Những nỗi đau chưa nguôi

KHƯƠNG QUỲNH |

Không yêu được cũng tạt axít, ghen tuông cũng tạt axít, cạnh tranh làm ăn cũng tạt axít, mâu thuẫn nhỏ cũng tạt axít, đôi khi bị tạt nhầm… Nạn nhân axít - dù được cứu sống, nhưng luôn mang những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

Chuyện của Đẹp

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp là Trưởng khoa Phỏng Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng lâu lâu vẫn phải chạy xuống Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy nhờ phòng xin tiền giúp cho vài bệnh nhân không có tiền điều trị bệnh. Hôm nay, BS Hiệp nhờ mọi người giúp cho Đẹp - cô bé 17 tuổi vừa bị tạt axít: “Không riêng gì những người nghèo đâu, nếu tôi mà bị như vậy, tôi cũng chẳng có đủ tiền mà điều trị” - BS Hiệp bộc bạch.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, tôi không nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp mới lớn. Đẹp - nằm trên giường bệnh, tóc đã bị cắt hết, gương mặt như một cục than cháy dở, không phân biệt được mắt, mũi miệng. Ở bên cạnh chăm sóc Đẹp chỉ có chị gái Nguyễn Thị Ngọc Xinh.

Đẹp ở cùng chị gái và em gái đang lên lớp 7 tên Tốt. Bố mẹ đặt cho 3 chị em những cái tên nghĩa rất tường minh, với hy vọng các con gái của mình lớn lên sẽ được như những cái tên ấy. Nhưng rồi, bố mẹ chia tay. Mỗi người nhanh chóng có gia đình riêng, có con riêng, phó thác 3 chị em Xinh, Đẹp, Tốt cho bà nội ở Kiên Giang nuôi. Vừa lớn một chút, Xinh lên Sài Gòn đi học nghề làm tóc và cố kiếm chút tiền từ công việc này để gửi cho bà nội nuôi 2 em. Đẹp học đến lớp 7 cũng nghỉ để phụ giúp bà nội. Cô bé sinh năm 2000 nhưng sửa giấy tờ thành năm 1998, cốt sao đủ tuổi để được một Cty ở Cần Thơ nhận vào làm công nhân. Làm vừa được 2 tháng, chưa kịp có bảo hiểm y tế, Đẹp gặp nạn.

Kể lại buổi chiều hôm ấy, chân tay Đẹp lại co quắp lại như chưa vơi đi nỗi sợ hãi, bàng hoàng: “Hôm đó là ngày 8.11, chị họ đang chở em về phòng trọ thì có 2 thanh niên lạ cầm ca axít tạt vào mặt em. Em ngất xỉu không biết gì nữa. Em cũng không biết ai tạt em”.

Đẹp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Đẹp bị bỏng axít 13% cơ thể, bỏng sâu độ 2,3 tập trung ở mặt, thân và hai tay. Cả hai mắt của Đẹp đều bị bỏng giác mạc nặng.

“Ngoài vấn đề thẩm mỹ, cả gương mặt của bệnh nhân tổn thương nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến các chức năng sống như nhìn, ngửi, hô hấp, ăn uống. Thị lực hai mắt hiện tại rất yếu và giác mạc bỏng rất nặng, có thể để lại sẹo lồi. Do vậy, tỉ lệ điều trị để hai mắt có thể nhìn được là rất thấp”. BS Hiệp cho biết thêm, tổn thương do axít là loại tổn thương nghiêm trọng nhất trong các loại bỏng. Bởi axít phá hủy gây tổn thương sâu và tạo nên những di chứng hết sức nặng nề như sẹo co rút, co kéo mắt mũi miệng làm biến dạng gương mặt, thân thể. Ông bà nói “giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, cô bé Đẹp 17 tuổi, bị hư cả hai, đủ để thấy tương lai cô bé sẽ khó khăn như thế nào.

Đẹp không kể được nhiều về tai nạn của mình. Mỗi lời cô bé thốt ra đều trở nên đau đớn. Đẹp cũng chẳng thể biểu hiện được cảm xúc gì trên gương mặt. Cô bé chỉ điều khiển được những mảng thịt cháy đen, khô cứng trên gương mặt mình động đậy.

