Sanamxay: Bới đống đổ nát tìm người mất tích

ĐÌNH VĂN (TỪ ATTAPEU, LÀO) |

Quân đội Lào bên dưới dùng canô lật từng mảnh ván của các căn nhà đổ nát để tìm người chết, mất tích; và trên không, trực thăng vần vũ, bay lượn nhiều vòng hỗ trợ rà soát, kiếm tìm. Đường vào 4 bản chịu thiệt hại nặng nhất của Sanamxay là May, Tha Seng Chăn, Hỉn Lạt, Thạ Hỉn ngập ngụa trong bùn đất.

Chủ tịch huyện Sanamxay - ông Bun Hôm Phôm Mạ Sản nói, còn 130 người mất tích cần tìm kiếm. Các nước Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc đổ quân về Lào, tiếp tế lương thực và tìm kiếm người mất tích.

Trung tâm vùng lũ

Sanamxay 8h sáng 26.7, mưa bắt đầu đổ xuống. Tuy vậy, trụ sở huyện, đội cứu trợ chia ra làm 2 hướng, một hướng là đoàn xe tải chất nhu yêu phẩm, chủ yếu là thức ăn nhanh đưa đến người dân tại các điểm tập kết; hướng thứ 2 là đoàn xe tải, chở quân đội vào vùng ngập, tìm kiếm người mất tích. PV Báo Lao Động lên một chiếc xe bán tải của quân đội Lào thẳng tiến về bản May - trung tâm vùng ngập thủy điện Sepien - Senamnoi.

Con đường đi vào rất xấu, chiếc xe lại chạy khá nhanh, nhiều lúc nhảy dựng lên. Những người ngồi sau thùng phải bám mạnh vào hai bên thành xe, nếu không muốn rớt ra ngoài. Để vào bản May phải qua bản Khộc Công. Chưa đến Khộc Công, đường nhão nhẹt bùn đất đặc quánh. Nhìn từ xa, những ngôi nhà dân bản Khộc Công nằm lấp ló giữa biển nước. Nước thủy điện đã ngập tràn về đây nhưng để đến bản May, cách đến 5km nữa.

Từ Khộc Công, chúng tôi lội bộ giữa dòng nước do thủy điện Sepien - Senamnoi tràn về. Nước ngập đến háng, bùn non đổ về ngập chân gần 15cm. Hậu quả của vụ vỡ đập đã thấy rõ ngay tại bản Khộc Công. Hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước mênh mông, phần lớn bị ngập đến 2/3 căn nhà. Có nhà ngập sâu đến 3m. “Hôm nay, nước rút nên chỉ còn ngập đến 1/3 căn” - một trung tá Huyện đội Sanamxay nói.

Những căn nhà của bản Khộc Công bị ngập trong nước, các vật dụng (tivi, tủ lạnh, máy giặt...) được kê cao chống ngập. Ở đây, cũng có nhiều căn nhà bị giật sập, nhưng ít, ván tường trôi lềnh bềnh. Cả một góc chợ tại bản Khộc Công với 20 căn nhà nhỏ ngập nặng giữa nước. Tuy vậy, độ thiệt hại của bản Khộc Công đối với người Lào chưa đủ để xếp vào loại bị ảnh hưởng nặng như 4 bản trên. Đến đoạn đủ sâu để đi canô, chúng tôi rẽ nước, tiến vào bản May tìm kiếm người mất tích.

Giữa ngút ngàn biển nước, bản May chìm trong tang tóc. Từ đầu bản, những căn chòi nhà rẫy (cao 3m) ngập đến nóc, bò chết trôi bám vào gốc cây. Trung tâm bản May, cảnh hoang tàn, đổ nát đã hiện ra. Tủ lạnh, áo quần, tivi, chăn màn trôi bồng bềnh trên mặt nước. Chúng tôi đi đến đâu, xác động vật (heo, trâu, dê..) và ván, cột nhà, xô chậu nổi đến đó. Chúng lềnh bềnh trên mặt nước, nằm vắt trên thân cây. Độ sâu ở đây trên 2,5m. Quân đội Lào phải lật từng tấm ván, cột nhà tìm người mất tích.

