“Lục Vân Tiên” giữa đời thường

TRƯỜNG SƠN |

Với tâm niệm sống ở đời là phải biết cho đi, cống hiến cho xã hội đến giây phút cuối cùng của cuộc đời - anh Lý Nhơn Thành giờ đây không chỉ nổi danh với biệt hiệu “Lục Vân Tiên” giữa đời thường mà còn là tấm gương sáng thu phục, cảm hóa hàng chục thanh niên cá tính, quậy phá, hướng họ vào những công việc vì cộng đồng, góp phần bảo vệ bình yên cho thành phố.

Bắt cướp khi mới 9 tuổi

Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Lý Nhơn Thành (53 tuổi, Trưởng ban Bảo vệ dân phố 2, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) tại trụ sở Ban bảo vệ dân phố (BVDP) là giọng nói sang sảng, tướng mạo cao lớn và khuôn mặt nhân hậu. Ngoài giúp cho hàng chục người tha hương kiếm kế sinh nhai, dập tắt hàng chục đám cháy, anh còn khiến cho hàng trăm tên cướp phải khuất phục trước sự gan dạ và quyết tâm của mình.

Lần đầu tiên anh tham gia bắt cướp là vào năm 9 tuổi. Khi đó, anh đang bổ củi thì thấy có tên cướp tay lăm lăm khẩu súng chạy ngang qua. Sẵn chiếc rìu trên tay, anh ném trúng tay khiến hắn ngã xuống đất, anh cùng người dân bắt giao công an với sợi dây chuyền tang vật. Sau lần bắt cướp ấn tượng đó, anh được bà con ngợi khen, đặt cho biệt danh là “Thằng nhỏ thiệt nhanh”.

Cái nghiệp bắt cướp, cứu người như “vận” vào người, khiến anh hễ cứ thấy cướp thì quyết bắt cho kỳ được. Tính đến nay, anh đã bắt không biết bao nhiêu tên cướp, trong đó có nhiều tên là thủ lĩnh của băng khét tiếng. Sau những chiến công là những lần anh bị đe dọa khi dám “hất đổ nồi cơm” của bọn chúng. Có một lần, sau khi bắt tên cướp là đàn em của một băng nhóm có “số má”, anh bị nhóm này đến tận nhà đe dọa, thậm chí bọn chúng còn cài chất nổ vào xe gắn máy của anh để khi chỉ cần nhấp tay ga là chiếc xe sẽ nổ tung.

Lần nọ, vì muốn báo thù cho đồng bọn, một băng cướp còn dùng cây gỗ đóng đinh đập vào chân khiến anh bị thương, máu chảy đầm đìa. Trên lưng anh giờ vẫn còn một vết sẹo dài do một nhóm giang hồ chém. Ai cũng nghĩ Lý Nhơn Thành sẽ chùn tay. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục ra tay bắt cướp, thậm chí còn cảm hóa được nhiều tay cướp giật đầy tiền án từ bỏ con đường tội lỗi.

Theo nghiệp cha, anh tham gia quân đội, từng tham gia chiến trường Campuchia. Về nước, anh làm Phó ban An ninh của Quận đội quận 1. Đến năm 2008, anh xin nghỉ, về làm BVDP. Nói đến quyết định “lạ đời” này, anh kể, bởi anh đọc được một số văn bản nói về công tác phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm. “Lúc đó thấy mình phải đóng góp nhiều hơn cho xã hội, lại đúng đam mê nên xin nghỉ về làm với anh em” - anh thổ lộ. Lúc đó, anh mới chỉ là tổ viên nhưng với thành tích ấn tượng anh dần được tín nhiệm nên được bầu lên làm Trưởng ban.

Vốn là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phường Nguyễn Thái Bình trước đây là nơi tụ tập và hoạt động của rất nhiều đối tượng cướp giật, hút chích, cờ bạc đá gà. Những ngày đầu tiên ở chức Trưởng ban BVDP, anh Thành dồn sức dập tắt nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền. Qua tìm hiểu, anh cùng lực lượng công an phát hiện và triệt phá 3 điểm đá gà bất hợp pháp.