“Con bé 17 tuổi, hiền lành, chưa biết yêu, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai. Không hiểu sao lại bị tạt axít. Mấy chú công an nói đang cố tìm ra hung thủ. Nhưng em thấy cũng chẳng để làm gì, giờ chỉ mong bé Đẹp lành lặn rồi về với bà nội, khỏi đi làm cũng được. Em sẽ ráng kiếm tiền thay phần của nó” - Xinh nói, rơm rớm nước mắt. Nghe bảo Đẹp giống chị như đúc. Nhìn gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo của Xinh, người ta hẳn sẽ càng quặn lòng, thương xót khi hình dung ra, trước khi bị tạt axít, Đẹp đẹp biết chừng nào.

BS Ngô Đức Hiệp an ủi Đẹp. Ảnh: NVCC - K.Q
BS Ngô Đức Hiệp an ủi Đẹp. Ảnh: NVCC - K.Q

Cuộc gặp của 2 cô gái bị tạt axít

Một vị khách đặc biệt đến thăm bé Đẹp là Hoàng Tăng Thị Thu Hương - cô gái từng bị cháy sém một nửa và hỏng một bên mắt phải, cũng vì axít. Hương đến thăm Đẹp, chỉ để động viên cô bé bằng chính câu chuyện của mình 2 năm về trước.

Hai năm trước, trên đường đi học về, Hương và Duyên - cô bạn học chung lớp điều dưỡng và ở cùng phòng trọ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát vào lề đường. Một thanh niên cầm ca axít tạt thẳng vào mặt Hương. Hương choáng váng mặt mày, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Thế rồi, Hương thấy nửa bên mặt bỏng rát, cô lao vào nhà người dân để xin vài gáo nước lạnh xối vào mặt. Hương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu: “Nằm trên xe cấp cứu giữa trưa, em thấy 2 hàng cây bên đường mờ mờ, như có một lớp sương bọc xung quanh. Một hồi, em mới nhớ ra, không phải sương mà là mắt em đang dần nhòe đi” - Hương kể lại.

Bác sĩ khoa Phỏng Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán Hương bị bỏng sâu 75% gương mặt, mắt trái bị bỏng giác mạc rất nặng. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bác sĩ vẫn không cứu nổi mắt phải của Hương, dấu hiệu hoại tử đã xuất hiện. Các bác sĩ khuyên Hương bỏ đi mắt phải, nếu không phần hoại tử có thể ăn sang mắt trái: “Khi nghe bác sĩ nói phải bỏ mắt, em sốc lắm. Nhưng rồi, em nhận ra, nỗi đau axít còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần và em phải từ từ đối mặt”.

Những ngày sau đó, Hương được phẫu thuật cắt lọc và ghép da. Nhưng phần da ghép của Hương bị nhiễm trùng. Dịch và mủ cứ thi nhau chảy ra, có lúc ngủ dậy, Hương thấy gối ướt đẫm. Suốt 1 tháng trời điều trị bằng kháng sinh, vết thương trên mặt Hương mới chịu khô. Nhưng rồi, sau lớp da non ngứa muốn điên người, các vết sẹo bắt đầu co rút, kéo lệch một bên mắt, mũi và miệng. Gương mặt vốn rất xinh đẹp của cô gái 20 tuổi trở nên biến dạng.

“Tuyệt vọng nhất có lẽ là lúc em nhìn thấy mắt giả. Các bác sĩ Bệnh viện Mắt đã ghép cho em một con mắt giả vào hốc mắt bên trái. Em háo hức soi gương, nhưng vừa nhìn thấy mình trong gương, em đã ngồi sụp xuống và lặng yên suốt 4 ngày. Mắt giả không cân xứng với mắt còn lại và chênh lên do vùng da xung quanh co kéo. Thật sự, em đã nghĩ giá có thể chết đi” - Hương chia sẻ.

Từ đó trở đi, cô gái 20 tuổi luôn ra đường với chiếc nón sẫm màu, mắt kính đen và khẩu trang: “Có một lần em cùng mẹ đi làm hộ chiếu để qua Thái Lan điều trị. Thấy em bịt mặt, chú công an quát, bắt em tháo khẩu trang và kiếng đen ra. Tự dưng, bao nhiêu u uất dâng lên, em bật khóc nức nở. Em đến trước mặt chú công an, tháo từng thứ trên mặt mình ra. Chú sững người mất vài giây. Rồi như hiểu ra mọi chuyện, chú nhẹ nhàng bảo em đeo khẩu trang vào”. Hương kể lại.

Sau này, tại phiên tòa xét xử thủ phạm tạt axít Hương, mọi nguyên nhân cũng sáng tỏ. Quyên - cô gái yêu Duyên với tình yêu đồng tính, đã thuê người tạt axít vào Hương. Quyên cho rằng khi Hương vào bệnh viện, Quyên và Duyên sẽ cùng tới chăm sóc. Và Quyên có cơ hội nối lại tình xưa với Duyên. Một lý do mà ai nghe đến cũng phải thốt lên “thật vớ vẩn”.

