Những Tấm lòng vàng về với “thủ đô lính biển”

Việt Hòa - Hoàng Hoan |

“Anh ơi, anh vững tâm nhé, ở nhà mẹ con em chờ ngày anh về”; “Hơn 1 tháng gần đây, ngày nào nhà mình cũng đông khách, các bác hàng xóm kéo đến bàn luận về tình hình biển Đông. Bố mẹ tự hào về con lắm”. Đó là những tâm sự của người thân ở “thủ đô lính biển” gửi đến các chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ chấp pháp bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, khi Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đến thăm và trao quà động viên…
Vùng nào cũng là đồng đội
Thành phố Hải Phòng được mệnh danh là “thủ đô lính biển” bởi nơi đây có trụ sở của các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 biên phòng... (chỉ mới mấy năm trước Bộ Tư lệnh cảnh sát biển cũng đóng tại Hải Phòng, sau đó chuyển lên Hà Nội). Vì lý do trên, mấy chục năm qua có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ có quê quán khắp cả nước đã chọn Hải Phòng là quê hương thứ 2. Khi biển Đông “dậy sóng” do Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, những người lính cảnh sát biển từ giã gia đình, rời căn cứ tiến thẳng ra vùng biển Hoàng Sa làm nhiệm vụ chấp pháp. Cùng với niềm tự hào, nơi hậu phương, những người vợ trẻ, mẹ già, con nhỏ của các anh đang ngày đêm mong nhớ, mong các anh sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về đơn vị, bên gia đình.
Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn thăm hỏi gia đình chiến sĩ và đề nghị Cảnh sát biển vùng 1 cung cấp danh sách một số gia đình chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa, đại tá Trần Văn Hậu - Chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển vùng 1 - hào hứng: “Cảm ơn Báo Lao Động đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đối với chúng tôi, hậu phương vô cùng quan trọng, hậu phương có vững mạnh thì những người lính mới yên tâm công tác. Chúng tôi sẽ lập tức chỉ đạo tới chỉ huy các tàu đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa tiến hành bình bầu chọn ra danh sách những hộ gia đình để các anh, chị tới thăm”.
Với phong cách làm việc nhanh chóng, dứt điểm của người lính, chỉ 1 ngày sau danh sách gia đình cán bộ, chiến sĩ cần được hỗ trợ đã đến báo Lao Động. Đại tá Hậu nhận lời cùng chúng tôi đến thăm các gia đình cảnh sát biển, tuy vậy anh không thể đi cùng bởi chỉ mấy tiếng sau anh cũng đã lên tàu thẳng tiến ra Hoàng Sa. Người được ủy quyền đi cùng chúng tôi là thiếu tá Nguyễn Văn Hiển - Trưởng ban Tuyên huấn - khi nghe chúng tôi trình bày: Ngoài 10 gia đình thuộc Cảnh sát biển vùng 1, chúng tôi sẽ thăm 4 gia đình các chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2 có hộ khẩu tại Hải Phòng. Anh Hiển nói một câu chắc nịch: “Vùng 1 hay vùng 2 thì chúng tôi đều là đồng đội cả, đoàn chúng ta sẽ ưu tiên thăm các gia đình cảnh sát biển vùng 2 trước”. Gần 1 ngày rong ruổi chúng tôi đã đến thăm, trao số tiền 95 triệu đồng từ chương trình “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của Báo Lao Động gửi tới 14 gia đình chiến sĩ cảnh sát biển trên địa bàn Hải Phòng.
“A, giọng bố…”

Khu tập thể Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) là một trong những “phố lính biển” ở Hải Phòng, bởi nơi đây vốn dĩ là khu tập thể của lực lượng hải quân, cảnh sát biển. Khu phố này những ngày gần đây luôn tấp nập những đoàn khách là đại diện chính quyền, các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên các gia đình có chồng, con là những chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến sắc phục trắng của lực lượng này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân.

Rạng rỡ khi nghe được giọng nói của chồng, cha từ Hoàng Sa truyền về. 

Khi đoàn chúng tôi đến khu tập thể Vạn Mỹ, vừa nhìn thấy quân phục của các cán bộ cảnh sát biển, những người dân ùa ra hồ hởi: Các anh đi thăm gia đình chiến sĩ à? Rồi họ xông xáo đưa chúng tôi tới từng nhà: Nhà của trung úy Nguyễn Văn Thành ở tầng 3 dãy nhà A17; trung úy Nguyễn Trọng Linh ở tầng 2, dãy nhà A4... 

Tới từng gia đình, thiếu tá Nguyễn Văn Hiển - Trưởng ban Tuyên huấn Cảnh sát biển vùng 1 - đều thông báo tình hình sức khỏe của anh em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Anh giải thích với các gia đình rằng, do các đồng chí đang trên tàu ở vùng biển Hoàng Sa nên điện thoại di động không thể gọi được. Tuy vậy, tại sở chỉ huy ngày nào anh em cũng gọi về qua hệ thống liên lạc quân sự. Anh Hiển còn cẩn thận ghi âm lại các cuộc điện thoại của chiến sĩ để mở lại cho người thân họ nghe. Khi nghe lại các đoạn ghi âm, những người vợ cười rạng rỡ, những đứa con reo lên “a, giọng bố”. Thời gian của những cuộc điện thoại được ghi âm chuyển tới người thân họ rất ngắn nhưng thật quý giá. Các cuộc điện thoại đều nhắn nhủ người ở nhà yên tâm, các anh vẫn khỏe mạnh. 

Cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, chị Sen (vợ trung úy Nguyễn Trọng Linh) qua Báo Lao Động gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã quan tâm tới gia đình. Khi biết tin những phóng viên của báo Lao Động đã và sẽ cùng các chiến sĩ ra Hoàng Sa, chị Sen không quên nhắn nhủ “Anh ơi, anh vững tâm nhé, ở nhà mẹ con em chờ ngày anh về”.

Khi chúng tôi thông báo sẽ tới thăm, trao số tiền 10 triệu đồng của độc giả cả nước gửi tới gia đình đồng chí Ngô Văn Hiệp (chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2) ở xã Hợp Thành (huyện Thủy Nguyên), UBND huyện Thủy Nguyên đã lập tức thông báo về địa phương, đồng thời cử đoàn cán bộ cùng đi với PV. Trong căn nhà ông Ngô Văn Thứ (bố đồng chí Hiệp) chật cứng người là đại diện chính quyền xã, huyện và bà con hàng xóm. Chính quyền địa phương, hàng xóm, đặc biệt là gia đình ông Thứ không giấu nổi sự xúc động, niềm tự hào về người con đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Khi được hỏi có nhắn nhủ gì tới con trai đang làm nhiệm vụ, người nông dân ấy mộc mạc: “Mong con chân cứng đá mềm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ”.
Tôi dành tiền trả nợ!
Gia đình đồng chí Trần Văn Hiếu (chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2) ở xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) có hoàn cảnh khó khăn nhất trong 14 gia đình mà chúng tôi đến thăm tại Hải Phòng. Nhận số tiền 15 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa, ông Thường cảm động: “Với gia đình nông thôn như chúng tôi, đây là số tiền thật đáng quý, sẽ giúp gia đình tôi vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Tôi chân thành cảm ơn độc giả của Báo Lao Động đã giúp đỡ gia đình”.

Căn nhà của vợ chồng ông Trần Văn Thường (bố đồng chí Hiếu) xập xệ, dột nát hầu như không có vật dụng gì đáng giá. Ông Thường vốn là một cựu chiến binh, vì tuổi già và những di chứng chiến tranh khiến ông bị mù một mắt, mắt còn lại cũng kém, bệnh viện đề nghị thay thủy tinh thể nhưng gia đình chưa có điều kiện. Nguyên nhân chính dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thường xuất phát từ một tai nạn giao thông xảy đến với em gái của đồng chí Hiếu. 2 năm trước, trong một lần đi học, em gái đồng chí Hiếu bị tai nạn giao thông dẫn tới gãy cả 2 chân. Những ca phẫu thuật triền miên tiêu tốn của gia đình ông Thường hơn 130 triệu đồng. 

Số tiền quá lớn đối với một gia đình nông dân, khiến vợ chồng ông phải bán một phần mảnh đất gia đình rồi vay mượn khắp nơi. Dù chưa có tiền thay thủy tinh thể con mắt còn lại, nhưng khi được hỏi “ông sẽ sử dụng số tiền 15 triệu mà Báo Lao Động gửi tặng để thay thủy tinh thể chứ?”, ông Thường tâm sự: “Mắt còn lại của tôi vẫn còn nhìn được mờ mờ. Tôi sẽ dành số tiền đó để trả nợ, tôi còn nợ người ta 50 triệu đồng nữa”.

Dù bệnh tật, hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn, nhưng khi nhắc đến con trai Trần Văn Hiếu, bà Trịnh Thị Lâm tự hào: “Hiếu nó từ bé đã học giỏi, được tuyển thẳng vào đại học, Hiếu đã đăng ký học vào học viện Hải quân. Ra trường, Hiếu được biên chế vào Cảnh sát biển vùng 2 từ đó tới nay. Cháu nó có hiếu lắm, mỗi lần nghỉ phép về quê đều tranh thủ phụ giúp bố mẹ việc nhà. Nó chẳng nề hà gì từ giặt quần áo tới nấu cơm cho bố mẹ. Mấy ngày hôm nay tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên đài, báo và rất tự hào vì con mình đang từng ngày góp phần bảo vệ biển đảo quê hương”.
Ngôi nhà của ông bà Trần Văn Thường hiện đã xuống cấp trầm trọng rất khó có thể gọi là nơi che mưa, nắng của đôi vợ chồng già. Một sự hỗ trợ tài chính để ông bà Thường có một ngôi nhà khang trang hơn là rất cần thiết, nó cũng sẽ là động lực tinh thần giúp anh Hiếu và đồng đội vững vàng trên mặt trận bảo vệ biển, đảo quê hương…

Việt Hòa - Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.