Trung tâm bản May, anh Lết đang hì hục, gắng gượng dùng chút sức lực còn lại kéo từng tấm ván trên mặt nước tìm bố mẹ mình. Anh kể: Thời điểm nước cuồn cuộn đổ về, căn chòi rẫy của gia đình có 8 người trú ngụ, hai vợ chồng, 4 người con cùng bố mẹ già (trên 80 tuổi). Nước về, anh thét lớn, chạy trốn. Vợ chồng anh cùng 4 người còn chạy được một đoạn ngắn thì bị xô theo dòng nước, được thuyền của dân cứu sống. Bố mẹ anh già cả, không chạy được, căn nhà bị nước giật sập xuống. Đó là lúc 1h đêm 24.7.

Bây giờ, anh quay lại lật giở mọi thứ từ căn nhà, để tìm bố mẹ mình. Anh cầm cái chăn, đẫm lệ: “Đây là chăn của bố mẹ mình đắp, giờ người trôi đi đâu, nằm đâu không thấy”. Cùng tìm với anh là 6 người thân và 1 người quân đội Lào.

Khu vực PV Lao Động đang tìm kiếm với quân đội Lào là vùng ruộng ngập trong biển nước. Toàn bộ nhà cửa của bản May nằm cách 15km, bị nước cuốn về đây, mắc kẹt tại các bụi cây tre, cây rừng. Ngày 25.7, quân đội Lào đã tìm kiếm được 1 phụ nữ 60 tuổi, đã tử vong. Bà sinh sống ở bản Hỉn Lạt, trôi về bản Sa Mỏng, cách nơi bị cuốn 5km.

Nước lũ rút nhanh

Từ sáng đến trưa 26.7, trời âm u, không nắng. PV Báo Lao Động vẫn cùng quân đội Lào nỗ lực tìm kiếm người mất tích trên chiếc canô. Giữa đống đổ nát, vẫn là chăn màn, quần áo, xô chậu, tủ lạnh, bàn ghế trôi nổi trên mặt nước...

Quân đội Lào phát hiện rất nhiều vali, túi xách mà họ nói rằng người dân các bản May, Tha Seng Chăn; Hỉn Lạt; Thạ Hỉn đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị tháo chạy, nhưng không kịp. Giữa biển nước, những con heo, con chó, con ngan may mắn còn sống, run rẩy bám đậu trên các tấm ván. Trâu, bò những con chết bụng trương phình, chổng chân lên trời. Một mùi xú uế vì xác thối bao trùm cả khu vực.

Bản May lúc 12h40 bất ngờ đổ mưa to. Tuy vậy, quân đội Lào vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm. Cán bộ Suc Kon - người của huyện Sanamxay nói với PV Báo Lao Động, lực lượng quân tình nguyện các nước Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã có mặt tại Lào tham gia tiếp tế và hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích. Theo ông Suc Kon, việc tìm kiếm người mất tích được thực hiện bởi rất nhiều đội tình nguyện, mỗi đội chia thành các nhóm nhỏ khác nhau.

Dưới nước, canô của các đội tìm kiếm di chuyển liên tục. Trên không, máy bay quân đội vẫn lượn vòng hỗ trợ rà soát. Chỉ cần tìm thấy người sống, là trực thăng tìm chỗ đáp, đưa về cấp cứu.

Lúc 14h, PV Báo Lao Động quay lại, vẫn thấy anh Lết cùng người thân tìm bố mẹ, anh thông báo, chưa thấy tung tích. Lúc 15h, chúng tôi cùng quân đội Lào quay về bản Khộc Công, lúc này nước đã rút được gần 1m. Giữa hàng trăm căn nhà ngập trong bùn đất, người dân hối hả dùng cuốc, xẻng, bàn cào xúc đất bên trong đổ ra bên ngoài sân.

Cán bộ huyện An Vơn Mi chỉ vào căn nhà của bản Khộc Công - có người là quân đội từ trong đó bước ra - nói, họ vừa mới tìm thấy 1 thi thể nữ (khoảng 40 tuổi), đang bỏ tạm trong nhà, chờ xe vào đưa về huyện.

Dọc đường về trung tâm huyện Sanamxay, hàng đoàn dài xe bán tải của quân đội, của huyện và của tỉnh nối đuôi nhau vào bản May thay phiên nhau tìm kiếm người mất tích. Người dân cũng hối hả dùng xe ôtô cá nhân lao vào cùng quân đội tìm kiếm người nhà.