Vớ vẩn, nhưng nỗi đau mà người vô tội như Hương phải chịu đựng lại quá dai dẳng. Axít phá hủy tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô gái bước vào tuổi 20, gác lại ước mơ trở thành điều dưỡng của cô. Axít cũng khiến Hương và ba mẹ phải chạy vạy hàng trăm triệu đồng cho những cuộc phẫu thuật miệt mài: 2 lần cắt lọc ghép da, 1 lần đắp thịt vào mũi, vài lần phẫu thuật tạo hốc mắt và vài lần tiêm tế bào gốc tái tạo da mặt. “Nhiều lúc bi quan, em nghĩ sao mình phải chịu hậu quả này. Nhưng rồi, em tự nhủ rằng đó là một món nợ trần ai. Nghĩ vậy, em tha thứ cho kẻ đã hại mình. Tha thứ - đó là cách duy nhất để khiến mình nhẹ nhõm hơn”.

“Sao axít dễ mua đến thế?”

Ngay tại thời điểm Đẹp đang điều trị, tại khoa Phỏng Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có một người phụ nữ bị tạt axít. Nghe đâu chị bị tạt vì ghen tuông. “Số bệnh nhân bị tạt axít chưa bao giờ giảm. Tháng 11 này chúng tôi tiếp nhận 4 ca. Tất cả bệnh nhân đều được cứu sống nhưng di chứng quá nặng nề. Ngoài sự biến dạng gương mặt, cơ thể, bệnh nhân đa phần đều có những sang chấn tâm lý. Không ít bệnh nhân có ý định tự sát” - BS Ngô Đức Hiệp chia sẻ.

Theo BS Hiệp, thông thường, với một ca bỏng do axít, chi phí để điều trị lành nằm trong khoảng 100-150 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí để khắc phục, lấy lại chức năng và tính thẩm mỹ là không thể đo đếm được. Có những bệnh nhân đã mất 1,5 tỉ đồng điều trị ở nhiều nơi nhưng mới chỉ lấy lại một phần dung nhan.

“Tôi không hiểu sao việc mua bán axít quá dễ dàng. Hơn thế, luật để điều chỉnh hành vi tạt axít còn quá nhẹ nhàng khi dựa vào phần trăm thương tật. Phần trăm thương thật có thể ít, nhưng có ai đong đếm được nỗi đau để lại của bệnh nhân bị tạt axít. Những nỗi đau đó có bao giờ nguôi ngoai?”. BS Ngô Đức Hiệp

KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Một nữ công nhân bị tại axít có nguy cơ mù mắt vì muốn chia tay bạn trai cũ

TRẦN LƯU |

Ôm hận vì bạn gái muốn chia tay, Thảo đã mua 1 lít acid và 2 ca nhựa tạt vào hai chị em người yêu cũ, để trả thù...

Cụ ông tạt axít người tình kém 22 tuổi vì ghen

Theo VNExpress |

Cụ ông 70 tuổi nghi ngờ nhân tình ở Long An có người khác nên tạt axít bà này rồi bỏ về TPHCM.

Tạt axít vào mặt “chồng hờ”

Cao Nguyên |

Mẫu thuẫn nảy sinh, Giang rủ thêm người lên kế hoạch và tạt axít vào mặt “chồng hờ”. Khi được người thân báo nạn nhân nhập viện, Giang coi như không biết gì và vẫn đến thăm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Một nữ công nhân bị tại axít có nguy cơ mù mắt vì muốn chia tay bạn trai cũ

TRẦN LƯU |

Ôm hận vì bạn gái muốn chia tay, Thảo đã mua 1 lít acid và 2 ca nhựa tạt vào hai chị em người yêu cũ, để trả thù...

Cụ ông tạt axít người tình kém 22 tuổi vì ghen

Theo VNExpress |

Cụ ông 70 tuổi nghi ngờ nhân tình ở Long An có người khác nên tạt axít bà này rồi bỏ về TPHCM.

Tạt axít vào mặt “chồng hờ”

Cao Nguyên |

Mẫu thuẫn nảy sinh, Giang rủ thêm người lên kế hoạch và tạt axít vào mặt “chồng hờ”. Khi được người thân báo nạn nhân nhập viện, Giang coi như không biết gì và vẫn đến thăm.