tình dục với hàng trăm trẻ em nam Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Hắn đã bị Công an Việt Nam bắt chuyển giao cho Cảnh sát Pháp đưa về nước vào tháng 7.2013, theo lệnh truy nã quốc tế về tội dâm ô đối với trẻ em của Interpol.

Cũng là một nạn nhân của những “con quỷ” dâm dục người nước ngoài và người Việt khác, Khánh (quê ở Bắc Giang) thành thật:

- Cháu về khách sạn với ông ấy à?

- Không, ông ấy đưa cháu về nhà.

- Nhà ông ta ở đâu?

- Ở ngay cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Ông ta quan hệ vào hậu môn cháu.

- Đau không?

- Đau lắm.

- Sao cháu không phản đối?

- Cháu có phản đối nhưng ông ấy cứ ghì xuống, cháu bé thế này thì làm sao mà chạy thoát được.

- Bao nhiêu lần cháu bị vào hậu môn?

- Một lần đó thôi, vì đau quá cháu không cho nữa.

Khánh còn là nạn nhân của một gã đồng tính người Việt nữa, tên là Tr, 40 tuổi, nhà ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Theo lời của Khánh, gã này rủ em vào nhà nghỉ Thanh Ngọc bên Gia Lâm, Hà Nội, sau khi lạm dụng đã đưa cho em 300.000 đồng.

 Một trong các nạn nhân

Một trong những đứa trẻ là nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng là nạn nhân có thân phận kỳ lạ nhất trong vụ lạm dụng tình dục này là Hiểu còi, quê ở Bắc Giang. Hiểu đã từng hỗ trợ đắc lực cho luật sư Tạ Ngọc Vân (một Trưởng Văn phòng Luật sư tại Hà Nội, hiện đang làm việc cho tổ chức Rồng Xanh) và các đồng chí công an lột trần bộ mặt của gã pê đê bệnh hoạn người Pháp, đưa gã này “về nước” với một phiên tòa nghiêm khắc.

Và thêm nhiều vụ khác nữa. Hiểu cũng là nạn nhân của một yêu râu xanh người nước ngoài khác tên là Roman. Rồi lại tiếp tục trở thành nạn nhân bi thảm của gã thầy bói Hoàng Văn Lan (SN 1970, quê ở Diễn Châu, Nghệ An), gã này đã bám theo xâm hại lạm dụng tình dục Hiểu nhiều năm với đủ trò bệnh hoạn. Mới đây, Lan đã bị bắt quả tang đang xâm hại vài trẻ em nam trong nhà nghỉ trên phố Giải Phóng (Hà Nội), Lan bị xử 4 năm tù giam.

Tôi mong muốn rằng luật pháp Việt Nam nên có những chế tài quy định đầy đủ hơn nữa để xử lý nghiêm khắc những đối tượng xâm hại tình dục trẻ em nam. Luật cần phải có những thay đổi cho tương thích với thực tiễn. Và điều nữa, tôi muốn nhắn nhủ: Nếu các cháu có một gia đình, có quản lý giáo giục đàng hoàng thì tôi tin rằng các đối tượng ít có khả năng dẫn dụ được.
(Trích ý kiến của thượng tá Đỗ Quang Minh - Phó trưởng phòng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, đơn vị đã trực tiếp điều tra, xử lý đối tượng người nước ngoài lạm dụng tàn nhẫn với nhiều trẻ em nam Việt Nam).

Cái sự dắt dây luẩn quẩn này nó giống như một chiếc vòng kim cô bám chặt lấy Hiểu còi, không còn lối thoát, biến em thành tha hóa. Hiểu trò chuyện với chúng tôi, tuyên bố, em chối bỏ mong ước bỏ làm người tốt, phù họa cho việc làm việc xấu, trở thành người môi giới, chăn dắt những đứa trẻ khác cho đám pê đê mặc sức “ngấu nghiến”. Hiểu và một cô bé vị thành niên bán dâm khác đang sống như vợ chồng ở Hà Nội, họ cùng bị lệ thuộc bởi ma túy đá với nhau. 

Dù đôi lúc vẫn lóe lên khát vọng cuộc sống vợ chồng yên bình hạnh phúc và nỗi nhớ mẹ không giấu diếm mà chúng tôi đọc được trên trang mạng xã hội. “Ngày xưa chỉ cần em lạnh là mẹ ôm lấy em, đắp chăn cho em. Rồi khi em đi học về, mẹ hỏi, con có mệt lắm không. Em nhớ nhất điều đó mỗi khi em nằm ở ghế đá lạnh lẽo. Bây giờ, ra vỉa hè, cuộc đời bỏ mặc em cho lũ pê đê”, Hiểu chia sẻ.

Đề nghị sửa một số quy định pháp luật

Trong lúc trò chuyện, mỗi khi chúng tôi nhắc tới những cái tên như: Olivier, Roman, Hoàng Văn Lan, Trưởng, “dì” Lan (các pê đê)... thì các em thường có biểu hiện giật mình, co dúm người lại, im lặng, hoặc rụt rè hoặc giận dữ.