Dẹp nạn đá gà, nhưng anh vẫn chưa an tâm bởi nạn hút chích đang hoành hành trên các con đường, ngõ hẻm. Suốt 1 năm trời, anh và các thành viên của Ban BVDP hạ quyết tâm cứ hễ gặp đối tượng ma túy nào vào địa bàn là bắt, bất kể giờ giấc. Địa bàn anh phụ trách dần sạch bóng các đối tượng này. “Mỗi lần đi rượt bắt tội phạm về, thấy bà con khen, cũng vui, quên hết mệt nhọc và nguy hiểm” - anh Thành bộc bạch.

Năm 2011, thành phố giao cho các địa phương có tuyến đường Võ Văn Kiệt chạy qua quản lý an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép. Có đêm, hàng trăm xe tụ tập đua từ đêm tới sáng, đe dọa an toàn giao thông, nảy sinh đủ loại phiền phức. Để các đối tượng đua xe phải sợ, anh dùng những kiến thức có được lúc còn tại ngũ áp dụng cho anh em BVDP đối phó với những tay “nài” khắc tiếng. Thấy anh em làm quyết liệt, nhiều băng đua xe từ quận 6 chạy đến cầu Ông Lãnh là tự quay đầu. Những tay “nài” ở quận 4 có lần chạy sang địa bàn để dọa nhưng khi vừa ló đầu xe lên thì bị anh em BVDP chặn lại, đập nát đầu xe, chúng phải vứt xe bỏ chạy. Sau mấy lần như vậy, bọn chúng bỏ hẳn địa bàn này, không dám bén mảng đến nữa.

Anh Lý Nhơn Thành cùng các đồng đội trong Ban BVDP. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Anh Lý Nhơn Thành cùng các đồng đội trong Ban BVDP. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Anh Lý Nhơn Thành trên chiếc xe chữa cháy cải tiến.
Anh Lý Nhơn Thành trên chiếc xe chữa cháy cải tiến.

Khắc tinh của “Bà Hỏa”

Ngoài đam mê bắt cướp, Lý Nhơn Thành còn đam mê phòng chống cháy nổ. Anh kể, cuối thập niên 80 thế kỷ trước, trong một lần đi công tác ở Campuchia, anh thấy có đám cháy gần khu chợ của người Việt có thể lan sang cây xăng gần đó, chẳng có gì trong tay ngoài mấy chai nước, anh nảy ra ý định ném những chai nước vào đám cháy vì nghĩ chai nhựa gặp lửa sẽ cháy, nước chảy ra và có thể dập tắt được ngọn lửa. Ý tưởng vừa lóe lên trong đầu là anh thực hiện ngay và hô hào cho những người khác làm theo. Hàng nghìn chai nước được ném vào đã khiến ngọn lửa lịm dần trước khi được lực lượng chữa cháy nước bạn dập tắt. Sau lần dập lửa bằng nước đóng chai độc đáo đó, anh được nhà nước Campuchia tặng huân chương.

Vào năm tòa nhà Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) ở quận 1 bốc cháy, anh cũng là người đầu tiên xông vào khói lửa. Bằng sự nỗ lực và gan dạ của mình, anh không để cho ngọn lửa lan xuống tầng trệt, bảo vệ được hàng chục gian hàng kim hoàn dù đám cháy này gây ra con số thương vong rất lớn về người và tài sản. Sau trận cháy kinh hoàng đó, anh được người dân TPHCM biết đến như “một người hùng trong lửa”.

Cách đây mấy năm, anh sáng chế ra chiếc xe chữa cháy mini cải tiến từ một xe máy phân khối lớn. Hiệu quả bất ngờ từ mô hình chữa cháy bằng xe máy khiến Lý Nhơn Thành dần trở thành niềm tin, chỗ dựa không những cho bà con lao động nghèo mà còn là chỗ dựa cho lực lượng PCCC TPHCM trong công tác chữa cháy ban đầu. Tiếp tục phát huy, anh làm tiếp một chiếc xe chữa cháy trên nền một xe ba gác máy. “Đội của mình được trang bị đầy đủ nhưng mình mong rằng sẽ không bao giờ dùng đến những trang bị đó vì mình và anh em không muốn có một tin báo cháy nào, một vụ cướp giật nào trên địa bàn”.