130 người mất tích cần phải tìm kiếm, đó là thông tin mà Chủ tịch huyện Sanamxay - ông Bun Hôm Phôm Mạ Sản nói với phóng viên Báo Lao Động. Ngày 25.7 ghi nhận 1 trường hợp tử vong và ngày 26.7 tính đến 17h, thêm một trường hợp tử vong nữa (đang giữ tại bản Khộc Công).

Tuy vậy, ông vui mừng cho biết, đến 18h cùng ngày, chính quyền đã cứu được hơn 200 người bị mắc kẹt. Ông nói, số người tử vong từ lúc xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện hiện tại chưa thể thống kê được. Con số thay đổi liên tục. Lúc 15h30 ngày 26.7, tại trung tâm huyện Sanamxay, PV Báo Lao Động đã chứng kiến khoảng 5 lượt trực thăng đáp xuống, đưa hàng cứu trợ cho người dân. Lúc này, Chính phủ Lào cùng các nước đang hướng về Sanamxay với tất cả nỗ lực cứu người sống sót và khẩn cấp hỗ trợ hàng ngàn người đang lánh nạn bởi sự cố vỡ đập thủy điện Sepien - Senamnoi.

Giải cứu 11 người trú trên nóc nhà

Lúc đập thủy điện Sepien - Senamnoi bị vỡ, có 3 gia đình ở gần nhau, với 11 người (có 4 trẻ em) sát khu vực sự cố. Nước dâng cao, họ buộc phải trèo lên nóc nhà, nhịn đói hơn 2 ngày. Hôm qua (25.7), trực thăng tìm thấy, ném thức ăn xuống. Đến 15h ngày 26.7, 11 người được giải cứu đưa về trung tâm huyện lỵ Sanamxay, bằng canô.  Đ.V

Hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Cụ thể, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hình thức hỗ trợ phía Lào tại hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.7.2018.

Trước đó, ngày 24.7, thông cáo báo chí về vụ việc của Công ty Phát điện Ratchaburi (doanh nghiệp Thái Lan tham gia dự án trên cùng với các đối tác Hàn Quốc và Lào) cho biết tối 23.7, đập D của dự án thủy điện Sepien Senamnoi rộng 8m, dài 770m, cao 16m có chức năng hỗ trợ chuyển nước của hồ Senamnoi, đã bị đổ. Nước tràn xuống khu vực hạ du và sông Sepien cách đập 5km. Đập bị đổ là do mưa bão liên tục trong nhiều ngày qua, khiến lượng nước trút xuống hồ chứa quá nhiều. Hiện công tác cứu hộ và sơ tán người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng đang được tiến hành khẩn trương. X.Q

ĐÌNH VĂN (TỪ ATTAPEU, LÀO)
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trao 200 nghìn USD hỗ trợ Lào khắc vụ sự cố vỡ đập

H.Liên |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane số tiền 200.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu của Lào vừa qua.

Hàng nghìn người Campuchia sơ tán vì nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào

Hạ Anh |

Dòng nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào đã tràn vào Campuchia, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Nhìn lại toàn cảnh vỡ đập thủy điện tại Lào nhấn chìm 6 bản làng, cuốn trôi hàng trăm người

Văn Phú |

Một trong 5 đập phụ tại dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào tối 23.7 bị vỡ, khiến lượng nước lớn trút xuống gây lũ lụt nghiêm trọng, hơn 131 người mất tích, hiện mới tìm thấy 26 người thiệt mạng và hơn 3.060 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Việt Nam trao 200 nghìn USD hỗ trợ Lào khắc vụ sự cố vỡ đập

H.Liên |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane số tiền 200.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu của Lào vừa qua.

Hàng nghìn người Campuchia sơ tán vì nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào

Hạ Anh |

Dòng nước lũ sau vụ vỡ đập ở Lào đã tràn vào Campuchia, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Nhìn lại toàn cảnh vỡ đập thủy điện tại Lào nhấn chìm 6 bản làng, cuốn trôi hàng trăm người

Văn Phú |

Một trong 5 đập phụ tại dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào tối 23.7 bị vỡ, khiến lượng nước lớn trút xuống gây lũ lụt nghiêm trọng, hơn 131 người mất tích, hiện mới tìm thấy 26 người thiệt mạng và hơn 3.060 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.