Luật sư (LS) Tạ Ngọc Vân, sau gần chục năm làm việc cho tổ chức Rồng Xanh, là người đã giải cứu nhiều em thoát khỏi nanh vuốt của những con quỷ dâm dục. LS Vân cho biết: “Các em đều còn rất nhỏ, rất non ớt, không nhận thức được hành vi bị xâm hại đó là gì. Có những em bị xâm hại nhiều lần, bởi nhiều gã pê đê trong suốt một thời gian dài, với các kiểu quan hệ bệnh hoạn nhất thông qua đường miệng và bằng đường hậu môn. Có em ba, bốn, thậm chí bảy ngày liền bị đau rát không đi vệ sinh được, phát khóc. Vì thế các em sau khi được giải cứu đều bị tổn thương tinh thần ghê gớm, hầu hết bị hoảng loạn”.

Phần lớn trẻ em lang thang đều có hoàn cảnh đặc biệt, đa số các em đã từng nạn nhân trong các vụ bạo hành gia đình, bố mẹ mất, hoặc ly hôn dẫn đến cảnh gia đình mới theo kiểu “con anh ,con tôi, con chúng ta”, hoặc bị HIV, ở với ông bà. Đã từng xảy ra chấn động về tâm lý khi còn quá nhỏ, lúc bỏ nhà đi chịu đói khát, rất dễ bị kẻ xấu giả vờ làm người tốt gạ gẫm. Bản thân các em hoàn toàn lành lặn về giới tính, hình hài, tâm hồn, chỉ mỗi một nốt khuyết đó là... bị bỏ rơi, bị đẩy đến đường cùng, thiếu kỹ năng bảo vệ mình dẫn đến bị cám dỗ.

  Một trong các nạn nhân

LS Tạ Ngọc Vân cho rằng: Tình trạng pê đê lạm dụng trẻ em nam bây giờ khá phổ biến, nhưng luật pháp Việt Nam lại chưa có chế tài xử lý phù hợp và đầy đủ, xứng tầm. Đây cũng là một lý do để tệ nạn này bùng phát mạnh mẽ, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để làm những việc đáng lên án này. Hàng trăm trẻ em đã trở thành nạn nhân “miễn phí” hoặc rẻ tiền cho chúng. 

Với các quy định luật pháp hiện nay, nếu bị bắt, chúng cũng chỉ bị kết án với tội danh dâm ô với trẻ em, chịu mức án nặng nhất là vài năm tù. Bởi lẽ, quy định của chúng ta bao năm vẫn như thế: Giao cấu, tức là (đại ý rằng) phải có yếu tố “của người nam” đâm vào “của người nữ”, các hành vi này không hề diễn ra trong tất cả các cuộc xâm hại, lạm dụng trẻ em nam. Hậu quả của xâm hại lạm dụng tình dục trẻ em nam để lại lớn, tai hại không kém gì với trẻ em nữ. 

Trong khi cùng tội danh trên, hành vi trên, khi các đối tượng xâm hại trẻ em nữ có thể bị xử chung thân, thậm chí tử hình; còn hành vi tương tự với trẻ em nam chỉ bị xử tội dâm ô với trẻ em, mức án vài năm tù là cao nhất. Thế nên, nhiều cuộc hội thảo, nhiều quan chức cán bộ trong ngành tư pháp đã có kiến nghị: Chúng ta cần sớm sửa quy định thế nào là giao cấu, làm xâm hại, lạm dụng, để có thể xử nghiêm các đối tượng bao năm hành hạ trẻ em nam của chúng ta.

Thiếu quan tâm, bảo bọc của gia đình và xã hội cũng là những tác nhân đẩy các em rơi vào thảm kịch tuổi thơ. Bởi vì có em chúng tôi gặp, mới cách đây 2 ngày, trong tháng 5.2015, vẫn bị người nước ngoài lạm dụng tàn nhẫn. Hiện nay em đã được tổ chức Rồng Xanh đưa về chăm sóc, nhưng gã này chưa bị bắt và vẫn tìm mọi cách liên hệ với em bằng cách gửi tin nhắn qua hộp thư chat. Nhiều em từng trốn khỏi Rồng Xanh để “về lại giang hồ” cùng pê đê! Chúng ta phải làm sao?

 

  Một trong các nạn nhân

Sau nhiều tháng công phu điều tra, PV Báo Lao Động đã phối hợp với tổ chức Rồng Xanh theo dõi, ghi âm, ghi hình, “lấy lời khai” nhiều nạn nhân là trẻ em nam từng bị đối tượng người nước ngoài kia xâm hại, lạm dụng, rồi gửi toàn bộ “hồ sơ”, kèm theo “Đơn tố cáo khẩn cấp” lên Công an TP Hà Nội, đề nghị xử lý thích đáng tội ác của các “ông Tây râu xanh”. Đáng sợ hơn, có gã hàng tuần vẫn đều đặn dạy ngoại ngữ cho trẻ ở một trung tâm danh tiếng giữa lòng Hà Nội! Chúng ta cùng hy vọng về một cái kết “có hậu” và có ý nghĩa tích cực cho các vụ việc đáng sợ này.

Tâm Lê - Hoàng Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.