Ngoài đam mê bắt cướp, chống cháy nổ, Lý Nhơn Thành còn là một người hào hiệp, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó. Bất kể quen hay lạ, hễ thấy ai khó khăn là anh sẵn sàng hỗ trợ vật chất để họ có kế sinh nhai ổn định.

Anh Thành đã thu phục được nhiều thanh niên từng quậy phá, thậm chí có cả những người có quá khứ sai lầm... 36 thành viên trong đội BVDP là 36 hoàn cảnh khác nhau, nhưng sau 10 năm sát cánh, thấu hiểu được cái tâm của người chỉ huy thì giờ ai cũng đều là thành viên tích cực, nhiều người còn lập chiến công bắt cướp, được chính quyền, công an các cấp khen thưởng.

Sẽ cống hiến cho xã hội đến hơi thở cuối cùng

Lý Nhơn Thành nhận hàng trăm bằng khen của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trao tặng, anh là một trong những tấm gương sáng điển hình của TPHCM. Dù đã 53 tuổi nhưng anh vẫn ngày ngày đi tuần tra, truy bắt cướp cùng anh em. Anh nói, bỏ qua những điều không vui vừa ập đến với gia đình, anh sẽ lại tiếp tục gắn bó với công việc bảo vệ bình yên cho người dân thành phố. “Nếu còn sức lực thì tôi vẫn làm công việc này, sẽ coi anh em trong Đội BVDP là thành viên của gia đình mình. Tôi sẽ cống hiến cho xã hội đến hơi thở cuối cùng” - anh Thành tâm sự.

TRƯỜNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Thầm lặng nhận nguồn sáng giúp người

LỆ HÀ |

Câu chuyện về những con người trước khi về với cát bụi sẵn lòng đem cho đi một phần cơ thể mình, mong đem lại ánh sáng cho người khác - đang dần xóa đi quan niệm phải được chết toàn thây - rào cản cho lĩnh vực hiến ghép tạng hiện nay. Và công việc thầm lặng của những người đem lại ánh sáng cho người bệnh - kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) - thật đáng trân trọng!

Người mê bảo tồn chó Phú Quốc

Minh Châu |

Anh Phạm Diễm Bình, SN 1970, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) là chủ của 2 trại nuôi chó tại H.Định Quán và TX.Long Khánh (Đồng Nai) với 50 con chó Phú Quốc đẻ và hàng trăm chó con, chó giống các loại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lập bến cóc, dựng cây xăng lậu

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa (Q.Hà Đông, Hà Nội) là một bến xe cóc loại “khủng”, ngày đêm “rút ruột” một lượng hành khách không nhỏ của bến chính. Chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra. Phía sau tòa nhà Keangnam (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay cho một số nhà xe chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Thậm chí, có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín “quy trình phục vụ”...

Thầm lặng nhận nguồn sáng giúp người

LỆ HÀ |

Câu chuyện về những con người trước khi về với cát bụi sẵn lòng đem cho đi một phần cơ thể mình, mong đem lại ánh sáng cho người khác - đang dần xóa đi quan niệm phải được chết toàn thây - rào cản cho lĩnh vực hiến ghép tạng hiện nay. Và công việc thầm lặng của những người đem lại ánh sáng cho người bệnh - kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) - thật đáng trân trọng!

Người mê bảo tồn chó Phú Quốc

Minh Châu |

Anh Phạm Diễm Bình, SN 1970, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) là chủ của 2 trại nuôi chó tại H.Định Quán và TX.Long Khánh (Đồng Nai) với 50 con chó Phú Quốc đẻ và hàng trăm chó con, chó giống các loại.